Học sinh Hà Nội tái hiện “Rạch Cạn” – góc khuất trên sân khấu On Stage 2025
Với cách thể hiện chỉn chu, sáng tạo và chiều sâu nội dung, On Stage 2025 tiếp tục khẳng định vị thế của Life’s So Drama – nơi nghệ thuật học sinh không chỉ dừng lại ở đam mê...
Vừa qua, tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), Câu lạc bộ Kịch nghệ Life’s So Drama (LSD) – Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam – tổ chức đêm diễn thường niên On Stage 2025 với vở kịch “Rạch Cạn”, thu hút hàng trăm khán giả trẻ và người yêu sân khấu.
Life’s So Drama là câu lạc bộ kịch nghệ đầu tiên do học sinh và cựu học sinh Trường Hà Nội - Amsterdam sáng lập, hoạt động với mục tiêu lan tỏa nghệ thuật sân khấu trong cộng đồng học sinh. Những năm gần đây, LSD mở rộng hợp tác với nhiều trường THPT khác trên địa bàn thành phố, dưới sự bảo trợ của thầy Cao Văn Dũng.

On Stage là chương trình kịch thường niên lớn nhất của CLB, được tổ chức từ năm 2016 với các tác phẩm như “Frollo”, “Di Hoạ”, “Huyễn Ảnh”, “Viễn Mộng”, “Khi Trời Nổi Gió” hay “Năm Ngàn Dặm”. Năm nay, sân khấu trở lại với chủ đề “Rạch Cạn” – một câu chuyện đậm màu tâm linh, phản ánh niềm tin, nỗi sợ và sự cứu rỗi trong đời sống con người.
“Rạch Cạn” lấy bối cảnh một ngôi làng cổ giữa cánh đồng hoang, nơi người dân sống trong vòng xoáy nghi lễ và tín ngưỡng. Khi nhân vật Trọng trở về làng, hàng loạt sự kiện kỳ lạ xảy ra, dần hé lộ những bí mật bị che giấu phía sau bức màn tâm linh.
Theo ê-kíp, tác phẩm không chỉ là câu chuyện về tôn giáo hay mê tín, mà còn là lời chất vấn về niềm tin và lòng dũng cảm đối diện sự thật. Suốt gần ba giờ đồng hồ, vở kịch dẫn khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc – từ ngột ngạt, sợ hãi đến hy vọng và thức tỉnh.

Diễn viên Nguyễn Hoàng Minh Thái (vai Trọng) chia sẻ: "Những buổi tập luyện luôn là lúc mọi người truyền năng lượng cho nhau. Có mệt, có áp lực, nhưng tiếng cười và sự cổ vũ khiến chúng em càng thêm gắn bó, sẵn sàng cho ngày diễn chính thức".
Tổng đạo diễn Nguyễn Linh Đan cho biết quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng với không ít khó khăn: "Mỗi thành viên đều linh hoạt và chủ động hỗ trợ nhau, giúp tiến độ được đảm bảo và tinh thần tập thể thêm gắn kết. Với chúng tôi, đây không chỉ là một dự án sân khấu, mà là hành trình trưởng thành".

Đêm diễn có sự tham dự của nghệ sĩ Tú Oanh cùng đại diện các đơn vị tài trợ. Đại diện Amsernet, một nhà tài trợ của chương trình, cho biết: "On Stage 2025 mang đến nhiều cảm xúc và suy ngẫm. Chúng tôi mong muốn không chỉ hỗ trợ về tài chính mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, khuyến khích các em học sinh theo đuổi đam mê nghệ thuật".
Kết thúc chương trình, “Rạch Cạn” để lại trong lòng người xem nhiều dư âm. Vở kịch không dừng ở việc kể chuyện, mà khơi gợi suy ngẫm về sức mạnh của sự thật và tình thương – điều có thể cứu rỗi con người khỏi bóng tối của sợ hãi và niềm tin mù quáng.
Với cách thể hiện chỉn chu, sáng tạo và chiều sâu nội dung, On Stage 2025 tiếp tục khẳng định vị thế của Life’s So Drama – nơi nghệ thuật học sinh không chỉ dừng lại ở đam mê, mà còn là tiếng nói của một thế hệ biết suy tư, dấn thân và lan tỏa giá trị nhân văn.

























