Nhạc sĩ Trần Lập bị ung thư
Nhạc sĩ Trần Lập đã chia sẻ những dòng tâm sự về căn bệnh mình đang đối mặt khiến nhiều người lo lắng.
Cách đây vài giờ, trên trang cá nhân của nhạc sĩ Trần Lập bất ngờ chia sẻ thông tin mình bị ung thư. Ca sĩ Trần Lập viết những dòng chia sẻ khá bình tĩnh: "Không hiểu sao mình đón cái tin sét đánh này rất bình tĩnh dù quá bất ngờ, dù không thể tin vào tai. Bác sĩ giáo sư đã nhẹ nhàng gọi hai vợ chồng mình để thẳng thắn thông báo.
Nhạc sĩ Trần Lập bị ung thư khiến nhiều người thân, bạn bè lo lắng
Mình thích thế, không giấu diếm kiểu phim sến sủng ủy mị. May quá bà xã mình vẫn vững vàng. Dù sao thì cũng đã phác ra hướng phẫu thuật ngay còn kịp. Trong đầu vùn vụt ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ bao câu hỏi ập tới. Tại sao? Mình ra về chuẩn bị tâm thế đối diện vụ này. Nhưng lúc ngồi trên xe nhắn tin cho vài anh em thấy tay run quá. Có những cú gọi lại mà hít hơi nén sâu vài nhịp mới nói rõ ràng được.
Đúng là cuộc đời que diêm trước gió ai biết được. Trong cuốn Bên kia Bức Tường mình có đôi ba lần nhắc tới chuyện đã suýt trở thành người lính. Đúng là mình chưa từng là lính, chỉ là một người con của lính và đã đến lúc phải chiến đấu thực sự rồi. Bắt đầu kể từ lúc này".
Cùng với lời chia sẻ, nhạc sĩ Trần Lập đăng tải hình ảnh đoạn nói chuyện giữa anh và vợ. Có thể thấy, khi đón nhận "hung tin" về sức khỏe của mình, mặc dù nhạc sĩ Trần Lập và vợ không hoảng loạn nhưng không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng và run khi thông báo với mọi người.
Đoạn tin nhắn giữa nhạc sĩ Trần Lập và vợ
Hôm qua, nhạc sĩ Trần lập đã đăng ảnh phải vào viện truyền nước, với status rất hài hước: "Tỉnh dậy thấy trần nhà trắng toát. Lập tức check in. Giờ chỉ đói thôi chứ không vấn đề gì. Tí chuồn luôn". Anh cũng chia sẻ nhân tiện vào viện nên kiểm tra tổng quát luôn. Bác sĩ đã phát hiện bệnh của anh sau khi khám. Anh cho biết sẽ phẫu thuật vào thứ 6 tới. Anh vẫn rất vững vàng chia sẻ: "Mọi thứ còn ở phía trước. Sẽ ổn thôi".
Nhạc sĩ Trần Lập chia sẻ trên trang cá nhân
Những chia sẻ của Trần Lập về căn bệnh khiến khán giả và đồng nghiệp, bạn bè không khỏi bất ngờ và lo lắng. Đã có nhiều lời động viên, chúc may mắn được gửi đến thủ lĩnh của ban nhạc Bức Tường.
MC Anh Tuấn chia sẻ: "Tôi không tin đâu. Lý trí và tinh thần như ông sẽ thắng mọi bệnh tật. Ông cứ bình tĩnh xử lý nhé. Tinh thần lúc này là quan trọng".
Nghệ sĩ hài Chí Trung viết: "Anh thấy em xứng đáng là người đàn ông xịn nhất mà anh được biết. Anh không dùng từ cố gắng, anh nói em tiến lên". Ca sĩ Tuấn Hưng gửi lời nhắn: "Anh à! Tất cả anh em dù xa hay gần đều bên cạnh anh hết. Anh vẫn là đàn anh của bọn em. Là thủ lĩnh của một Bức Tường vững chắc bao năm qua. Mọi thứ chắc chắn sẽ tốt".
Ca sĩ Phương Thanh cũng chia sẻ trên trang cá nhân: "Khi anh em chúng tôi những người nghệ sĩ. Đã từng hoành tráng một thời. Có người lừng danh trước, người vang danh sau. Thay phiên nhau cống hiến nghệ thuật cho mọi người thưởng thức. Tất cả đã là của ngày hôm qua khi tất cả vẫn còn trẻ, 25 tuổi, rồi 35 tuổi .quay qua quay lại 45, 50 tuổi hết rồi.
Nhiều bạn bè, đồng nghiệp gửi lời động viên đến nhạc sĩ Trần Lập
Danh vọng lẫy lừng cũng qua đi, người có gia đình, người có con. Chúng tôi bắt đầu thu hẹp mình lại, thu nhỏ danh tiếng của mình lại để đổi lấy môt phần bình yên hạnh phúc bên gia đình. Những ước mơ hạnh phúc tưởng chừng bình yên, anh em âm thầm thăm hỏi nhau trên Facebook hoặc điện thoại. Có ai ngờ...
Một ngày không bình yên khi nghe tin người anh của em bệnh tật. Người bạn mình ung thư, giật mình nhìn lại, tất cả cũng đã qua đi thời tuổi trẻ. Tầm tuổi này chúng tôi cũng như mọi người. Cùng với những người anh người bạn cùng chiến đấu với những cơn bão lớn nhất của cuộc đời. Đi qua bệnh tật để giữ vững bổn mạng của mình. Không có chuyện gì khó, có ý chí là thành công. Mong những người anh người bạn sẽ vượt qua, chiến thắng tất cả".
Trần Lập là ca sĩ, nhạc sĩ sáng tác chính của ban nhạc rock Bức Tường. Nhómra mắt năm 1994 và tan rã vào năm 2006. Đây là một trong những nhóm nhạc rock thành công nhất của Việt Nam với nhiều tác phẩm quen thuộc với giới trẻ "Đường đến đỉnh vinh quang", "Bông hồng thủy tinh", "Tâm hồn của đá".
An Nguyên