Thứ sáu, 28/11/2025 09:11     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Emagazine
Từ rất sớm, hàng trăm khán giả đã đến xếp hàng trưởng cổng Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), háo hức chọn một vị trí đẹp nhất để tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc thiêng liêng tại concert Quốc gia.

Chiều 10/8, không khí quanh khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) nóng lên từng phút khi hàng nghìn khán giả đổ về tham dự chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim”. Thời tiết ủng hộ với bầu trời trong xanh, nắng nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi để khán giả chờ đợi đến giờ vào cổng.

Những hàng dài khán giả đã bắt đầu xếp hàng chuẩn bị vào sân.

Theo ghi nhận của PV, từ khoảng 16h, những hàng dài khán giả đã bắt đầu xếp hàng. Trên tay nhiều người là cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu, không khí hân hoan hiện rõ trên từng gương mặt. “Chúng tôi đi từ sớm để chọn được chỗ đẹp. Dù buổi trưa trời mưa tôi có hơi lo lắng nhưng đến thời điểm mở cổng soát vé trời nắng đẹp khiến ai cũng phấn khởi, mong đến giờ vào sân,” chị Hồng Nhung (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ.

Ai cũng háo hức với trang phục áo đỏ sao vàng và cờ Tổ Quốc.
Khán giả chương trình Tổ quốc trong tim đến từ nhiều thế hệ.

Khu vực ngoài sân rộn ràng tiếng nói cười, tiếng hát vang từ các nhóm bạn trẻ. Nhiều người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đặc biệt bằng điện thoại, lưu giữ kỷ niệm trong một ngày ý nghĩa. Một nhóm sinh viên mặc đồng phục cờ đỏ sao vàng vừa hát “Tiến quân ca” vừa vẫy cờ, tạo nên không khí rộn rã như ngày hội.

Cụ Trần Văn Lịch, 72 tuổi, đến từ Hải Phòng, chia sẻ: “Tôi biết chương trình qua con gái. Các cháu có tấm vé nên hôm qua đã về quê đón tôi lên đây để có thể tham gia chương trình. Tôi từng trải qua thời kháng chiến, nên rất xúc động khi được xem một chương trình quy mô lớn, tái hiện lịch sử và tinh thần dân tộc. Hôm nay trời đẹp thế này, tôi tin buổi tối sẽ là một kỷ niệm khó quên”.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, 46 tuổi, ở Hà Nội cũng đưa hai con đến tham dự. Chị nói: “Tôi muốn các con được trải nghiệm bầu không khí tự hào, cảm nhận được tình yêu Tổ quốc qua âm nhạc và hình ảnh sân khấu hoành tráng”.

Không chỉ người lớn, nhiều bạn trẻ cũng háo hức. Nguyễn Minh Anh, 20 tuổi, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hào hứng: “Em theo dõi thông tin chương trình cả tháng nay. Đây không chỉ là đêm nhạc mà còn là dịp để thế hệ trẻ tụi em thêm yêu quê hương và trân trọng lịch sử”.

Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh cùng hai Á hậu chụp ảnh cùng khán giả đến chương trình.

Chương trình “Tổ quốc trong tim” được tổ chức với quy mô lên đến 50.000 khán giả, là sự kiện chính trị – văn hóa đặc biệt chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025). Với thông điệp “Tổ quốc chẳng ở đâu xa – Tổ quốc là ở trong tim mỗi người”, đêm nhạc hứa hẹn mang đến hành trình cảm xúc sâu lắng, kết nối ký ức hào hùng của quá khứ với khát vọng vươn mình của hiện tại và tương lai.

Không chỉ có những tiết mục nghệ thuật công phu, “Tổ quốc trong tim” còn dành tặng khán giả màn bắn pháo hoa rực rỡ tại sân Mỹ Đình, khép lại sự kiện bằng những khoảnh khắc lung linh khó quên.

Rất đông khán giả vào trong sân từ sớm.

Một cụ ông gần 70 tuổi có mặt từ sớm nói: “Cả đời tôi luôn tham dự những chương trình lớn về Tổ quốc. Hôm nay trời đẹp thế này thì càng đáng quý. Tôi tin đây sẽ là một đêm nhạc khó quên với tất cả mọi người.”

Khi cánh cổng sân Mỹ Đình dần mở, dòng người ùa vào trong tiếng reo hò và những lá cờ tung bay. Bầu trời thu Hà Nội lộng gió như hòa chung nhịp đập tự hào của hàng vạn trái tim đang hướng về “Tổ quốc trong tim”.

Thanh Hiền/Ảnh: Lệ Giang  
Cô giáo Xuân Lan – Người “bà” của học trò Marie Curie và hành trình gieo yêu thương từ nghề giáo
Hướng đến sự phát triển bền vững, vì người dân
Đổi mới trong tiếp cận, góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng
Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh: Nhân tố quyết định sự phát triển bền vững của đất nước
Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn:
Bác sĩ Nguyễn Duy Phương:
Hiền Suri - Nữ giám đốc nặng 24kg, cao 86cm: “Tôi không tật nguyền”
Tiến sỹ Nguyễn Bảo Uyên: Tôi không bị áp lực khi là con gái “bầu” Đệ
Người phụ nữ sinh nhiều con nhất Thủ đô: 14 đứa con cả trai và gái
Độc đáo lễ rước kiệu lá Tết Trung thu nơi ngoại thành Hà Nội
Chuyện hậu trường tác nghiệp dịp đại lễ A80
“Em bé Điện Biên” Vy Trâm: Một năm sau nụ cười trong mưa
Xem thêm