Chủ nhật, 07/12/2025 19:16     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ sáu, 10/01/2020 07:00

Nghẹn lòng nhìn con gái 19 tháng tuổi hồn nhiên vui đùa bên linh cữu cha

Cô bé 19 tháng tuổi nằm trên sàn, dưới quan tài của cha mình và ăn một túi khoai tây chiên. Hành động ngây thơ của em trái ngược hoàn toàn với không khí u ám của nhà thờ cũng như của cả nước Úc.

Thảm họa cháy rừng tại Úc đã khiến 25 người đã thiệt mạng, hơn 2.000 ngôi nhà đã bị phá huỷ, trong đó có 1.588 ngôi nhà tại NSW, bang đông dân nhất nước này. Hơn 7,3 triệu hecta đất đã bị thiêu rụi tại 6 bang, lớn hơn cả diện tích của Bỉ và Đan Mạch cộng lại.

Trong những ngày bầu trời nước Úc nhuốm một màu đỏ máu, những người lính cứu hỏa đã ngày đêm làm nhiệm vụ chữa cháy, hi sinh cả bản thân để bảo vệ thiên nhiên, trong đó có anh O'Dwyer, cha của cô bé Charlotte O'Dwyer, 19 tháng tuổi.

chay rung o uc Giadinhvietnam (2)

Anh O'Dwyer và cô con gái 19 tháng tuổi.

Trong khi hàng trăm người xúc động chực rơi nước mắt thì sự ngây thơ, hồn nhiên của cô bé là điều an ủi lớn nhất với tất cả mọi người trong nhà tang lễ.

Charlotte O'Dwyer, con gái của người lính cứu hỏa O’Dwyer còn quá nhỏ để hiểu rằng em sẽ không bao giờ gặp lại cha nữa. Cha sẽ không còn ở đây để đưa Charlotte đến trường, sẽ không còn được dắt tay em trên lễ đường trong ngày em kết hôn. Em sẽ lớn lên mà không có cha, nhưng tất cả đều muốn nói với em: Cha em là một người anh hùng.

Anh O'Dwyer, 36 tuổi và đồng nghiệp Geoffrey Keaton đã hi sinh vào ngày 19 tháng 12 khi một cái cây bị cháy rơi trúng xe cứu hỏa của họ trong lúc họ đang trên đường làm nhiệm vụ ở Buxton, phía nam Sydney.

Ủy viên lực lượng cứu hỏa RFS Shane Fitzsimmons phát biểu trong tang lễ: “Bé Charlotte nên biết rằng cha em là một người đặc biệt, O’Dwyer ra đi như một người anh hùng”. Sau đó, ông trao cho cô bé huân chương dũng cảm cùng chiếc mũ bảo hộ của cha.

Cô bé ngước lên nhìn mẹ, đưa tay vuốt chiếc mũ ngỏ ý muốn mẹ hãy đội mũ lên đầu em. Với chiếc mũ lỏng lẻo trên đầu, cô bé nở nụ cười tươi khiến người mẹ rưng rưng nước mắt.

chay rung o uc Giadinhvietnam (3)

Một lát sau, cô bé 19 tháng tuổi nằm trên sàn, dưới quan tài của cha mình và ăn một túi khoai tây chiên. Hành động ngây thơ của em bé mang lại cảm giác ấm áp, xua đi không khí nặng nề, đau buồn của buổi lễ.

chay rung o uc Giadinhvietnam (5)
chay rung o uc Giadinhvietnam (7)

Charlotte hồn nhiên vui đùa bên linh cữu cha.

Khi quan tài của cha được đưa vào xe tang, chị O'Dwyer bế con gái đặt một nụ hôn lên quan tài, nói lời tạm biệt cha. Những người lính mạnh mẽ nhất đứng xung quanh cũng không kìm nổi nước mắt trong khoảnh khắc đó.

chay rung o uc Giadinhvietnam (4)

Charlotte cùng mẹ hôn lên quan tài, tạm biệt cha lần cuối.

Sau khi anh O'Dwyer qua đời, chị O'Dwyer thừa nhận chưa biết phải một mình nuôi lớn Charlotte như thế nào. Tuy vậy, cô bé Charlotte sẽ luôn nhận được tình yêu thương của tất cả mọi người.

-> Những hình ảnh "rơi nước mắt" trong thảm họa cháy rừng ở Úc

Xem thêm: Phim ngắn cảm động về tình cha con.

Thùy Linh (Dịch theo News)  
Nhà đẹp nhưng hao tài vì đâu?
Hôn nhân đổ vỡ vì giá nhà lao dốc
Bao nhiêu tuổi thì nên “làm chuyện ấy”? Sự thật khiến nhiều phụ huynh giật mình
3 loại ác nghiệp khiến hôn nhân trắc trở
Cứu vãn hôn nhân nhờ ở riêng 2 nhà, mỗi năm ngủ chung 2 đêm
Vợ học cao, chồng dễ ngoại tình hơn?
Điều cấm kỵ trong phong thủy ảnh hưởng đến kết quả học tập
Ông bà chăm cháu là quý nhưng có 3 thời điểm nhất định phải biết rút lui
7 điều kiêng kỵ trong ngày Rằm tháng 10 tránh thất thoát tài lộc
Định nghĩa lại về “Mẹ hổ” trong thời hiện đại
Trắng tay sau 30 năm giao hết tiền lương cho vợ
Bà mẹ trẻ tiết kiệm được nửa năm chi phí nuôi con nhờ một mùa Black Friday
Ngoại tình có thể bị phạt tới 10 triệu đồng?
Bài học chống lũ trên thế giới: Từ công viên ngập nước đến mô hình thành phố bọt biển
Ngoài chuyện đến đám tang, đừng để trẻ con dính líu vào 3 việc này
Nhà có 5 dấu hiệu này gia chủ sớm muộn cũng phất lên như diều gặp gió
Cặp song sinh đẹp nhất thế giới chọn an tử cùng ngày
Con trai phải mạnh mẽ, con gái phải ngoan: Mầm mống bất bình đẳng âm thầm từ tuổi thơ
Có nên đặt chậu hoa lên ban thờ?
Vì sao phụ nữ dễ bị đột quỵ hơn nam giới?
Xem thêm