Thứ hai, 27/10/2025 15:51     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ hai, 27/10/2025 11:18

Họa sĩ Ngô Quỳnh Liên gieo mầm sáng tạo và ý thức xanh cho học sinh tiểu học Liên Mạc

Khi nghệ thuật bước ra khỏi phòng tranh, hoạ sĩ Ngô Quỳnh Liên đã lan toả hành trình tái sinh lối sống xanh trong cộng đồng và ý thức xanh cho CLB Mỹ thuật trường Tiểu học Liên Mạc.

Từ những mảnh gốm vỡ, mảnh kính bỏ đi, họa sĩ Ngô Quỳnh Liên đã thổi hồn vào nghệ thuật tái chế, không chỉ để tạo nên những tác phẩm mang tinh thần “Tái sinh”, mà còn để gieo vào tâm hồn trẻ nhỏ hạt giống của sáng tạo và lối sống xanh.

Từ phòng tranh đến sân trường, từ nghệ sĩ đến học trò, hành trình ấy như một dòng chảy nối liền nghệ thuật, giáo dục và ý thức cộng đồng, nơi cái đẹp không chỉ được nhìn thấy, mà còn được vun trồng mỗi ngày.

Triển lãm Tái sinh của họa sĩ Ngô Quỳnh Liên, khai mạc tại Liên Mạc (Hà Nội), không chỉ trưng bày 20 tác phẩm mosaic tái chế được tạo nên từ những vật liệu tưởng như vô tri, mà còn mở ra một không gian kết nối giữa nghệ thuật và đời sống. Ngay trước khai mạc 1 ngày, bức "Nơ hồng" đã có chủ nhân và toàn bộ số tiền bán bức tranh này được dành tặng cho Quỹ Bảo hiểm y tế của CLB Phụ nữ kiên cường, nhằm giúp đỡ các bệnh nhân ung thư vú.

Triển lãm Tái sinh của họa sĩ Ngô Quỳnh Liên, khai mạc tại Liên Mạc (Hà Nội).

Từ rác thải rắn dưới bàn tay của người nghệ sĩ, chúng trở thành biểu tượng cho nghị lực, sự hồi sinh và tinh thần sống tích cực. Nhưng điều khiến triển lãm trở nên đặc biệt, chính là sự xuất hiện của một góc tranh nhỏ dành cho các học sinh CLB Mỹ thuật trường Tiểu học Liên Mạc, nơi những “nghệ sĩ nhí” đang học cách sáng tạo, bằng cách nhìn ngây thơ mà trong trẻo về thế giới quanh mình.

Bức "Nơ hồng" đã có chủ nhân và toàn bộ số tiền bán bức tranh này được dành tặng cho Quỹ Bảo hiểm y tế của CLB Phụ nữ kiên cường.

Khi đứa trẻ học cách nhìn thấy cái đẹp trong những điều bỏ đi các em nhỏ trong CLB Mỹ thuật trường Tiểu học Liên Mạc đã có buổi trải nghiệm đặc biệt tại Công ty Cổ phần Điêu khắc Liên Vũ nơi họa sĩ Ngô Quỳnh Liên và các cộng sự làm việc hằng ngày. Giữa xưởng nghệ thuật chất đầy vật liệu phế thải, các em tận mắt chứng kiến quá trình “hóa phép” của người nghệ sĩ: từng mảnh gốm, từng chai lọ được cắt, ghép, sắp đặt để tạo nên một tác phẩm sống động. Cảm xúc ấy sau đó được các em đưa lên tác phẩm bằng cách nhìn hồn nhiên nhất.

Có tác phẩm vẽ lại con đường làng với bức tường gốm rực rỡ, có bức là hình ảnh xưởng sáng tạo mà ở đó, cái đẹp được sinh ra từ sự tỉ mỉ và yêu thương. Một số tranh được chọn lọc để phóng lớn và ghép lại bằng vật liệu tái chế, rồi trưng bày ngay trong sân trường và những con ngõ nhỏ ở Liên Mạc, như lời nhắc nhở: “Cái đẹp có thể nảy mầm từ những điều tưởng chừng bị lãng quên".

Không chỉ là một hoạt động nghệ thuật, dự án còn là sự cộng hưởng của ba yếu tố: nghệ sĩ - doanh nghiệp - nhà trường. Họa sĩ Ngô Quỳnh Liên mang tới kinh nghiệm thực hành nghệ thuật tái chế; Công ty Điêu khắc Liên Vũ cung cấp môi trường và vật liệu sáng tạo; còn Trường Tiểu học Liên Mạc là nơi gieo những hạt giống đầu tiên về thẩm mỹ và trách nhiệm môi trường trong giáo dục học sinh.

Họa sĩ Ngô Quỳnh Liên và các em học sinh Trường Tiểu học Liên Mạc.

“Khi trẻ được chạm tay vào vật liệu tái chế, các em không chỉ học cách sáng tạo mà còn học bài học sâu sắc về sự trân trọng. Nghệ thuật có thể dạy trẻ sống xanh từ trong suy nghĩ và hành động,” họa sĩ Quỳnh Liên chia sẻ. Cô Nguyễn Thị Mai Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Liên Mạc, cũng nhìn nhận hoạt động này như một cánh cửa mới trong giáo dục nghệ thuật: “Chúng tôi coi đây là phần mở rộng của bài học về nhân cách. Khi tự tay ghép từng mảnh gốm, nhặt từng vật bỏ đi, học sinh hiểu rằng rác thải cũng có thể thành cái đẹp. Đó là cách dạy trẻ yêu thiên nhiên, biết tiết kiệm và trân quý công sức lao động".

Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Liên Mạc – cô Đỗ Minh Trang: “CLB Mỹ thuật chất lượng cao của trường tiểu học Liên Mạc đã được họa sĩ Ngô Quỳnh Liên đồng hành và hướng dẫn, các con học sinh của trường đã có 15 bức tranh được trưng bày tại triển lãm ngày hôm nay. Làm những bức tranh từ vật liệu tái chế, là một cách học trực quan giúp các con có hình dung thực tế về bảo vệ môi trường cũng như lan tỏa đến những người xung quanh trong gia đình. Bạn nhỏ nhất trong CLB chỉ mới 6 tuổi, các con hết sức hào hứng. Điêu khắc Liên Vũ, cùng với họa sĩ Quỳnh Liên sẽ đảm trách về kỹ thuật cùng với trường tiểu học Liên Mạc, các thầy cô, các học sinh sẽ cùng nhau thu gom rác thải rắn từ chai lọ, bát đĩa cũ,… nhằm tạo nên một bức tranh Văn Miếu trong khuôn viên nhà trường".

Triển lãm Tái sinh được mở cửa tự do từ ngày 25/10- 15/11 tại 22 phố Hoàng Liên, Liên Mạc, Hà Nội.

Tạo tranh tái chế Văn Miếu từ rác thải rắn: Bài học về di sản và sáng tạo Ngay sau lễ khai mạc Tái sinh, ngày 26/10, trường Tiểu học Liên Mạc tiếp tục phát động hoạt động cộng đồng “Vẽ Văn Miếu từ rác thải”. Thầy cô, phụ huynh, học sinh cùng nghệ sĩ và đội ngũ Điêu khắc Liên Vũ đã bắt tay tạo nên một bức tranh mosaic lớn về Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngay trong sân trường, bằng chính những vật liệu phế thải được thu gom quanh khu dân cư.

Dự án vừa là cách tái hiện di sản văn hóa trong góc nhìn trẻ thơ, vừa là bài học sống động về bảo vệ môi trường, giúp học sinh hiểu rằng nghệ thuật và cuộc sống luôn gắn bó mật thiết và rằng chính tay các em có thể làm nên điều tốt đẹp. Từ triển lãm Tái sinh đến hành trình sáng tạo cùng học sinh, họa sĩ Ngô Quỳnh Liên không chỉ lan tỏa nghệ thuật tái chế, mà còn kiến tạo một mô hình giáo dục thẩm mỹ dựa trên trải nghiệm và ý thức xanh.

Với chị, mỗi tác phẩm không chỉ là kết quả của sáng tạo cá nhân, mà còn là “mảnh gương” phản chiếu cách con người ứng xử với môi trường. “Tôi tin rằng nếu gieo vào tâm hồn trẻ nhỏ hạt mầm biết yêu và tái sinh cái đẹp, thì đó sẽ là hành trình bền vững nhất của nghệ thuật,” chị nói.

Nơi Liên Mạc, giữa những con đường gốm, những bức tường ghép từ rác thải, những bức tranh của trẻ thơ và của người mẹ nghệ sĩ cùng vang lên giai điệu của tái sinh, của lối sống xanh và của niềm tin vào cái đẹp giản dị nhất trong đời sống con người.

Triển lãm Tái sinh được mở cửa tự do từ ngày 25/10- 15/11 tại 22 phố Hoàng Liên, Liên Mạc, Hà Nội. Đây được dự báo là địa điểm check in mùa thu Hà Nội cùng ý nghĩa dành cho các bạn trẻ.

Hồng Dung  
Họa sĩ Ngô Quỳnh Liên gieo mầm sáng tạo và ý thức xanh cho học sinh tiểu học Liên Mạc
Thứ trưởng Bộ Y tế: Việt Nam cam kết bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi bị xâm hại trên không gian mạng
Phó Chủ tịch UBND xã Yên Bình – Lạng Sơn: “Hoạt động khám bệnh miễn phí đến đúng lúc, đúng nhu cầu của dân”
Euréka 2025: Hơn 400 sinh viên tranh tài lĩnh vực khoa học Y Dược
Học võ tự vệ - giải pháp tự bảo vệ mình trước thực trạng bạo lực học đường gia tăng
Trao quà, khám bệnh miễn phí giúp đỡ người dân Lạng Sơn khắc phục hậu quả bão lũ
Gần 180 học sinh được cắt tóc miễn phí trong chương trình “Tay kéo biên phòng” tại Hà Tĩnh
Bà Phạm Thị Thanh Trà trở thành nữ Phó Thủ tướng đầu tiên của Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Y tế khen thưởng các nhân viên y tế dũng cảm trong vụ tấn công bằng dao tại Nghệ An
BIDV và dấu ấn tri ân qua công trình Nhà tưởng niệm Anh hùng LLVTND Phạm Ngọc Thảo
Kẻ dùng dao 'đại náo' Bệnh viện Sản nhi Nghệ An khiến nhiều người bị thương nói gì?
Ai là 'cha đẻ' của mã QR?
Chủ tịch Tập đoàn BRG lần thứ 6 được vinh danh TOP 10 “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng Vàng 2025”
Dịch vụ dưỡng lão bán trú tại Vin New Horizon: Giải pháp mới “chống cô đơn” cho người cao tuổi
Tổng Giám đốc SHB Ngô Thu Hà được vinh danh “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng vàng” năm 2025
Toyota Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh” năm 2025 tại tỉnh Phú Thọ
Tập trung nguồn lực để hoàn thành Dự án nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ các trạm biến áp 220kV khu vực phía Bắc
Thanh niên Bắc Ninh khởi nghiệp cùng thương mại điện tử
Làm rõ vụ người đàn ông cầm dao đâm loạn xạ trong Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An
Áp thấp nhiệt đới nối đuôi bão số 12, hướng về Nam Trung Bộ
Xem thêm