Nữ nhân viên viết tâm thư kể về những sự thật bất ngờ ở ngân hàng
Nữ nhân viên ngân hàng đã gây sốc khi chia sẻ nỗi lòng khó nói phía sau hình ảnh hào nhoáng của một nhân viên ngân hàng, thậm chí phải trốn vào nhà vệ sinh để ăn sáng.
Gần đây trên các trang mạng xã hội đang xôn xao về tâm thư xin nghỉ việc của người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Hoài - nữ nhân viên ngân hàng ở Quảng Ninh. Trong đơn xin nghỉ việc, chị Hoài bày tỏ những tâm tư, tình cảm của mình với công việc đã từng gắn bó, cũng như lý do khiến chị đi đến quyết định này.
Khi mà áp lực công việc trong xã hội ngày càng nhiều, những người phụ nữ vừa phải đảm bảo tiến độ công việc ở cơ quan, vừa phải làm việc để lo cho gia đình. Những áp lực mà chị em phụ nữ đang ngày phải gánh chịu không phải ai cũng có thể thấu hiểu.
Đơn xin nghỉ việc của nhân viên ngân hàng Nguyễn Thị Hoài (Ảnh: Internet)
Sau khi được đăng tải, đơn xin nghỉ việc của chị Hoài đã nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ, những bình luận bày tỏ sự cảm thông cũng như chia sẻ nỗi lòng của những người đang đi làm hiện gặp quá nhiều áp lực trong công việc bởi chính lá đơn xin nghỉ việc của nữ nhân viên ngân hàng này đã nói hộ nỗi lòng của nhiều phụ nữ.
Trong tâm thư chia sẻ, chị đã kể về nỗi khó nhọc của mình khi mà mỗi sáng đưa đón con đi học rồi vội vàng tới cơ quan, trốn vào nhà vệ sinh hay góc kho cơ quan ăn vội gói xôi khô khốc. Tan làm, 18h lao vội ra chợ mua vài thứ thức ăn ế ẩm dư thừa rồi lại vội vàng đi đón con. "Đến nhà trẻ con trai 3 tuổi nước mắt nước mũi giàn giụa: "Sao mẹ đón Bảo lâu thế?". Cô trông con khó chịu cáu gắt: "Con em sốt và đi ngoài như thế mà giờ em mới đón ư?". Trả lời họ sao đây?", chị Hoài chia sẻ trên trang cá nhân.
Rất nhiều những nhân viên ngân hàng cũng đã tìm thấy cuộc sống của chính họ trong lời kể của chị Hoài. Một nickname tên ChinhNguyen viết: "Tâm trạng chung của những ai đang làm ngân hàng. Chị cũng từng giống em chỉ khác là chị làm hơn 30 năm từng trải qua bao thăng trầm của nghề nghiệp. Cuối cùng chị cũng quyết định viết đơn xin nghỉ việc trước tuổi nghỉ hưu 2 năm".
Một nickname khác cũng viết: "Mình cũng gần 10 năm gắn bó với ngân hàng, nhưng đành nộp đơn nghỉ việc vì từng lãnh đạo, đồng nghiệp lần lượt ra đi. Ngày nộp đơn, ngày chia tay, ngày dọn đồ... lúc nào cũng rưng rưng nước mắt. Mình đồng cảm cùng cảm xúc của bạn. Hơn 1 năm, mình vẫn tụ tập cùng bạn bè, không nộp đơn ngân hàng khác dù có vài lời mời. Cảm giác gia đình, cảm giác người thân thật khó xây dựng lại 1 lần nữa, đành để cảm xúc đóng băng để giữ nguyên vẹn những tấm chân tình trong ngần ấy năm gắn bó".
Bên cạnh niềm vui, tự hào của gia đình khi có con cái được làm trong ngành ngân hàng, được biên chế chính thức là nỗi lòng khó nói sau những vất vả, những áp lực của công việc và gia đình. Cũng chính vì như thế nên quyết định nghỉ việc với chị vốn không phải chuyện dễ dàng và không phải ai cũng dám dũng cảm để làm như chị.
Trà Hồ (tổng hợp)