Chủ nhật, 14/12/2025 23:17     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ bảy, 02/03/2024 09:00

Nữ tiếp viên hàng không khốn khổ vì chứng bệnh kỳ lạ, hiếm gặp

Một phụ nữ người Anh mắc chứng bệnh hiếm gặp được gọi là chứng tăng âm đau đớn, những tiếng động hàng ngày, chẳng hạn như tiếng cười của con cái, giọng nói của bạn bè và thậm chí cả âm nhạc đều khiến cô đau đớn đến tê liệt.

18 tháng trước, Karen Cook làm tiếp viên hàng không và sống một cuộc sống hoàn toàn bình thường cùng chồng và hai cậu con trai. Sau đó không lâu cô bắt đầu trải qua điều gì đó kỳ lạ và đau đớn.

Việc mất đi thính giác rất đáng sợ, nhưng có một điều còn kinh khủng không kém, đó là khi giác quan đó được khuếch đại theo cấp độ lớn, khiến cho những âm thanh hàng ngày dù êm dịu đến đâu cũng trở nên không thể chịu đựng được. Chứng rối loạn tăng thính làm cho mọi âm thanh đều là cực hình đối với cô

Karen chia sẻ: “Giống như ai đó đổ dung nham nóng vào tai tôi và đầu tôi bốc cháy, toàn bộ đầu tôi đau nhức, đặc biệt là sau mắt. Nó giống như một cơn đau nửa đầu, bạn dường như chỉ muốn bổ đầu ra cho đỡ áp lực”.

1

Ảnh minh họa.

Cô được chẩn đoán mắc chứng bệnh hiếm gặp được gọi là "chứng rối loạn tăng thính gây đau đớn". Cô nói rằng những tiếng động hàng ngày, chẳng hạn như tiếng cười của con cái, giọng nói của bạn bè và thậm chí cả âm nhạc đều khiến cô đau đớn đến tê liệt.

Kể từ khi được chẩn đoán mắc bệnh tăng thính lực, Karen đã cố gắng chữa trị hoặc ít nhất là kiểm soát các triệu chứng của nó, nhưng mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Hiện cô dành phần lớn thời gian ở trong nhà vì không thể chịu đựng được tất cả tiếng ồn của thế giới bên ngoài và ngay cả khi ở nhà một mình, cô cũng đeo nút tai và dụng cụ chặn tiếng ồn để bảo vệ bản thân.

Vào ngày Giáng sinh, trong khi các con trai của cô, 7 và 11 tuổi, đang hào hứng mở quà thì cô ở phòng bên cạnh quan sát chúng từ phía sau cửa sổ, vì cô không thể chịu đựng được khi nghe giọng nói ồn ào và tiếng cười của chúng.

Người phụ nữ 49 tuổi nói: “Điều gì đó đẹp đẽ như tiếng cười của các con tôi, nghe thấy giọng nói của chúng, đối với tôi giống như một cực hình. Tôi thường ngồi và quan sát lũ trẻ mở quà giáng sinh qua cửa kính và chúng sẽ đến mang quà đến gần cửa kính để cho tôi xem".

Từng là một người rất năng động và thích hoạt động ngoài trời, nhưng giờ đây ưu tiên chính của Karen Cook là bảo vệ bản thân khỏi nỗi đau thể xác do âm thanh gây ra. Cuộc sống của cô đã thay đổi hoàn toàn và điều duy nhất giúp cô có động lực để tiếp tục là những đứa con của mình. Cô quyết tâm chiến đấu và hy vọng tìm ra cách chữa trị căn bệnh kỳ lạ này, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

T. Linh (Theo ODC)  
EVNNPT- Điểm sáng trong phong trào học tập chủ động toàn EVN
Đóng điện thành công máy biến áp 220kV
Ngày đầu tuần đầy nhiệt huyết tại Trường THPT Nguyễn Việt Khái
Giữ mạch điện an toàn, thông suốt giữa tâm bão 13
 EVN và EVNNPT ban hành các Công điện về việc chủ động, sẵn sàng ứng phó với bão KALMAEGI và hoàn lưu bão
Đi tìm 4 chị đẹp trong bức ảnh nổi tiếng Hà Nội thập niên 90
Đóng điện thành công Dự án Trạm biến áp 220kV Phú Thọ 2 và đường dây đấu nối
Sống trong thùng rác để tiết kiệm tiền mua nhà
Trạm biến áp 220kV Mường Tè được nâng công suất lên 750MVA
Túi gần 900 USD của nữ Thủ tướng Nhật cháy hàng, tạo cơn sốt
Sơn La sẽ phối hợp chặt chẽ với EVNNPT để đẩy nhanh tiến độ các dự án truyền tải điện trên địa bàn
EVNNPT đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500kV Hải Phòng – Thái Bình
Tập trung nguồn lực để hoàn thành Dự án nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ các trạm biến áp 220kV khu vực phía Bắc
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
Tăng tốc 2 dự án truyền tải cấp bách tại Lai Châu: EVNNPT sát cánh cùng các đơn vị tham gia dự án
EVNNPT: Lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”
EVNNPT tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500kV Hải Phòng – Thái Bình
EVNNPT yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với bão số 11 và hoàn lưu bão

Gắn bó gần 20 năm, độc giả gọi Tạp chí Gia đình Việt Nam là “ngôi nhà thứ hai”
Nhà báo Hồng Thanh Quang: 'Yêu thương để đoàn kết, đoàn kết để yêu thương'
Xem thêm