Thứ sáu, 10/10/2025 21:52     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ tư, 29/01/2025 13:36

Tết ấm tình người của người phụ nữ nghèo đánh rơi 1,5 triệu đồng khi đi chợ

Ngay sau khi video trao lại số tiền đánh rơi cùng câu chuyện về hoàn cảnh của gia đình chị Nguyễn Thị Hoa được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng được chia sẻ.

Chiều 27/1/2025 (tức 28 tháng Chạp năm Giáp Thìn) chị Lê Thanh Thúy (SN 1983, trú tại thôn Tân Mạch, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) nhặt được 1,5 triệu đồng trên đường đi từ Thôn Tân Mạch vào thôn Thử Luật.

Số tiền trên được gói trong một tờ giấy xé góc kèm dòng chữ "chuối + cau trầu, rau màu + 10kg nếp". Sau đó, chị Thuý đã đến giao nộp công an xã Vĩnh Thái để trả lại cho người bị mất tài sản.

Công an xã Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) tới trao lại số tiền 1,5 triệu đồng bị đánh rơi cho gia đình chị Nguyễn Thị Hoa (Nguồn: CA)

Cảm nhận số tiền trên có thể là không lớn đối với nhiều người nhưng đây có thể là cả một cái Tết đối với người đánh rơi nên ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vĩnh Thái đã dùng mọi biện pháp để tìm kiếm chủ nhân của số tiền trên.

Trao đổi với Gia đình Việt Nam, Đại úy Hoàng Ngọc Minh - Trưởng Công an xã Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) cho biết, ngay trong đêm 28 tháng Chạp, Công an xã Vĩnh Thái đã xác minh được số tiền này là của bà Nguyễn Thị Hoa (trú tại thôn Tân Mạch) là người đánh rơi số tiền trên nên đã liên hệ để trả lại.

Số tiền 1,5 triệu đồng được gói trong một tờ giấy xé góc kèm dòng chữ "chuối + cau trầu, rau màu + 10kg nếp".

"Khi liên hệ với chị Hoa thì chị có nói rằng do tối rồi nên mai sẽ đạp xe ra để xin nhận lại số tiền. Nghe thấy như thế, chúng tôi nhận định rằng có thể gia đình chị Hoa có hoàn cảnh rất khó khăn nên Công an xã Vĩnh Thái đã quyết định trực tiếp tới nhà chị để trao lại số tiền", Đại úy Hoàng Ngọc Minh nói.

Chị Nguyễn Thị Hoa rất xúc động khi nhận lại số tiền bị đánh rơi được lực lượng Công an xã Vĩnh Thái trao lại.

Trưởng Công an xã Vĩnh Thái cho biết, cảnh tượng hiện lên đầu tiên khi lực lượng công an xã đến nơi là xung quanh ngôi nhà hàng xóm trang trí cờ hoa, lồng đèn, đèn nháy rực rỡ để chuẩn bị bước sang khoảnh khắc giao thừa chào năm cũ, đón năm mới thì ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Hoa hoàn toàn ngược lại.

Trong nhà có một cụ bà đã lớn tuổi là cụ Nguyễn Thị Hồng nằm dưới nền nhà do bị tàn tật bẩm sinh không thể nằm giường cao, không đảm bảo an toàn trước cái rét gần 14 độ C và một cháu bé (là cháu ngoại chị Hoa ra ở cùng chị ăn tết) cùng chị Hoa với dáng người tiều tuỵ, khắc khổ.

Đại úy Hoàng Ngọc Minh - Trưởng Công an xã Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) trao quà cho bà Nguyễn Thị Hồng bị tàn tật bẩm sinh nhân dịp năm mới.

"Khi nhận được số tiền đánh rơi mà lực lượng công an xã trao lại, chị Nguyễn Thị Hoa đã rất vui mừng và xúc động. Đây là số tiền của gia đình dùng để mua bánh kẹo, đồ sắm Tết nhưng không may bị đánh rơi", Trưởng Công an xã Vĩnh Thái thông tin.

Nhiều nhà hảo tâm đã đến chia sẻ, ủng hộ sau khi biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Hoa.

Video trao lại số tiền đánh rơi cùng câu chuyện về hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Nguyễn Thị Hoa được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng lan tỏa và nhận được rất nhiều sự cảm thông, chia sẻ cũng như nghĩa cử của các chiến sĩ Công an xã Vĩnh Thái. Rất nhiều nhà hảo tâm đã liên hệ với Công an xã Vĩnh Thái và chính quyền địa phương với mong muốn ủng hộ, giúp đỡ gia đình người phụ nữ này.

"Tới thời điểm sáng mùng 1 Tết hôm nay, chúng tôi đã nhận được gần 130 triệu từ các nhà hảo tâm ủng hộ cho gia đình chị Hoa, cụ bà và cháu bé. Số tiền trên lực lượng Công an xã và chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã sẽ công khai trực tiếp các nhà hảo tâm gần xa đã ủng hộ", Đại úy Hoàng Ngọc Minh - Trưởng Công an xã Vĩnh Thái nói.

Hải Nam  
EVNNPT tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500kV Hải Phòng – Thái Bình
EVNNPT yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với bão số 11 và hoàn lưu bão

Gắn bó gần 20 năm, độc giả gọi Tạp chí Gia đình Việt Nam là “ngôi nhà thứ hai”
Nhà báo Hồng Thanh Quang: 'Yêu thương để đoàn kết, đoàn kết để yêu thương'
Lãnh đạo EVNNPT cùng nhiều cán bộ công nhân viên EVNNPT trắng đêm trực ứng phó với bão số 10 (BUALOI)
Các đơn vị truyền tải điện phía Bắc chủ động ứng phó với bão số 9
Chơi guitar trong lúc mổ u não ác tính
Không còn tiền phẫu thuật tim, người đàn ông nghèo xin bác sĩ về nhà chờ chết
EVNNPT yêu cầu các đơn vị triển khai ứng phó với bão số 9 và hoàn lưu bão
Chàng trai bán thận mua iPhone 14 năm trước giờ ra sao?
Đóng điện thành công Trạm biến áp 500kV Tây Hà Nội - tăng cường đảm bảo điện cho Thủ đô Hà Nội
EVNNPT đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định hơn 171,5 tỷ kWh điện trong 8 tháng năm 2025
EVNNPT triển khai phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” và phong trào “Bình dân học vụ số”
Đảng bộ EVNNPT tham gia Hội nghị toàn quốc tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo
Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành điện lực Việt
Tỷ phú độc thân bất ngờ để Neymar thừa kế 1 tỷ USD
Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú kiểm tra tiến độ Dự án Trạm biến áp 220kV Chân Mây và đường dây đấu nối
“Lính truyền tải' canh nguồn sáng để Đại lễ Quốc khánh được trọn vẹn
Chủ tịch HĐTV EVNNPT kiểm tra tiến độ Dự án đường dây 500kV Hải Phòng – Thái Bình
Hệ thống truyền tải điện quốc gia được đảm bảo an toàn sau bão số 5
Xem thêm