Nhà sư Thái Lan quyết định thiền trong quan tài để chờ chết
Một nhà sư ở Thái Lan nói rằng đã đến lúc nhà sư phải chết và đã quyết định nằm thiền trong quan tài để đợi tới thời điểm đi sang 'thế giới bên kia'.
Daily Mail đưa tin, nhà sư Phra Khru Weruwan Chantarungsi (65 tuổi), pháp danh Luang Pu Pim, trụ trì đền Wat Weruwan ở Tambom Thung Phra (Thái Lan) đã quyết định nằm thiền trong quan tài để đợi tới thời điểm đi sang 'thế giới bên kia' dù sức khỏe của nhà sư này vẫn khá tốt.
Tuy nhiên, Bangkok Post dẫn lời bà Chanakarn Sricombat (44 tuổi), con gái ông khẳng định cha mình rất yếu. Bà còn nói thêm rằng, nhà sư Luang Pu Pim từng suýt chết trong một hang động nhưng một điều kỳ diệu đã giúp ông sống tiếp.
Nhà sư Phra Khru Weruwan Chantarungsi ở Thái Lan nói rằng đã đến lúc nhà sư phải chết và đã quyết định nằm thiền trong quan tài để đợi tới thời điểm đi sang 'thế giới bên kia'. Ảnh: Dailymail
Nhà sư Pim đã hoàn thành buổi giảng thuyết pháp cuối cùng hôm thứ ba vừa qua, trong đó, ông giải thích rằng cái chết là điều sẽ đến với tất cả mọi người.
Trước đó, ông đã nói với đồ đệ rằng nếu ông thực sự chết đi thì chiếc quan tài sẽ tự bốc cháy vào thứ 5, 11/9. Chính vì thế, rất nhiều người đã ở lại ngôi đền để chứng kiến việc chiếc quan tài bốc cháy.
Một số ý kiến cho rằng nhà sư Luang Pu Pim đang cố tình thu hút sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, hầu hết các Phật tử đều phản đối mạnh mẽ giả thuyết này.
L.H (Lược dịch theo Dailymail)