Những điểm trừ của phim đang gây sốt "Võ Mị Nương truyền kỳ"
"Võ Mị Nương truyền kỳ" với diễn xuất của minh tinh màn ảnh rộng Phạm Băng Băng đang là bộ phim gây sốt khắp các trang mạng xã hội, diễn đàn. Tuy nhiên, ngoài phần hình ảnh đẹp, bộ phim chưa làm được gì nhiều hơn. Hãy cùng điểm lại những điểm trừ của bộ phim "Võ Mị Nương truyền kỳ".
“Võ Mị Nương truyền kỳ” đang gây bão trên truyền hình Trung Quốc và các nước lân cận trong đó có Việt Nam với rating cao kỷ lục. Ngay từ khi tung ảnh hậu trường và trailer phim, “Võ Mị Nương truyền kỳ” đã khiến khán giả choáng ngợp với dàn diễn viên quyến rũ, trang phục lộng lẫy, bối cảnh hoành tráng.
Mặc dù đạt rating cao kỷ lục, Võ Mị Nương truyền kỳ vẫn không để lại ấn tượng sâu sắc với người xem bởi những điểm trừ dưới đây:
1. Diễn xuất nhạt nhòa của Phạm Băng Băng
Vai diễn Võ Tắc Thiên luôn là một thách thức lớn ngay cả đối với những diễn viên gạo cội như Tư Cầm Cao Oa hay Lưu Hiểu Khánh, hai ngôi sao điện ảnh đã từng thủ vai này.
Gương mặt quá đẹp che mờ diễn xuất của Phạm Băng Băng hay biểu cảm của nữ diễn viên chỉ một màu đến vậy?
Nếu như Tư Cầm Cao Oa mang đến cho khán giả một Võ Tắc Thiên lỗi lạc, đầy khí chất của một bậc nữ anh hùng, hay Lưu Hiểu Khánh mang đến một góc nhìn đầy sâu sắc về nhân vật lịch sử này sự thông tuệ, có phần giảo hoạt và tài trí hơn người thì Phạm Băng Băng lại chỉ để khán giả ca tụng nhan sắc "nghìn năm có một" của mình.
Dương Thục Phi bề ngoài hiền lành, bên trong hiểm độc của Châu Hải My quá hoàn hảo.
Một Vi Quý Phi nham hiểm, độc ác khiến người ta nhớ của Can Đình Đình
Một Tiêu Tường trẻ con, hung hăng cũng được diễn tả khá đạt.
Trương Quân Ninh diễn quá đạt vai Từ Hiền Phi (Từ Huệ) giả tạo, đố kỵ và nham hiểm.
Phạm Băng Băng là một diễn viên có tài, hóa thân rất tốt ở nhiều dạng vai nhưng với Võ Tắc Thiên, cô Phạm chưa vượt qua chính mình và có phần hơi nhạt trong cách diễn.
Võ Tắc Thiên của Phạm Băng Băng từ những tập đầu cho đến gần 40 tập sau vẫn một biểu cảm: Mắt to tròn khi gặp biến cố, đôi môi cong lên khi thoại, ngực đẩy hết cỡ trong những trang phục lộng lẫy, trong các tập phim có cảnh tra tấn thì cô Phạm vẫn đẹp đúng chuẩn "mỹ nhân", ngoài đẹp ra thì diễn xuất rất đơn điệu và một màu.
2. Nội dung không gay cấn, có phần phi lý
So với cách diễn đa dạng, đa chiều của dàn mỹ nữ hậu cung thì Võ Mị Nương của Phạm Băng Băng quá hiền, quá thanh tao, chơi "quá đẹp" và gây cảm giác không thật. Cái cách xử lý mọi vấn đề đấu trí nơi hậu cung nham hiểm của Võ Mị Nương hoàn toàn xa lạ và gây băn khoăn ở khán giả bởi sự "vô thường" đến ngờ nghệch của nữ vương tương lai.
Võ Tắc Thiên của Phạm Băng Băng chỉ đẹp, lương thiện và may mắn, ngoài ra không có gì đặc biệt.
Mọi chuyện đến với Võ Như Ý quá tình cờ và may mắn chứ chưa thấy tài trí và sự "gian hùng" để chiếm được tình yêu của vị vua Lý Thế Dân ngàn cung tần mỹ nữ kia: Rõ ràng cô cung nữ Như Ý chỉ thả đèn hoa đăng không ghi lời tâm nguyện nào, vô tình vua nhặt được, rồi thì múa một điệu Tân Lăng Vương vô tình vua nhìn thấy, rồi thì đủ những cái vô tình thiếu thuyết phục khác khiến Võ Như Ý một bước lên làm tài nhân Võ Mị Nương.
Không những thế, ở trong những tình thế ngặt nghèo, vì bị vu oán giá họa, Võ Mị Nương vẫn im lặng và không vạch mặt kẻ hại mình, cũng không "ủ mưu" để trả thù mà tha thứ một cách chóng vánh, một người nhân hậu và chỉ trông chờ vào may mắn liệu có thể trở thành bà chúa duy nhất trong lịch sử Trung Hoa?
Khán giả cảm thấy việc Mị Nương "thánh thiện" quá mức cũng khá phi lý. Theo những ghi chép để lại, bà là một người tham quyền và đầy tiểu xảo trong chốn hậu đình, hơn nữa, Võ Tắc Thiên trong sử sách chuyên quyến rũ các nam nhân trong triều đình.
Tuy nhiên, trong phim Võ Mị Nương truyền kỳ lại khác. Hầu như nàng chả giết ai mà chỉ là mục tiêu cần "bắn hạ" của kẻ khác. Không những vậy, hầu như Võ Mị Nương trên phim cho thấy rất nhiều mặt tốt bụng ở một vị nữ hoàng Trung Quốc thời xưa.
Tất cả những lựa chọn của cô trong phim đều mang tính hy sinh và gây hiểu lầm dẫn đến việc phải chịu cảnh lao ngục, tù tội. Thậm chí, nhiều người bức xúc đến mức mong chờ cảnh Mị Nương giết chết Từ Huệ.
3. Quá nhiều scandal
Sau khi lên sóng được vài tập, “Võ Mị Nương truyền kỳ” đã bị các cơ quan chủ quản "sờ gáy" vì những màn khoe ngực lộ liễu mà không hề liên quan đến nội dung phim. Bộ phim bị dừng chiếu và các đài truyền hình đã phải cắt đi những cảnh cận khoe ngực để bộ phim được tiếp tục phát sóng.
Điều này gây ra một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa fan hâm mộ và antifan của bộ phim, một bên thì cho rằng phục trang của phim “Võ Mị Nương truyền kỳ” quá phản cảm và phản ánh không đúng trang phục của phụ nữ đời Đường, bên còn lại rầm rầm phản đối việc cắt các cảnh quay của phim và đưa ra bằng chứng về chuyện phục trang của phim được thiết kế đúng theo nguyên mẫu thời kì đó.
Những cảnh khoe ngực quá đà trong phim.
Đúng sai vẫn chưa tỏ, nhưng chỉ tính riêng chuyện lùm xùm từ phục trang phim “Võ Mị Nương truyền kỳ” này đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí, vô hình chung bộ phim lúc nào cũng "hot" trên truyền thông cũng như các kênh thông tin khác.
Tuy nhiên, xét về lâu dài người xem sẽ chỉ nhớ về "Võ Mị Nương truyền kỳ" như một bộ phim có tính giải trí với diễn viên đẹp, cảnh quay đẹp, xem "sướng mắt" chứ không phải một bộ phim lịch sử chính thống, để lại cho người xem những dư vị khó quên.
Phương Thảo (tổng hợp)