Thứ tư, 03/12/2025 07:18     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ hai, 02/11/2015 14:03

Máy bay Nga rơi tại Ai Cập vỡ thành nhiều mảnh trước khi rơi

Theo lời một quan chức hàng không cấp cao của Nga, chuyến bay KLG-9268 đã bị vỡ từ trên không thành nhiều mảnh trước khi rơi xuống mặt đất.

Cơ quan thông tấn Nga RIA ngày hôm nay (2/11) đã dẫn lời ông Viktor Sorochenko, Chủ tịch Ủy ban hàng không Liên bang Nga, cho biết “chiếc máy bay đã bị vỡ thành nhiều mảnh từ trên không. Đó là lí do vì sao các mảnh vỡ máy bay lại nằm rải rác trên diện tích lớn”. Tuy nhiên, ông Sorochenko cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để có thể khẳng định nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

may-bay-nga-roi-tai-ai-cap-vo-thanh-nhieu-manh-truoc-khi-roi-giadinhonline.vn 1

Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail giám sát việc điều tra tại hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, đã có nhiều phỏng đoán cho rằng chuyến bay KLG-9268 có thể đã bị bắn hạ bởi tên lửa hoặc bị cài bom trên máy bay. Sau đó, một nhóm phiến quân có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Ai Cập đã ​tuyên bố bắn hạ chuyến bay KLG-9268. Tuy nhiên, Bộ trưởng Giao thông Nga Maxime Sokolov đã lập tức bác bỏ tuyên bố trên. Dù vậy, giới điều tra vẫn không loại bỏ khả năng này.

Tại hiện trường, các nhân viên điều tra đã tìm thấy hộp đen lưu lại dữ liệu của chuyến bay. Chính phủ Ai Cập cho biết hiện dữ liệu của hộp đen đang được các chuyên gia phân tích và sẽ thông báo kết quả sớm nhất ngay khi có thể.

“Về nguyên nhân của vụ tai nạn, thay vì phỏng đoán, hãy để cho các chuyên gia thực hiện việc điều tra vì công việc này rất phức tạp và đòi hỏi trình độ kĩ thuật cao” – Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah el-Sisi cho biết.

may-bay-nga-roi-tai-ai-cap-vo-thanh-nhieu-manh-truoc-khi-roi-giadinhonline.vn 2

Người dân Nga tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng bên ngoài sân bay Pulkovo ở St. Petersburg, Nga (Ảnh: Reuters)

Vào rạng sáng nay (2/11), chuyến bay đầu tiên mang theo thi thể của 162 nạn nhân đã rời Cairo, Ai Cập để tới St. Peterssburg. Chuyến bay đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Pulkovo vào khoảng 3h sáng theo giờ GMT. Bên ngoài sân bay đã chật ních nhưng bó hoa, nến và đồ chơi trẻ em như những món quà tưởng niệm các nạn nhân.

Trước đó, vào ngày 31/10, chiếc máy bay chở 214 hành khách Nga, 3 người Ucraina và 7 thành viên đoàn bay đã mất liên lạc với Trạm kiểm soát không lưu sau khi cất cánh từ khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh của Ai Cập đến Saint Petersburg. Đại sứ quán Nga tại Ai Cập sau đó thông báo tất cả các hành khách trên chuyến bay đã thiệt mạng và gửi lời chia buồn đến gia đình có người thân trên chuyến bay. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố ngày 1/11 sẽ là ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân của vụ tai nạn.

Tags:
EVNNPT- Điểm sáng trong phong trào học tập chủ động toàn EVN
Đóng điện thành công máy biến áp 220kV
Ngày đầu tuần đầy nhiệt huyết tại Trường THPT Nguyễn Việt Khái
Giữ mạch điện an toàn, thông suốt giữa tâm bão 13
 EVN và EVNNPT ban hành các Công điện về việc chủ động, sẵn sàng ứng phó với bão KALMAEGI và hoàn lưu bão
Đi tìm 4 chị đẹp trong bức ảnh nổi tiếng Hà Nội thập niên 90
Đóng điện thành công Dự án Trạm biến áp 220kV Phú Thọ 2 và đường dây đấu nối
Sống trong thùng rác để tiết kiệm tiền mua nhà
Trạm biến áp 220kV Mường Tè được nâng công suất lên 750MVA
Túi gần 900 USD của nữ Thủ tướng Nhật cháy hàng, tạo cơn sốt
Sơn La sẽ phối hợp chặt chẽ với EVNNPT để đẩy nhanh tiến độ các dự án truyền tải điện trên địa bàn
EVNNPT đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500kV Hải Phòng – Thái Bình
Tập trung nguồn lực để hoàn thành Dự án nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ các trạm biến áp 220kV khu vực phía Bắc
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
Tăng tốc 2 dự án truyền tải cấp bách tại Lai Châu: EVNNPT sát cánh cùng các đơn vị tham gia dự án
EVNNPT: Lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”
EVNNPT tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500kV Hải Phòng – Thái Bình
EVNNPT yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với bão số 11 và hoàn lưu bão

Gắn bó gần 20 năm, độc giả gọi Tạp chí Gia đình Việt Nam là “ngôi nhà thứ hai”
Nhà báo Hồng Thanh Quang: 'Yêu thương để đoàn kết, đoàn kết để yêu thương'
Xem thêm