Liều lĩnh vượt biên để kết hôn

Một người phụ nữ 22 tuổi đến từ Bangladesh đã thực hiện chuyến vượt biên trái phép đầy nguy hiểm để tổ chức đám cưới với người tình bên Ấn Độ.

Mới đây, vụ việc một cô đến từ Bangladesh đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ vì tội danh nhập cảnh bất hợp pháp vào Ấn Độ đang thu hút vô số sự chú ý của dư luận.

Cụ thể, Krishna Mandal quen một người đàn ông Ấn Độ có tên Abhik Mandal trên mạng xã hội và nảy sinh tình cảm. Cặp đôi dự định gặp mặt và lên kế hoạch kết hôn. Tuy nhiên, Krishna không có hộ chiếu để vào Ấn Độ.

Ảnh minh họa

Krishna đã quyết định nhập cảnh vào Ấn Độ bất hợp pháp. Theo các nguồn tin từ cảnh sát, cô gái một mình đi bộ xuyên qua rừng Sundarbans, nơi từng chứng kiến nhiều vụ tấn công chết người của hổ Bengal. Theo thống kê chính thức, từ năm 1975 đến năm 1982, những con hổ ở đây đã giết hại khoảng 50 người. Sau đó, Krishna tiếp tục bơi trong một giờ trên sông Matla, nơi có cá sấu ăn thịt rình rập.

Vào ngày 28 tháng 5, Krishna đã gặp được hôn phu Abhik tại làng Kaikhali ở quận 24 Parganas Nam của Tây Bengal, Ấn Độ và tổ chức hôn lễ.

Ảnh minh họa

Sau khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, Krishna Mandal đã bị bắt giữ tại Ấn Độ vào ngày 30/5 vì hành vi vượt biên trái phép. Cô bị cảnh sát trục xuất khỏi Ấn Độ và sẽ giao lại cho phía Bangladesh xét xử. 

Theo ghi nhận, đây không phải là trường hợp đầu tiên có người từ Bangladesh dám vượt biên trái phép sang Ấn Độ. Đầu năm nay, một người đàn ông không gặp vợ trong hai năm do hạn chế đi lại của Covid đã quyết định chèo thuyền hơn một nghìn dặm để gia đình có thể đoàn tụ.