Giúp ước mơ của cháu bé bị ung thư trở thành hiện thực
Chiều 18/6, cháu Nguyễn Thành Nam trong bài viết "Bé 10 tuổi thoi thóp trên giường bệnh vì ung thư máu" mà Giadinhonline.vn đăng đã nhận được 1 chiếc iPad, 1 smartphone và 10 triệu đồng từ các nhà hảo tâm.
Chiều 18/6, Ban Công tác xã hội Báo điện tử Gia đình Việt Nam và Hội Phụ nữ Cơ sở Khối Cơ quan Tổng Công ty Viễn thông Viettel đã trực tiếp về Xóm 2 - thôn Đông Yên - xã Yên Lâm - huyện Yên Mô - tỉnh Ninh Bình để tặng món quà gồm 1 smartphone Viettel và 5 triệu đồng cho cháu Nguyễn Thành Nam.
Cháu Nam nhận món quà từ đại diện Hội Phụ nữ Cơ sở Khối Cơ quan Tổng Công ty Viễn thông Viettel |
Trước đó, ngày 17/6, Báo điện tử Gia đình Việt Nam đăng bài viết "Bé 10 tuổi thoi thóp trên giường bệnh vì ung thư máu" , phản ánh trường hợp cháu Nguyễn Thành Nam, năm nay 10 tuổi đang phải nằm trên giường bệnh chiến đấu với căn bệnh ung thư máu. Trong khi đó, bố Nam bị bệnh gan, mẹ bị suy tim nặng.
Khi được hỏi về ước mơ của mình, Nam thật thà tâm sự: “Con chỉ mong sao bố mẹ con khỏi bệnh..."
Ngập ngừng 1 lát con lại khẽ nói: “Giá như con có 1 cái điện thoại như các bạn để xem phim hoạt hình thì tốt biết mấy, lúc tiêm chọc tủy đau lắm cô ạ, con toàn phải mượn của các bạn xem nhờ cho bớt đau…”.
Bạn bè cùng xóm chia sẻ niềm vui với Nam |
Đọc tin này trên Báo điện từ Gia đình Việt Nam, Hội Phụ nữ Cơ sở Khối Cơ quan Tổng Công ty Viễn thông Viettel đã quyên góp nhanh để có thể vào bệnh viện giúp cháu Nam thoả nguyện ước mơ của mình.
Tuy nhiên, sáng 18/6, khi liên lạc với gia đình thì được biết Nam đã được các bác sĩ cho về nhà vì sức khoẻ quá yếu.
Thời gian của cháu Nam không còn nhiều, vì vậy, Báo điện tử Gia đình Việt Nam đã quyết định cùng đại diện nhà hảo tâm về địa phương thăm cháu ngay trong chiều 18/6.
Khi chúng tôi đến, cháu Nam đang nằm ở một góc nhà, gần như bất động... |
|
Ước mơ của cậu bé là có chiếc điện thoại xem hoạt hình... |
Món quà của Nam là 1 chiếc smartphone Viettel còn thẻ nhớ đã được kỹ thuật viên của Báo điện tử Gia đình Việt Nam cài sẵn phim hoạt hình. |
Khi tiếp nhận món quà bất ngờ, chị Nguyễn Thị Hiền, mẹ cháu Nam đã không cầm được nước mắt: "Nhà có gì thì đã bán hết, rồi vay nợ khắp nơi, dù rất muốn nhưng không thể thoả nguyện ước mơ ấy của cháu. Nay các cô, các chú có tấm lòng, chỉ biết cảm ơn...".
Chị Hiền cho biết, chiều cùng ngày, có 1 người nước ngoài sau khi đọc báo cũng đã tìm đến tận nơi và trao tặng Nam 1 chiếc iPad và 5 triệu đồng.
Chị Hiền, mẹ cháu Nam không cầm được nước mắt khi nói về con... |
"Đợt này, cháu phải truyền 90 lọ hoá chất nhưng mới được 30 lọ thì sức khoẻ cháu yếu quá nên bác sĩ cho về nhà điều trị bằng thuốc uống để phục hồi sức khoẻ thì mới có hi vọng điều trị tiếp".
Chị Hiền đỡ Nam dậy và liên tục gạt nước mắt... |
Chị Hiền kể, thu nhập của cả nhà chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng. Chị Hiền hiện đang bị suy tim nặng, cánh tay trái và một phần bả vai gần như liệt không thể cử động mạnh được.
"Đang ngày mùa, ruộng nhà chỉ 2 sào làm xong rồi nhưng bố bị bệnh vẫn phải làm thuê. Còn mẹ, từ ngày Nam ốm phải trông nom, chạy hết bệnh viện Ninh Bình, rồi ra Hà Nội chứ không làm được gì cả".
"Nhìn con cứ ho ra máu, lòng đau thắt ruột, tiền đi vay nhiều quá rồi, giờ không biết phải làm sao...", chị Hiền lại khóc.
P.V