Tiền bạc không phải là báu vật, già đi một cách an toàn mới là của cải quý giá nhất

Đời người ngắn ngủi không quá trăm năm, bạn đã làm việc chăm chỉ cả đời, rốt cuộc bạn sở hữu gì trong cuộc đời mình khi sức khỏe không có, tuổi già đau khổ?

Tiền có phải của bạn không? Không!

Tiền bạc chỉ để phục vụ nhu cầu hàng ngày, sẽ trở nên vô dụng sau một trăm năm.

Không có số tiền có thể được lấy đi, không có số tiền có thể được giữ lại. Khi bạn còn sống, tiền là vật dụng, và khi bạn mất đi, tiền là giấy vụn.

Ngôi nhà là của bạn? Kkhông!

Nhà chỉ là nơi ở chứ không thể mang theo bên mình.

Một khi bạn qua đời, ngôi nhà không còn gì liên quan đến bạn, bạn chỉ có thể để lại cho thế hệ mai sau.

Chiếc xe có phải của bạn không? Không!

Xe hơi chỉ là phương tiện đi lại, có thể chở bạn đi, che mưa gió cho bạn, nó chỉ thuộc về bạn khi bạn còn sống

Rồi đến một ngày, bạn không thể lái, không thể ngồi, xe cộ dù đắt tiền đến đâu cuối cùng cũng chỉ là một đống rác.

Ảnh minh họa. 

Người yêu có phải là của bạn không? Không!

Tình yêu long trời lở đất đến đâu, một trong hai người sẽ đi trước. Còn duyên thì vợ chồng có thể già đi, nhưng không hợp thì chia lìa bất cứ lúc nào. Không ai có thể đảm bảo rằng phần đời còn lại của họ sẽ không có biến động, hoặc là những người xa lạ sẽ tìm thấy hạnh phúc, hoặc là chết đi và cô đơn.

Những đứa trẻ có phải là của bạn không? Không!

Dù con cái do bạn sinh ra và nuôi lớn nhưng không phải lúc nào bạn cũng có thể ở bên cạnh chúng. Chúng không thể sống vì bạn. Khi chúng trưởng thành và có gia đình sẽ có cuộc sống riêng, chúng sẽ không còn ngày đêm bên bạn nữa, tất cả những gì bạn còn lại là sự chờ đợi.

Đức Phật dạy: “Làm người ăn chẳng cầu no, sống chẳng cầu tiện nghi, sống đạm bạc, như vậy mới lòng trong trí sáng”. Đời người vốn không dài, mọi thứ đều là tạm bợi. Giàu sang phú quý cũng chỉ là gió thoảng mây trôi, sinh không mang theo đến, chết không mang theo đi. Sao ta không tùy duyên đối diện, để nước chảy theo dòng, mà luôn cố chấp cưỡng cầu những điều không thể?

Ảnh minh họa. 

Con người sống một đời, thứ thực sự thuộc về họ chính là thể xác và tinh thần. Cơ thể của bạn hỗ trợ mọi thứ; tâm trạng quyết định niềm vui và nỗi buồn của bạn.

Từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, dù trải qua bao lâu, cơ thể sẽ không bao giờ rời bỏ bạn, tâm lý của bạn sẽ luôn đồng hành cùng bạn đến cùng. Trong cuộc đời này, không thể bỏ qua sức khỏe tốt, tâm trạng vui vẻ càng quan trọng.

Làm việc chăm chỉ cả đời chỉ để kiếm tiền, không quan tâm đến cơ thể, không quan tâm đến tâm trạng của mình, cuối cùng, sức khỏe không còn, cơ thể suy nhược, tâm trạng ngày càng tồi tệ, tinh thần chán nản, dần cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa.

Chúng ta không thực sự cần nhiều thứ trong cuộc sống của mình. Đừng làm hao mòn cơ thể vì tiền bạc, đừng ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn vì những chuyện vặt vãnh.

Nghỉ ngơi nhiều hơn, trân trọng bản thân, ít quan tâm hơn và đừng nóng giận.

Tiền dù tốt đến đâu cũng không phải là báu vật, thành công hay thất bại không quan trọng. Một cơ thể khỏe mạnh là may mắn lớn nhất; thoải mái và hạnh phúc mới là thành công thực sự; già đi một cách an toàn là của cải quý giá nhất.

-> Sống tỉnh táo là cái nhìn đẹp đẽ nhất trên đời