Nhìn lại loạt ảnh thời trẻ của Phi Nhung: Bông hồng lai làng nhạc Việt

Nhắc đến Phi Nhung, không ai là không biết đến nữ ca sĩ vừa có nhan sắc lai Tây xinh đẹp, vừa sở hữu giọng hát hay và tấm lòng thiện lương được xem là “bông hồng lai”, “giai nhân làng nhạc Việt” một thời.

Phi Nhung là giọng ca nổi tiếng của dòng nhạc quê hương. Ngoài ca hát, nữ ca sĩ còn tham gia đóng phim và các tiểu phẩm hài. Phi Nhung có vẻ đẹp lai vì có bố là người Mỹ, mẹ là người Việt.

Phi Nhung có nét đẹp và giọng hát khác biệt khi mang trong người hai dòng máu Mỹ - Việt.

Phi Nhung sở hữu gương mặt pha trộn nét Việt - Tây hài hòa, vừa sắc sảo vừa dịu dàng, thanh thoát.

Nhiều người cho rằng điểm sáng và đẹp nhất trên khuôn mặt của cô chính là đôi mắt vừa sâu, vừa mang nét buồn đa sầu đa cảm và vô cùng cuốn hút.

Phi Nhung kể: “Từ nhỏ, tôi đã được để ở chùa, không được ở trong nhà, một tháng sau sinh tôi mới được ngoại đem về. Lúc đầu ông ngoại không đồng ý, sau thấy dễ thương mới cho ở trong nhà. Mẹ tôi đi lấy chồng, tôi chưa bao giờ được gọi má, cũng không được gặp má”.

Vì hoàn cảnh khó khăn, Phi Nhung phải bỏ học từ năm lớp 6. Sau đó, cô đi làm nghề may để có tiền phụ giúp ông bà ngoại chăm sóc 5 người em.

Phi Nhung sang Mỹ vào năm 1989. Tại đây, cô gặp nữ ca sĩ Trizzie Phương Trinh - vợ cũ của ca sĩ Bằng Kiều. Nhận thấy Phi Nhung có một giọng đặc biệt, Trizzie Phương Trinh khuyên cô nên bỏ nghề may và đi hát. Nghe lời Trizzie Phương Trinh, Phi Nhung bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp và nhanh chóng gặt hái được thành công. Cô từng được mệnh đanh là "nữ hoàng băng đĩa".

Nữ ca sĩ được xếp vào danh sách những mỹ nhân bị thời gian “bỏ quên” khi vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp mặn mà của mình.

-> Ca sĩ Phi Nhung qua đời vì COVID-19