Chuyện tình bác sĩ tập 3: Kim Rae Won vuột mất Park Shin Hye vì… lỡ một nhịp
Chuyện tình bác sĩ tập 3 đã hé lộ về cuộc chia tay đầy tiếc nuối của nữ sinh Hye Jung (Park Shin Hye) và thầy giáo điển trai Ji Hong (Kim Rae Won).
Chuyện tình bác sĩ tập 3:
Mở đầu “Chuyện tình bác sĩ tập 3”, Hye Jung (Park Shin Hye), Soon Hee và Seo Woo (Lee Sung Kyung) vừa bước ra từ đám cháy ở cuối tập trước. Tuy nhiên, trong khi Seo Woo (Lee Sung Kyung) được đưa vào viện thì cả Hye Jung (Park Shin Hye), Soon Hee đều phải vào đồn cảnh sát. Soon Hee được bố đến bảo lãnh nên được về nhà còn Hye Jung (Park Shin Hye) bị tạm giữ và có thể phải đối mặt với 5 năm trong trại giáo dưỡng vì bị buộc tội làm hại Seo Woo (Lee Sung Kyung).
Hye Jung (Park Shin Hye), Soon Hee và Seo Woo (Lee Sung Kyung) vừa bước ra từ đám cháy
Ngay khi biết tin, thầy giáo Ji Hong (Kim Rae Won) đã vội đến thăm Seo Woo (Lee Sung Kyung) tại bệnh viện và Hye Jung (Park Shin Hye) trong sở cảnh sát. thầy giáo Ji Hong (Kim Rae Won) đã mua thuốc đến băng bó vết thương cho Hye Jung (Park Shin Hye) khiến cô cô cùng cảm động.
Thầy giáo Ji Hong (Kim Rae Won) đã vội đến thăm Hye Jung (Park Shin Hye)
Seo Woo (Lee Sung Kyung) bị một vết thương nhỏ nhưng được nhiều người quan tâm
Bà đến thăm Hye Jung (Park Shin Hye) tại sở cảnh sát
Để có thể cứu Hye Jung (Park Shin Hye), thầy giáo Ji Hong (Kim Rae Won) đã nhờ đến người bạn gái thân thiết nhất của mình để tìm cách cứu cô. Về phần Soon Hee, không thể đứng ngoài cuộc nhìn bạn bè bị vu oan, chị đã nhận tội thay Hye Jung vì cô biết rằng, chỉ có bố mình mới đủ thế lực để giúp con gái ra khỏi tù, còn Hye Jung thì không.
Ngay khi ra khỏi tù, Hye Jung (Park Shin Hye) đã tìm đến Seo Woo (Lee Sung Kyung) để mong cô bạn nói ra sự thật nhưng Seo Woo (Lee Sung Kyung) đã thẳng thừng từ chối.
Hye Jung (Park Shin Hye) đã về nhà và cùng bà đến bệnh viện phẫu thuật. Người phẫu thuật lần này lại chính là bố của Seo Woo. Tuy nhiên, trong khi phẫu thuật, bố của Seo Woo đã mải nghe điện thoại và để xảy ra sai sót khiến bà Hye Jung đã không qua khỏi.
Quá phẫn nộ, Hye Jung đã đến nói chuyện trực tiếp với bác sĩ nhưng ông ta vẫn tỉnh bơ như chẳng phải lỗi của mình.
Bố của Seo Woo đã mải nghe điện thoại và để xảy ra sai sót khiến bà Hye Jung đã không qua khỏi
Khi Hye Jung (Park Shin Hye) đau buồn nhất, thầy giáo Ji Hong (Kim Rae Won) đã vội chạy đến bên cô. Tuy nhiên, nhớ lại lời nói của bạn thầy Ji Hong (Kim Rae Won) lúc ghen tức, nghĩ mình sẽ là vật cản đường cho thầy giáo, Hye Jung (Park Shin Hye) đã làm gương mặt lạnh lùng và khẳng định không muốn gặp thầy nữa.
Ji Hong (Kim Rae Won) vẫn quyết định chạy theo Hye Jung (Park Shin Hye)
Sau những phút chần chừ, thầy Ji Hong (Kim Rae Won) vẫn quyết định chạy theo Hye Jung (Park Shin Hye). Tuy nhiên, lần này thầy Hye Jung (Park Shin Hye) đã chậm một bước. Một người bạn của Hye Jung (Park Shin Hye) đã tới nơi trước và chở cô đi xa. Vì một phút giây chần chừ mà Hye Jung (Park Shin Hye) và thầy thầy Ji Hong (Kim Rae Won) đã mất 13 năm xa cách.
Hye Jung (Park Shin Hye) đã là một bác sĩ tại bệnh viện lớn
Cuối “Chuyện tình bác sĩ tập 3”, cuộc sống của các nhân vật chính tiếp tục sau 13 năm. Khi đó, Hye Jung (Park Shin Hye) đã là một bác sĩ tại bệnh viện lớn, Seo Woo (Lee Sung Kyung) vẫn là cô tiểu thư được chiều chuộng ngày nào. “Chuyện tình bác sĩ tập 3” bắt đầu hé lộ những nhân vật mới có thể gây “sóng gió” trong những tập tiếp theo.
“Chuyện tình bác sĩ tập 4” sẽ được khởi chiếu vào tối nay ngày 28/6.
→ Khánh Ly khẳng định cô và Mạc Hồng Quân đã “buông tha” nhau
Thanh Hiền