Chủ nhật, 27/07/2025 20:21     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ sáu, 18/07/2014 14:08

Máy bay Malaysia MH17 bị bắn tại Ukraine: Có điềm báo trước?

Máy bay Malaysia MH17 cất cánh từ sân bay Schiphol của Amsterdam và bị bắn rơi ở vùng biên giới Nga- Ukraina. Trước khi máy bay Malaysia MH17 cất cánh ít phút, Cor Pan đã đăng bức hình lên trang Facebook của mình với nội dung: “Nếu máy bay mất tích thì trông nó như thế này”.

Máy bay Malaysia MH17 cất cánh từ sân bay Schiphol của Amsterdam vào giữa trưa ngày 17/7. Vài giờ sau đó, máy bay Malysia MH17 bị bắn rơi ở vùng biên giới Nga - Ukraina trong một hành động được gọi là "khủng bố", cướp mạng sống của toàn bộ 295 người trên đó. Trong số nạn nhân có 154 người Hà Lan.
Hành khách Cor Pan, người ghi trên trang cá nhân Facebook là đang sống ở Volendam, Hà Lan, đã chụp bức hình của máy bay Malaysia MH17 từ phòng chờ sân bay Amsterdam chỉ vài phút trước khi máy bay cất cánh.

may-bay-malaysia-mh17-bi-ban-tai-ukraine-co-diem-bao-truoc-giadinhonline.vn 1

Bức ảnh trên Facebook của Cor Pan- người có mặt trên máy bay Malaysia MH17 bị bắn rơi ở Ukraina (Ảnh: Facebook)

Cor Pan đã đăng bức hình lên trang Facebook của mình với nội dung: “Nếu máy bay mất tích thì trông nó như thế này”.

may-bay-malaysia-mh17-bi-ban-tai-ukraine-co-diem-bao-truoc-giadinhonline.vn 2

Corpan, hành khách người Hà Lan có mặt trên máy bay Malaysia MH17 bị bắn rơi ở Ukraina (Ảnh: Facebook)

Mặc dù ai cũng hiểu đây chỉ là lời nói đùa của Cor Pan với ý nhắc tới vụ máy bay MH370 của Malaysia Airlines mất tích hồi tháng 3/2014.
Sau khi xem bức hình, bạn bè của Cor Pan lúc đầu còn pha trò và chúc anh cùng bạn gái Neeltje Tol một hành trình suôn sẻ, vui vẻ.
Tuy nhiên, 7 tiếng sau, sau khi có thông tin về máy bay Malaysia MH17 bị bắn rơi tại tại miền Đông Urkaine trong chuyến bay từ Amsterdam tới Kuala Lumpur, bạn bè của anh bắt đầu lo lắng.

Nhiều người đã post trên Facebook của anh để hỏi liệu anh có mặt trên chuyến bay đó không, và sau khi dựa vào thông tin chuyến bay xuất phát từ Amsterdam, và thời điểm anh đăng hình trên Facebook thì tất cả đều hiểu rằng anh và bạn gái tên là Neeltje Tol đã có mặt trên chuyến bay xấu số đó.
Bạn bè và các thành viên gia đình bắt đầu để lại những lời chia sẻ đầy xúc động, "Hãy yên nghỉ nhé Cor và Neel, thật không thể tưởng tượng nổi, xin chia buồn cùng gia đình và bạn bè". Một người khác viết: "Khủng khiếp và bất công. Xin hãy yên nghỉ Cor và Neeltje".

Dòng trạng thái đăng ảnh của Pan hiện đã đang được cư dân mạng chia sẻ tới gần 20.000 lần trên mạng xã hội.
L.Hiền (Theo Dailymail)


Tags:
Vinamilk: “Tri ân thế hệ đi trước là cách chúng tôi tiếp tục chăm sóc thế hệ mai sau'
Đóng điện thành công Dự án Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối
Truyền tải điện Hà Nội chủ động, tập trung ứng phó cơn bão bão WIPHA
EVNNPT yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động ứng phó với bão WIPHA
Đoàn công tác của EVNNPT đang chỉ huy, ứng trực bão số 3 tại vùng tâm bão
Uống Trà Xanh Không Độ, 2 người tại Nghệ An, Phú Quốc trúng voucher 20 triệu đồng
Kiểm tra dự án truyền tải điện cấp bách, đảm bảo cung cấp điện cho sân bay Tân Sơn Nhất
Một nữ công nhân trúng 50 triệu đồng nhờ uống Nước tăng lực Number 1
Uống Number 1, khách hàng liên tiếp trúng thưởng khủng với iPad Air, Airpods Max
Đóng điện dự án nâng công suất Trạm biến áp 500kV Hà Tĩnh
Giữa thời đại BlackTrax và AI, báo chí không chỉ cần tốc độ mà cần cả khí phách
Thi công Dự án Trạm biến áp 500kV Thái Bình và đường dây đấu nối
Ứng dụng phần mềm quản lý thí nghiệm vận hành Trạm biến áp 220kV Kiên Bình
'Thần đồng' Đỗ Nhật Nam ra sao sau 10 năm du học?
SHB FC Academy: Mùa hè ý nghĩa của con, mùa hạnh phúc của bố mẹ
Nữ cử nhân lần đầu làm phiên dịch thể thao tại VTV Cup 2025: “Vừa run, vừa tự hào”
Gia đình ngư dân Quảng Ninh tất bật thu hoạch hàu sữa
Lắp mái che, trùm bạt cục nóng điều hòa có tốt không?
Bãi biển Nam Sầm Sơn ngập rác bèo tây
Dự kiến đấu nối dự án TBA 220kV Vũng Áng trong tháng 7/2025
Xem thêm