Thứ sáu, 06/06/2025 19:37     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Tạp chí điện tử Gia đình Việt Nam
Tạp chí điện tử Gia đình Việt Nam
Tạp chí điện tử Gia đình Việt Nam
Thứ ba, 17/06/2014 08:44

Bé 10 tuổi thoi thóp trên giường bệnh vì ung thư máu

Con đang nằm thoi thóp trên giường bệnh với những hơi thở khó nhọc vì cơn sốt cao. Đôi mắt khép hờ, môi tím tái, thi thoảng con lại nhăn mặt vì cơn đau hành hạ. Mắc căn bệnh ung thư máu quái ác, với con thời gian bây giờ chỉ được tính bằng giờ.

Con là Nguyễn Thành Nam, năm nay con 10 tuổi. Trái với lứa tuổi thiếu niên của con là ngày ngày được quàng chiếc khăn quàng đỏ thắm tung tăng cắp sách tới trường cùng chúng bạn thì con lại phải nằm trên giường bệnh chiến đấu với căn bệnh ung thư máu.

be-10-tuỏi-thoi-thop-tren-giuong-benh-vi-ung-thu-mau-giadinhonline.vn 1

Mắc bệnh ung thư máu, tính mạng bé Nam trở nên nguy kịch

Mắc bệnh ung thư máu đã hơn 1 năm, trải qua 5 đợt điều trị tích cực. Vừa rồi con lại bị tái phát, con sốt cao, máu tràn hết ra từ mũi và mồm nên phải nhập viện cấp cứu.

Nam là con thứ 2 trong gia đình thuần nông tại xóm 2 thôn Đông Yên, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Bố là Nguyễn Văn Sủng (43 tuổi) mắc bệnh viêm gan B đã 4 năm nay nên không làm được việc nặng. Mẹ là Nguyễn Thị Hiền (42 tuổi) bị suy tim và rối loạn tiền đình, chân tay cứ run lên hơi tí là ngất. Nam còn 1 chị gái Nguyễn Thị Thảo 15 tuổi và Nguyễn Văn Niên 9 tuổi đang đi học.

Sức khỏe của Nam rất yếu, con lại bị sốt cao nên các bác sĩ tại Viện huyết học đều rất cố gắng chạy chữa cho con. Mỗi ngày con phải truyền 1 chai hóa chất và truyền máu, tiểu cầu. Có bảo hiểm hộ nghèo nhưng chi phí điều trị vẫn khá cao.

Mới đây thôi, mẹ con vì không vay đâu được tiền nên đã xin cho con về, các bác sĩ đã giữ lại, động viên gia đình và tạo điều kiện cho con được tiếp tục điều trị vì nếu bây giờ cho về nhà thì đồng nghĩa với việc mất con ngay…

be-10-tuỏi-thoi-thop-tren-giuong-benh-vi-ung-thu-mau-giadinhonline.vn 2

Chị Hiền thẫn thờ ngồi ôm con khóc vì chẳng còn tiền để lo cho con nữa rồi

Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình khó khăn, thu nhập cả nhà trông vào 3 sào ruộng, không có nghề phụ, mẹ phải đi viện chăm Nam nên không làm thêm được gì, bố thì ốm yếu, 2 bên gia đình cũng đều khó khăn. Những lần đi viện là những lần cả gia đình em phải chạy vạy vay mượn, từ cắm sổ đỏ vay ngân hàng, vay hội phụ nữ và hội nông dân, vay anh em, hàng xóm, và vay cả lãi ngày. Số nợ cứ chồng chất đến hơn trăm triệu, đến giờ chẳng ai dám cho gia đình em vay nữa, vì nếu cho vay nữa biết bao giờ nhà em mới trả nổi.

Ngồi kế bên giường bệnh là chị Hiền mẹ Nam, gương mặt chị thẫn thờ chốc chốc lại hốt hoảng sờ người con. Hai hàng nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên gương mặt khắc khổ của chị làm chúng tôi ái ngại. Suốt hơn 1 năm qua, chị phải chăm con xuống viện Nhi TW khám vì Nam liên tục bị đổ máu cam rồi đến những ngày dài lên Viện huyết học điều trị.

Mang trong mình căn bệnh suy tim, nhưng những lần cần máu truyền cho con, chị vẫn gắng gượng xin bác sĩ cho lấy máu của mình để giảm chi phí.

be-10-tuỏi-thoi-thop-tren-giuong-benh-vi-ung-thu-mau-giadinhonline.vn 3

Nước mắt người mẹ tuôn chảy vì cơn sốt của con không dứt

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Vũ Hồng Nhung là bác sĩ điều trị cho Nam tại Viện huyết học truyền máu TW cho biết: “Nam mắc bệnh ung thư máu, Lơxêmy cấp thể M3. Con vừa bị tái phát lần 1, hiện phải điều trị thêm 1 đợt duy trì. Đã có lần mẹ Nam xin đưa con về nhưng các y bác sĩ tại viện đã động viên giữ lại tạo điều kiện cho Nam chữa trị…”

Nam vẫn đang nằm sốt ly bì, chiếc khăn ướt để trên trán con đã phải nhúng nước mấy lần. 10 tuổi, con còn nhỏ nhưng vẫn hiểu được căn bệnh mình đang mắc phải, hiểu được cái án tử đang treo lơ lửng trên đầu mình.

Khi được hỏi về ước mơ của mình, Nam thật thà tâm sự: “Con chỉ mong sao bố mẹ con khỏi bệnh…”.

Ngập ngừng 1 lát con lại khẽ nói: “Giá như con có 1 cái điện thoại như các bạn để xem phim hoạt hình thì tốt biết mấy, lúc tiêm chọc tủy đau lắm cô ạ, con toàn phải mượn của các bạn xem nhờ cho bớt đau…”. Nghe em nói đến đây mẹ em bưng mặt khóc nức nở.

Thì ra em mong ước có 1 chiếc điện thoại để xem hoạt hình từ rất lâu rồi, nhưng mỗi lần đi viện cả gia đình em phải vay mượn khắp mọi nơi vẫn chưa đủ, nói gì đến mua điện thoại cho con…

Thông tin

Bé Nguyễn Thành Nam 10 tuổi, bé bị ung thư máu thể M2.

Mẹ: Nguyễn Thị Hiền: 42 tuổi, bị suy tim, rối loạn tiền đình.

Địa chỉ: Xóm 2 - thôn Đông Yên - xã Yên Lâm - huyện Yên Mô - tỉnh Ninh Bình.

ĐT: 0168 782 5683

Bé hiện đang điều trị tại phòng 617 khoa nhi, Viện huyết học truyền máu TW

Hoàng Vũ

Tạp chí điện tử Gia đình Việt Nam
Tạp chí điện tử Gia đình Việt Nam
Tags:
Hơn 100 chuyên gia hàng đầu dự Hội thảo ngành ngựa tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl Vũ Yên
Gần 70.000 hộp sữa được trao tặng trẻ em khó khăn
 Hải Phòng triển khai chiến dịch bổ sung Vitamin A liều cao đợt 1
Trời nắng nóng bật quạt có tốt không, vì sao nhiều người tránh điều này?
Người xưa chống nóng thế nào khi chưa có điều hòa?
Làm rõ việc nhân viên y tế tại Nghệ An bị hành hung
Giữ dòng điện trên đỉnh cột cao
Kiến tạo tương lai cho con từ hệ thống giáo dục TH School
Sở hữu 13 BĐS, đi làm bằng máy bay nhờ “bịa” bệnh cho người khỏe mạnh
Công ty Truyền tải điện 2 đào tạo phân tích dữ liệu với trí tuệ nhân tạo và Python
Những công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ EVN lần IV, nhiệm kỳ 2025 – 2030
Chuyên gia quốc tế: VinFuture InnovaConnect là “nền tảng chiến lược kết nối các nhà  khoa học toàn cầu với Việt Nam”
Gia đình Phương Nam đội mưa thu hoạch vải chín sớm
Xử lý cơ sở của 'thần y' quảng cáo chữa bách bệnh bằng nước ion kiềm
Triển khai dự án lắp đặt kháng bù ngang 500kV tại 8 trạm biến áp
Phụ huynh 'chạy đua' tìm người trông con dịp nghỉ hè
5.500 sáng kiến vì sức khỏe tâm lý: Khi học sinh Vinschool làm chủ hành trình hạnh phúc học đường
Giàn khoan Đại Hùng thắp sáng nội lực ngành năng lượng Việt
Vinschool triển khai chương trình giáo dục trí tuệ nhân tạo toàn diện từ mầm non đến lớp 12
Hội KHHGĐ tỉnh Bình Thuận giúp hàng trăm người dân vùng núi tiếp cận dịch vụ y tế
Xem thêm