Bộ ảnh cưới đậm chất đồng quê của cặp đôi "yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên"

Mối tình học trò trong sáng ngày nào đã được tái hiện qua bộ ảnh cưới mộc mạc chốn đồng quê.

Cặp đôi Đặng Đình Cường - Phan Tuyết "chạm mặt" lần đầu khi chàng còn là anh "sao đỏ" còn nàng là cô bé đi học muộn. Nụ cười "thiên thần" tha tội của anh "sao đỏ" đã khiến cô gái loạn nhịp, đánh liều viết một bức thư lãng mạn tặng kèm thỏi kẹo ngọt thay cho lời cảm ơn. Từ lần gặp gỡ đó cả hai bắt đầu để ý đến nhau nhưng "tình trong như đã mặt ngoài còn e" khi bị bạn bè trêu chọc.

Họ đã ở bên nhau 8 năm và sắp đi đến cột mốc hạnh phúc đánh dấu chặng đường tình yêu của mình.

Cô dâu Phan Tuyết kể rằng cả hai người đều sinh ra và lớn lên ở một miền quê Nghệ An nơi có con sông, triền đê, cánh đồng gắn liền với tuổi thơ. Hai người mong muốn có một bộ ảnh "đời thường" gắn với giai đoạn tình yêu chớm nở của mình.

Giúp cặp đôi hiện thực hóa ý tưởng của mình, nhiếp ảnh gia Đình Vinh cho biết anh đã lựa chọn bối cảnh là cây đa Đồng Văn nổi tiếng ở Thanh Chương, Nghệ An- quê của cô dâu chú rể. Hai người hóa thân thành cặp đôi nông dân mặc quần áo nâu sồng, tình yêu giản dị đơm hoa giữa khung cảnh yên bình của làng quê. Điểm nhấn của bộ ảnh cưới chính là cảnh cặp đôi trao nhau nhẫn cỏ - hình ảnh quen thuộc găn liền với tình yêu học trò.

Cô dâu chú rể còn chia sẻ thêm, họ thực hiện bộ ảnh cưới đồng quê này còn để bày tỏ rằng luôn nhớ về quê hương nguồn cội của mình bởi hiện tại cả hai người đều đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Ngắm bộ ảnh cưới đậm chất đồng quê của cặp đôi "yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên"

 

 

 

Tình yêu thăng hoa giữa khung cảnh yên bình của làng quê

 

 

 

 

Nhẫn cỏ - vật chứng của mối tình học trò trong sáng

 

Chuyện tình 8 năm đã đi đến cột mốc hạnh phúc viên mãn

Bên cạnh bộ ảnh cưới đồng quê, cặp đôi còn thực hiện bộ ảnh chụp tại sân trường - nơi họ đã gặp gỡ lần đầu và cảm mến nhau.

 

 

 

 

→ Những địa điểm chụp ảnh cưới đẹp tại Đà Nẵng bạn nên biết

Thùy Dương