"Ngáo đá", người đàn ông trung niên chạy trên nóc nhà
Khoảng 3h sáng nay 7/10, người dân sống tại khu vực phố Ngọc Hà (quận Ba Đình, Hà Nội) phát hiện một người đàn ông trèo từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, có biểu hiện “phê” ma túy.
Theo đó, vào thời điểm này, phát hiện thấy người đàn ông trung niên có biểu hiện bất thường nêu trên, người dân địa phương đã trình báo với cơ quan chức năng. Ngay lập tức, lực lượng công an và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt, tìm cách tiếp cận, khống chế người đàn ông này, báo Dân trí đưa tin.
Được biết, mỗi khi cảnh sát tiếp cận, người đàn ông với vóc dáng cao to này lại bỏ chạy, trèo sang nóc nhà bên cạnh. Khoảng 5h sáng, công an đã áp sát và giữ được người này tại tầng 4 nhà số 86 phố Ngọc Hà. Tuy nhiên, do người đàn ông này giằng co, phản ứng mạnh, lực lượng chức năng đã phải buông ra để đảm bảo an toàn, tránh rơi từ trên cao xuống đất.
Người đàn ông "ngáo đá" chạy trên nóc ngôi nhà 5 tầng
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã triển khai trải đệm hơi dưới đường trước những ngôi nhà người đàn ông này trèo qua, đề phòng người này nhảy xuống. Đến 7h sáng, lực lượng chức năng đã phải thu đệm để trả lại mặt đường cho người tham gia giao thông.
Khoảng 8h, người nhà đã đưa con trai (sinh năm 2005) đến hiện trường và cơ quan chức năng đã vận động được người đàn ông này "bò" từ tầng thượng của ngôi nhà 5 tầng tại địa chỉ 86 phố Ngọc Hà xuống mặt đất.
Người đàn ông này là Trần Quang Huy (1972, trú tại phố Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội)
Bước đầu, danh tính người đàn ông này được xác định là Trần Quang Huy (1972, trú tại phố Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội). Theo cơ quan công an, Huy đã từng được gia đình đưa đi chữa bệnh tâm thần tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 (Thường Tín, Hà Nội).
Huy cho biết, đêm 6/10, Huy có sử dụng ma túy “đá”. Sau đó, Huy thấy có người đang truy đuổi mình nên đã trèo lên nóc nhà để trốn, báo Người đưa tin cho biết thêm.
Hảo Min
- Tin liên quan