Phim hoạt hình “Lạc trên hoang đảo”: Lựa chọn tuyệt vời cho bé ngày 1/6
Bộ phim hoạt hình “Lạc trên hoang đảo” được chính thức công chiếu vào ngày 1/6 là món quà hài hước dành cho các bé nhân ngày Tết thiếu nhi.
“Lạc trên hoang đảo” là bộ phim hoạt hình hài hước, mang đậm tính nhân văn được công chiếu vào ngày Tết thiếu nhi 1/6.
“Lạc trên hoang đảo” kể về Robinson Crusoe là một nhà địa trắc học thường ngao du thám hiểm thế giới trên những con tàu của các thương lái. Robinson Crusoe thường bị những gã thủy thủ trêu trọc vì bản tính ngây thơ và thân hình lêu khêu cò hương.
“Lạc trên hoang đảo” được chính thức công chiếu vào ngày 1/6
Bất ngờ một ngày, Robinson Crusoe bị đắm tàu và trôi dạt vào một hoang đảo khiến cuộc đời anh thay đổi hoàn toàn. Từ một cậu bé nhút nhát, Robinson Crusoe phải vượt qua nỗi sợ hãi vốn có của mình để có thể sinh tồn trên hòn đảo.
Trailer lồng tiếng Lạc trên Hoang đảo
Không những thế, Robinson Crusoe còn giúp đỡ các sinh vật trên đảo, để rồi từ đó anh có thêm những người bạn mới tuy không nói chung một ngôn ngữ.
Robinson Crusoe là một nhà địa trắc học thường ngao du thám hiểm thế giới
Về phía hòn đảo bé nhỏ nơi Robinson Crusoe bị dạt vào sau khi đắm thuyền, có một chú vẹt vui vẻ mang tên Thứ Ba chung sống hòa bình với những người bạn của mình và không ngừng mơ ước về việc khám phá thế giới bao la bên ngoài hòn đảo.
Khi gặp Robinson Crusoe, Thứ Ba lập thức nhận ra Crusoe là tấm vé giúp cậu có thể khám phá những vùng đất mới. Còn Crusoe biết rằng Thứ Ba cùng những người bạn của cậu là chìa khóa giúp anh có thể sinh tồn trên hoang đảo này.
Robinson Crusoe bị đắm tàu và trôi dạt vào một hoang đảo
Tuy nhiên, rắc rối cũng xảy ra vì các loài vật không biết nói ngôn ngữ của con người. Phải mất thời gian và gặp khó khan, Cruose và Thứ Ba cùng những người bạn của mình đã tìm được tiếng nói chung và sinh sống thuận hòa cùng nhau.
Tuy nhiên, cuộc sống không thể mà êm đềm trôi đi, ả mèo hoang độc ác xuất hiện muốn thôn tính cả hòn đảo đã khiến các sinh vật run sợ. Crusoe cùng Thứ Ba và những người bạn của mình chống trả quyết liệt để giành lại hòn đảo yêu thương, đồng thời nhận ra sức mạnh của tình bạn đã giúp họ vượt qua mọi khó khăn như thế nào.
Theo đạo diễn phim, điểm nhấn của bộ phim là kể câu chuyện về Robinson Crusoe nhưng dưới góc nhìn của các sinh vật trên hòn đảo -một câu chuyện mới vốn đã quá quen thuộc với độc giả trên toàn thế giới nhưng đã được làm mưới mẻ lên.
“Lạc trên hoang đảo” được khỏi chiếu ngày 1/6 là món quà dành tặng cho các bé nhân ngày Tết thiếu nhi.