Thứ sáu, 09/05/2025 00:23     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ tư, 09/07/2014 09:27

Sĩ tử bị tai nạn xe máy, chống nạng đi thi đại học

Sĩ tử Phạm Thị Hà My khó nhọc bước đi bằng đôi nạng cùng sự trợ giúp của mẹ. Đường đến trường thi đầy gian nan, nhưng cô gái trẻ vẫn luôn mỉm cười và tự tin bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời.

Trước kỳ thi đại học không lâu, trên đường đi học thêm trong khu vực nội thành Hà Nội, My không may gặp tai nạn và bị gãy chân phải đóng đinh. Ngày thi đại học đã cận kề, cô sĩ tử và cả gia đình đều hoang mang, lo lắng cho sức khỏe của My, liệu em có thể nhanh chóng bình phục để đến trường thi?

si-tu-bi-tai-nan-xe-may-chong-nang-di-thi-dai-hoc-giadinhonline.vn 1

Chị Nguyễn Thị Lan đưa con gái Phạm Thị Hà My đến trường thi sáng 9/7

My tâm sự: “Thời gian đó em lo lắng lắm, vì chân đau nên việc ôn thi cũng bị đứt quãng. Đã nộp tiền học lớp ôn thi đại học ở khu vực Cầu Giấy rồi mà em không thể đi học được nữa, chỉ ở nhà tự ôn. Em cũng sợ không biết mình có thể bình phục để đến trường thi không”.

Vượt lên những cơ đau nhức nhối và không thể di chuyển suốt một thời gian dài, My đã tự ôn thi đại học trên giường bệnh. Được biết, My đăng ký dự thi khoa Ngôn ngữ Hàn Quốc của Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Quyết tâm thi đỗ vào chuyên ngành mình lựa chọn, cô gái trẻ cùng sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè vẫn tiếp tục dùi mài kinh sử, chờ ngày “lai kinh ứng thí”.

Sáng 8/7, mẹ của My là cô Nguyễn Thị Lan đã xin nghỉ làm, bắt taxi đưa con gái từ huyện Đan Phượng lên Hà Nội vào trường làm thủ tục dự thi. Sáng sớm nay, hai mẹ con lại tập tễnh bước vào trường thi trước sự ngưỡng mộ, thán phục của những người xung quanh.

si-tu-bi-tai-nan-xe-may-chong-nang-di-thi-dai-hoc-giadinhonline.vn 2

Trên đôi nạng, sĩ tử Hà My vẫn tràn đầy lạc quan và tự tin bước vào kỳ thi

My chia sẻ, vì em thi ở tầng 4 của khoa Pháp, Đại học Ngoại ngữ mà chân lại đau nhức, việc đi lại khó khăn nên em được các sinh viên tình nguyện giúp đỡ nhiệt tình, đường đến trường thi nhờ đó cũng vơi đi phần nào gian khó.

Cô gái giàu nghị lực cũng cho biết, mặc dù việc ôn thi không được thuận lợi do ảnh hưởng của vụ tai nạn, nhưng với sự quyết tâm của bản thân và sự động viên của gia đình, bạn bè, My sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện được ước mơ trở thành một sinh viên Khoa Ngôn ngữ Hàn Quốc tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Theo laodong.com.vn


Tags:
Tên gọi các xã mới tại Nghệ An thế nào, trụ sở đặt ở đâu?
Giải Vàng iF Design Award 2025: Khi trái tim Việt vượt biên giới ngôn ngữ
Dư hơn 3.500 người, dự kiến xã mới tại Nghệ An có 60 cán bộ, công chức
4 thiết bị gia dụng phải rút điện ngay khi ra khỏi nhà
Vì sao nhiều người nhanh chóng quay lại làm việc sau nghỉ hưu?
Cụ bà 96 tuổi ở Nghệ An bị rắn hổ mang dài 1,5 mét tấn công
Tỷ phú Warren Buffett nghỉ hưu ở tuổi 94, giữ thói quen đồ ăn nhanh và uống 5 lon coca mỗi ngày
Sự thật về lòng se điếu dài 40m gây tranh cãi trên mạng xã hội
Nữ dược sĩ 103 tuổi làm việc thoăn thoắt, leo 3 tầng nhà mỗi ngày
Tự đốt nhà 2 lần trong 1 đêm để được... ngắm lính cứu hỏa
Phường nào đông dân nhất cả nước sau sáp nhập?
Tai nạn giao thông giảm mạnh dịp nghỉ lễ 30/4-1/5
Sau nghỉ lễ 30/4 và 1/5, người lao động còn kỳ nghỉ dài 4 ngày
Bỏ việc đi lục thùng rác, cô gái tiết kiệm gần 1,3 tỷ đồng trong 2 năm
Điều bất ngờ về chiếc chăn được phát miễn phí trên máy bay
Nam sinh vô lễ với cựu chiến binh viết tâm thư xin lỗi: Cộng đồng mạng nói gì?
Chuyện ông Đùng xây dựng làng rèn nghìn năm dưới chân núi Hồng Lĩnh
Cảnh báo tình trạng trẻ bị chấn thương do tai nạn trong dịp nghỉ hè, nghỉ lễ
Mạng xã hội ngập sắc đỏ 'Yêu nước từ những điều bình dị'
Cứu sống bệnh nhi 12 tuổi sốc phản vệ, chấn thương sọ não do tai nạn giao thông
Xem thêm