“Những đêm kịch Lưu Quang Vũ” tại Nhà hát Tuổi trẻ
“Những đêm kịch Lưu Quang Vũ” với hai vở diễn “Lời thề thứ 9”, “Ai là thủ phạm” sẽ được biểu diễn tại Nhà hát Tuổi trẻ trong các đêm 2-3/9.
Nhà thơ Lưu Quang Vũ ra đi trong vụ tai nạn giao thông oan nghiệt từng gây chấn động giới văn nghệ cả nước vào ngày 29/8/1988, lúc tác giả Lưu Quang Vũ đang ở tuổi 40 đầy sung sức sáng tạo nghệ thuật .
Không chỉ nổi tiếng là một nhà thơ trẻ tài năng mà ngay những năm của thập kỷ 80, Lưu Quang Vũ chuyển sang viết kịch, ở đó vẫn tiếp tục những nguồn mạch được khai mở từ khá sớm, nhưng Lưu Quang Vũ đã chín chắn hơn, tỉnh táo hơn.
Nhà văn Lưu Quang Vũ, nhà thơ Xuân Quỳnh, cùng con trai là Lưu Quỳnh Thơ từ giã cõi đời trong một vụ “tai nạn giao thông” đầy bí ẩn và đầy hoài nghi vào ngày 29/8/1988
Anh đã được mến mộ, được coi là tác giả ăn khách và sung sức nhất với gần 50 tác phẩm sân khấu để lại cho đời. Trên sàn diễn Nhà hát Tuổi trẻ, từ vở kịch đầu tay “Sống mãi tuổi 17” được đạo diễn NSND Phạm Thị Thành dàn dựng năm 1980 cho đến tháng 9/2016 này là vở diễn “Lời nói dối cuối cùng” của tác giả Lưu Quang Vũ do NSƯT Chí Trung dàn dựng sắp trình làng, đến nay đã có tới 14 vở diễn được ra mắt công chúng yêu sân khấu
Kịch là nơi Lưu Quang Vũ có thể bộc lộ trực tiếp hơn những khám phá và nhận thức của anh, là nơi anh có thể đóng góp được một cách trực tiếp và tích cực hơn cho cuộc sống. Lưu Quang Vũ làm thơ là để sống cho riêng mình và viết kịch là để sống cho mọi người.
NSƯT Chí Trungthổi một luồng gió mới vào “Mùa hạ cuối cùng”, khiến tác phẩm của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ một lần nữa trở lại đầy tươi mới, nguyên vẹn tính thời sự của xã hội đương đại
Năm nay, Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp với Công ty Đông-đô Show cùng tổ chức tham gia với 2 vở diễn đặc sắc “Lời thề thứ 9” đêm mùng 2/9 và “Ai là thủ phạm ngày 3/9 trong chương trình “Những đêm kịch Lưu Quang Vũ”, thêm một lần nữa khẳng định tài năng và những giá trị nghệ thuật đích thực sẽ vẫn tiếp tục được trân trọng vinh danh và tỏa sáng.
→ Nông dân Hà Nội tham gia nhạc kịch kêu gọi bảo vệ sông quê
→ Chí Trung gửi NSƯT Trần Hạnh: “Không lẽ nghệ sĩ chịu nghèo đến cuối đời”
An Khê