Chủ nhật, 12/10/2025 17:44     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ tư, 11/06/2014 15:18

Sau 3 lần phá thai tôi mất khả năng làm mẹ

Tôi uất quá, nhưng không biết phải làm sao, ở lại cũng khổ với gia đình chồng, mà bước đi thì tôi không còn gì hết, không chồng, không con, không tài sản. Nhưng với sự quyết tâm của anh, tôi đành ngậm ngùi ký vào giấy ly hôn. Tôi như người điên bơ vơ giữa cuộc đời ra đi với đôi bàn tay trắng.

Đến bây giờ tôi cũng không thể tưởng tượng nổi vì sao tôi có thể chung sống với anh suốt 4 năm trời. Ngậm đắng nuốt cay khi phải dứt bỏ 3 lần làm mẹ chỉ để chiều lòng anh và gia đình anh. Vậy mà đến khi tôi không còn khả năng làm mẹ nữa anh lại dễ dàng hất bỏ tôi như hất bỏ một món đồ rẻ tiền.

Trước khi kết hôn anh cũng “chai mặt” như những người đàn ông khác, ngày nào cũng đứng trước cửa chờ tôi đi làm để đi cùng, cho dù từ nhà anh đến cơ quan có con đường khác ngắn hơn nhiều, nhưng anh vẫn quyết đi qua nhà tôi để tiện đường tán tỉnh.

Bất chấp là có rất nhiều các anh chàng đẹp trai, phong độ vây quanh tôi anh cũng không bỏ cuộc. Vậy là trái tim người phụ nữ yếu đuối cũng không thể hững hờ mãi trước một kẻ si tình như anh.

Tôi nhận lời làm người yêu anh sau gần 1 năm trời anh theo đuổi. Ngày mới yêu anh tỏ ra chiều chuộng tôi, hai gia đình cũng biết chuyện yêu đương của chúng tôi. Sau 2 tháng anh đưa tôi về ra mắt chúng tôi quyết định kết hôn vì năm đó hợp tuổi và cũng đã đến lúc chúng tôi phải nghĩ đến chuyện kết hôn, anh 29 còn tôi 27 tuổi.

Là con một trong gia đình nên bố mẹ anh rất hi vọng đứa bé sắp trào đời là một bé trai kháu khỉnh. Khi nghe tin tôi có thai, cả nhà vui mừng khôn xiết, nào ngờ sự vui mừng ấy phút chốc vụt tắt ngay sau khi anh cầm tờ kết quả siêu âm và đưa tôi từ bệnh viện về. Mẹ anh dứt khoát bắt tôi phải bỏ đứa bé đi vì cái thai là con gái. Tôi như chết lặng khi nghe mẹ nói “con phải bỏ đưa bé đi, thằng Hải nhà mình số nó thầy phán chỉ nuôi được 1 đứa con, nó lại là con một trong nhà nên cháu đích tôn của mẹ phải là cháu trai.”

Dù có vùng vẫy, khóc than thế nào đi nữa thì tôi vẫn phải đem bỏ cái thai. Sau lần phá thai, tôi ốm gần 2 tuần. Nhưng may mắn là tôi rất “mắn”, 4 tháng sau tôi lại có tin vui. Lần này mẹ chồng tôi quyết định đưa tôi đi, bà là người phụ nữ mê tín, nhưng lần này cũng như lần trước vẫn là con gái, tôi lại phải ngậm ngùi “cho ra”.

sau-3-lan-pha-thai-toi-mat-kha-nang-lam-me-giadinhonline.vn 1

Anh và gia đình anh chắc chưa khi nào ngồi nghĩ cho tôi, sao họ có thẻ vô tâm, tuyệt tình vứt bỏ giọt máu của mình. Mẹ tôi cũng đã từng làm mẹ, đã từng thấu hiểu nỗi đau của một người mẹ và niềm vui sướng khi biết tin mình sắp làm mẹ, vậy tại sao bà có thể dứt khoát tước đoạt đi quyền làm mẹ của tôi. Lần này tôi đau đớn, bỏ về nhà đẻ, bố mẹ tôi lúc đầu cũng phẫn nộ lắm, nhưng vì hạnh phúc của tôi nên ông bà kìm chế.

Từ ngày tôi bỏ về nhà đẻ, chồng tôi tối nào cũng sang hết xin lỗi lại dọa nạt sẽ bỏ tôi nếu tôi không về. Mẹ tôi khuyên con gái “lấy chồng phải theo thói nhà chồng”, hơn 1 tháng sau anh đến đón tôi về. Khi tôi về nhà, bố mẹ chồng tỏ ra khinh miệt, ông bà thường mỉa mai tôi “cái thứ đàn bà đã không biết đẻ lại còn lăng loàn, sao không đi luôn cho khuất mắt.”

Tôi đau đớn, nhưng cố nén chịu vì thương bố mẹ đẻ, sợ họ bị mang tiếng là có đứa con bỏ chồng. Lần này phải đến gần 1 năm trời tôi mới có con trở lại. Vẫn là mẹ chồng tôi đưa tôi đi khám thai, bao nhiêu tủi hổ tôi phải chịu đựng cũng không bằng những cái tát, túm tóc của bà trong bệnh viện.

Sau khi biết tôi mang thai con gái, bà không ngần ngại chửi rủa tôi ở phòng khám là thứ đàn bà chết tiệt, hại đời con bà, hại gia đình bà không có cháu đích tôn.

Tôi đau đớn, xấu hổ không dám cãi lại, rồi bà nói tôi là đứa con dâu hư đốn, mẹ chồng nói chuyện khinh không đáp lời. Bà liên tục cấu véo tôi, rồi túm tóc lật ngửa tôi ra sau, bà dang thẳng tay tát vào mặt tôi mà nói tát để tôi tỉnh ra, để biết làm thế nào sinh được con trai. Nếu không có mọi người trong viện, nếu như là ở nhà thì có lẽ bà sẽ không dừng lại ở đó. Tôi thực sự thấy sợ một người mẹ chồng như vậy.

Chồng tôi không ngó ngàng đến tôi, nói vì tôi mà anh đau đầu, khó xử. Anh thu dọn quần áo và bỏ đi không nói lời nào. Sáng hôm sau tôi phải đi bỏ cái thai vì bà mẹ chồng đã chờ sẵn ở cửa.

sau-3-lan-pha-thai-toi-mat-kha-nang-lam-me-giadinhonline.vn 2

Lần này tôi quyết định bỏ đứa con vì tôi không muốn ở trong gia đình này nữa, cũng không muốn có bất cứ mối quan hệ gì với anh, với bố mẹ anh. Nhưng thật cay đắng thay, sau 3 lần phá thai tôi vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ.

Trong khi đang đau đớn vì mất con, mất luôn cả khả năng làm mẹ thì anh quyết tâm ly hôn với tôi, mẹ anh ngày đêm đay nghiến tôi. Hằng ngày anh dắt gái về nhà, hóa ra người đàn bà ấy đã qua lại với anh hơn 1 năm nay rồi, cũng đã có với anh một cậu con trai bé bỏng, đứa bé 4 tháng tuổi trông kháu khỉnh, nhìn thằng bé mà tôi đau thắt tim, giá như tôi cứ quyết giữ đứa bé lại chắc con tôi cũng được hơn 2 tuổi rồi.

Tôi uất quá, nhưng không biết phải làm sao, ở lại cũng khổ với gia đình chồng, mà bước đi thì tôi không còn gì hết, không chồng, không con, không tài sản. Nhưng với sự quyết tâm của anh, tôi đành ngậm ngùi ký vào giấy ly hôn. Tôi như người điên bơ vơ giữa cuộc đời ra đi với đôi bàn tay trắng.

Trải Đào

Tags:
Ngày hội “Gia đình trẻ hạnh phúc 2025”: Viết tiếp hành trình yêu thương
Bị nói 'ai còn nằm ngửa để đẻ', H'Hen Niê đáp trả tinh tế
Nâng bước em tới trường tại đảo tiền tiêu Tổ quốc
Điểm chung của thiếu gia trong gia đình tài phiệt Việt: Con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng, doanh nhân Đỗ Vinh Quang...
5 nguyên tắc ứng xử tài chính bảo vệ tình bạn
Cuộc sống đặc biệt của nữ NSND công khai hôn đồng giới ở tuổi 50
Ô tô bị “nuốt chửng” trong bùn đất sau mưa lớn: Cách xử lý để không mất cả trăm triệu sửa xe
Bộ Công Thương phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ
Tự mua thuốc phá thai 7 tháng trên mạng, cô gái Hà Nội suýt mất mạng
Em trai Hoài Linh ra thông báo khẩn, tiết lộ sức khỏe anh trai trái ngược với MXH
Thanh Hóa tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu
Tonkatsu Wako mở cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam, mang hương vị Nhật Bản trứ danh đến TP.HCM
“Kiến tạo Việt Nam Xanh” tìm ra top 30 cá nhân và đội thi bước vào vòng Bán kết
Đảng ủy Agribank gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
JW Marriott Phu Quoc được CN Traveler vinh danh trong top những resort tốt nhất thế giới
SHB FC xuất sắc tại vòng loại Giải bóng đá công nhân, viên chức VN 2025
Thế nào là ông chồng gia trưởng “trên giường”?
Vì sao có người đặt lưng là ngủ, người lại trằn trọc đến sáng?
Cuộc sống 4 con Phi Nhung ra sao sau 4 năm mẹ nuôi qua đời vì Covid-19?
Phụ nữ tuổi 60 ai rồi cũng phải đối diện với 2 điều này
Xem thêm