Chủ nhật, 12/10/2025 17:13     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ ba, 09/09/2014 09:04

Nữ y tá mang bầu ôm con trai tự tử: Nguyên nhân từ mâu thuẫn gia đình

Sự việc nữ y tá hiền lành, xinh đẹp Lê Thị Hương Mai (SN 1986, trú tại phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, Phú Thọ) mang bầu 3 tháng ôm đứa con nhỏ nhảy sông tự vẫn ngày 1/9 làm cho hai bên gia đình nội ngoại và người thân, làng xóm bàng hoàng.

Theo thông tin từ người dân địa phương trú tại tổ 1, phường Bạch Hạc, vào khoảng 11h, ngày 1/9 trên địa phận đê sông Lô chảy qua phường Bạch Hạc (Việt Trì, Phú Thọ) phát hiện một người phụ nữ khoảng 30 tuổi mặc đồ công sở dừng lại phía đường dẫn lên trạm quan sát tàu bè và đo mực nước sông, trên người có địu một đứa trẻ khoảng hơn hai tuổi.

nu-y-ta-mang-bau-om-con-trai-tu-tu-nguyen-nhan-tu-mau-thuan-gia-dinh-giadinhonline.vn 1

Đê sông Lô, nơi chị Mai ôm con trai tự tử

Sau khi dựng xe ven đường bê tông, người phụ nữ này đi lên phía trạm và đứng đó nói chuyện điện thoại.

Tưởng là người dân bình thường lên đó nói chuyện riêng nên không ai để ý. Sau đó, người phụ nữ này tiến ra sát phía mép bờ trạm không có lan can chắn rồi nhảy xuống sông.

Nhìn thấy vậy, một người trên thuyền đang neo đậu gần đó vội vàng tìm phao cứu sinh đến ứng cứu. Do nước chảy xiết lại đang dâng cao, nên khi người này chạy tới thì người phụ nữ cùng đứa trẻ chìm trong dòng nước đục ngầu.

Người đàn ông này tri hô và cùng một số người dân gần đó đến tìm kiếm nhưng không có kết quả. Ngay sau đó, người dân đã trình báo vụ việc lên Công an phường Bạch Hạc.

Tại hiện trường, người dân phát hiện một chiếc xe máy Lead chìa khóa vẫn cắm trong ổ khóa. Kiểm tra bên trong cốp xe, người dân phát hiện có hai chiếc điện thoại, giấy tờ tuỳ thân cùng một cuốn sổ tiết kiệm 600 triệu đồng, trên trạm có một đôi dép.

Nguyên nhân cái chết tức tưởi của chị Mai cùng đứa con nhỏ được xác định do bắt nguồn từ mâu thuẫn mẹ chồng -nàng dâu.

Được biết, chị Lê Thị Hương Mai từng là cán bộ y tế tại Khoa Sản, BV Đa Khoa Phú Thọ. Chị Mai đã có ba năm hôn nhân vô cùng khổ cực với người chồng vốn là một kiến trúc sư.

Gia đình anh chị thuộc diện khá giả, có của ăn, của để. Tuy nhiên, Khi về làm dâu, chị Mai bị mẹ chồng và chị gái chồng đối xử tệ bạc. Thậm chí, khi chị mang bầu, chị phải “chôn chân” ở trong nhà và phải giặt giũ, nấu ăn phục vụ mẹ chồng và chị gái chồng.

nu-y-ta-mang-bau-om-con-trai-tu-tu-nguyen-nhan-tu-mau-thuan-gia-dinh-giadinhonline.vn 5

Em gái chị Mai bức xúc chia sẻ trên mạng xã hội về hoàn cảnh của chị gái đã quá cố

Cuộc sống của cô con dâu cùng người mẹ chồng không mấy thoải mái khi thường xuyên có lời qua tiếng lại. Em gái chị Mai đau xót chia sẻ trên trang cá nhân của mình: "Chị Mai đã hai lần phải bỏ về nhà mẹ đẻ. Nhưng sau đó, chồng chị lại đến xin lỗi hứa hẹn nhiều thứ. Nên vì yêu chồng và muốn con mình được ở cạnh bố, chị Mai lại quay về nhà với chồng".

Tiếp tục chịu đựng cuộc sống hôn nhân tủi nhục cho đến khi không thể chịu được nữa, chị và chồng chuyển ra ngoài thuê nhà ở riêng. Nhưng theo lời kể của em gái chị Mai, chồng chị Mai là người chồng nhu nhược, anh ta chỉ đến thăm vợ con rồi tối lại về nhà với mẹ.

Bi kịch hôn nhân được đẩy lên đến đỉnh điểm khi đến ngày giỗ bố chồng, chị Mai về nhà để làm lễ cúng. Do mua thiếu đồ lễ, chị bị mẹ chồng và chị chồng vào mắng nhiếc và tát vào mặt. Uất ức dồn nén lâu ngày, chị Mai đã cùng hai con nhảy xuống sông Lô tự tử.

nu-y-ta-mang-bau-om-con-trai-tu-tu-nguyen-nhan-tu-mau-thuan-gia-dinh-giadinhonline.vn 6

Anh S. bên mộ của vợ và con

Một thông tin khiến nhiều người khi biết không khỏi phẫn nộ, trước khi M. quyên sinh đã nhắn tin cho chồng với nội dung: “Ngày mai là ngày giỗ bố anh, còn giờ này sang năm là ngày giỗ của vợ và con anh”.

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, sau khi hỏa thiêu tại đài hoá thân Hoàn Vũ (Hà Nội) ba mẹ con đã được đưa về an táng tại xã Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ.

Đám tang của mẹ con chị Mai có rất đông người đi đưa tiễn, vì xót xa cho số phận của người phụ nữ bạc mệnh va hai đứa trẻ vô tội.

Bà Lưu Thị Nguyệt, trú tại Khu 10, Vĩnh Lại, Lâm Thao cho biết: "Sống dầu đèn, chết kèn trống” khi chết đi gia đình nhà chồng dù có thế nào cũng phải cho cháu vài tiếng kèn, tiếng trống cho yên lòng, mát dạ, thế mà lại không có. Đã thế, khi chôn, hai mẹ con lại chôn chung một huyệt rồi lúc cao lên mới chia thành 2 mô đất. Từ xưa tới nay chẳng ai người ta làm thế bao giờ. Chuyện này làm dân chúng tôi bức xúc quá”.

Thanh Hảo (tổng hợp)

Tags:
EVNNPT tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500kV Hải Phòng – Thái Bình
EVNNPT yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với bão số 11 và hoàn lưu bão

Gắn bó gần 20 năm, độc giả gọi Tạp chí Gia đình Việt Nam là “ngôi nhà thứ hai”
Nhà báo Hồng Thanh Quang: 'Yêu thương để đoàn kết, đoàn kết để yêu thương'
Lãnh đạo EVNNPT cùng nhiều cán bộ công nhân viên EVNNPT trắng đêm trực ứng phó với bão số 10 (BUALOI)
Các đơn vị truyền tải điện phía Bắc chủ động ứng phó với bão số 9
Chơi guitar trong lúc mổ u não ác tính
Không còn tiền phẫu thuật tim, người đàn ông nghèo xin bác sĩ về nhà chờ chết
EVNNPT yêu cầu các đơn vị triển khai ứng phó với bão số 9 và hoàn lưu bão
Chàng trai bán thận mua iPhone 14 năm trước giờ ra sao?
Đóng điện thành công Trạm biến áp 500kV Tây Hà Nội - tăng cường đảm bảo điện cho Thủ đô Hà Nội
EVNNPT đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định hơn 171,5 tỷ kWh điện trong 8 tháng năm 2025
EVNNPT triển khai phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” và phong trào “Bình dân học vụ số”
Đảng bộ EVNNPT tham gia Hội nghị toàn quốc tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo
Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành điện lực Việt
Tỷ phú độc thân bất ngờ để Neymar thừa kế 1 tỷ USD
Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú kiểm tra tiến độ Dự án Trạm biến áp 220kV Chân Mây và đường dây đấu nối
“Lính truyền tải' canh nguồn sáng để Đại lễ Quốc khánh được trọn vẹn
Chủ tịch HĐTV EVNNPT kiểm tra tiến độ Dự án đường dây 500kV Hải Phòng – Thái Bình
Hệ thống truyền tải điện quốc gia được đảm bảo an toàn sau bão số 5
Xem thêm