Giao lưu nghệ thuật “Bút sắc lòng trong” nhân dịp 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam
Sáng 17/6, Báo và Đài PT&TH Thanh Hóa tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Bút sắc lòng trong” kể lại những câu chuyện làm nghề, động viên, thôi thúc người làm báo tiếp tục nỗ lực, đam mê cống hiến cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.
Chương trình diễn ra trong thời gian hơn một giờ, quy tụ các ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng như: NSƯT Quang Thắng, diễn viên Đỗ Duy Nam, NSƯT Lương Huy, các “sao mai” Linh Chi, Hoàng Thủy… cùng khách mời là các nhà báo, phóng viên có nhiều thành tích, cống hiến đã và đang công tác tại Báo và Đài PTTH Thanh Hóa.

Hai nghệ sỹ Quang Thắng và Duy Nam có màn chào khán giả, chúc mừng ngày báo chí cách mạng Việt Nam bằng bản nhạc chế vui nhộn, ca ngợi, động viên những người làm báo Thanh Hóa.
Quang Thắng nói anh cộng tác với Đài PTTH Thanh Hóa từ rất lâu thông qua các chương trình giải trí cùng với nghệ sỹ như Xuân Bắc, Tự Long, Thanh Hương, Dũng Hớn, Duy Nam… Mỗi lần về xứ Thanh luôn được khán giả truyền hình ở đây đón nhận, yêu thương, cổ vũ nhiệt tình.

Tối qua, khi từ Hà Nội vào tham gia chương trình giao lưu, diễn viên Đỗ Duy Nam nói anh đã gặp các PV, BTV của Báo và Đài PTTH Thanh Hóa để tìm hiểu thông tin, sau đó cùng với nghệ sỹ Quang Thắng “chế” ngay một tiết mục đặc sắc để chúc mừng ngày báo chí cách mạng Việt Nam đối với những người làm báo xứ Thanh.
Nhà báo Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Phó giám đốc Đài PTTH Thanh Hóa, nguyên Phó chủ tịch Hội nhà báo Thanh Hóa chia sẻ, nếu phải chọn lại nghề, ông vẫn chọn nghề báo. Hơn 30 năm làm nghề và đã nghỉ hưu 5 năm nhưng nhà báo Nguyễn Hồng Sơn nói, mỗi dịp 21/6 vẫn nhớ những kỷ niệm hồi còn vác máy quay ngược ngàn, được người dân yêu thương, quý mến.

“Tôi từng hỏi những nhà báo đã nghỉ hưu và cả những người đang làm báo rằng: nếu chọn lại nghề thì sẽ chọn nghề gì thì hầu hết đều chọn nghề báo. Nếu ai hỏi tôi, tôi cũng nói như thế. Cho dù đó là nghề nặng nhọc, nhiều áp lực, phải chấp nhận gian nan, thử thách, thậm chí hiểm nguy nhưng nghề báo cũng cho chúng tôi nhiều trải nghiệm, được hòa mình vào cuộc sống…”, nhà báo Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ.
Nhà báo Tuyết Hạnh, phòng Thời sự, Báo và Đài PTTH Thanh Hóa chia sẻ kỷ niệm gây ám ảnh nhất trong những năm tháng làm nghề, đó là khi đến những ngôi nhà khang trang nhưng bên trong ngôi nhà ấy chỉ có trẻ con vì cha mẹ các em đã bị bắt vì dính líu đến ma túy.

“Lúc đó chúng tôi nghĩ rằng không biết tương lai các em sẽ như thế nào khi lớn lên không có người thân vì mức án dành cho các tội danh liên qua đến ma túy rất cao. Điều đó thôi thúc chúng tôi luôn cố gắng để truyền tải các chuyên đề chuyên biệt về tác hại của ma túy. Đó không chỉ đơn thuần là trách nhiệm với nghề báo mà với cá nhân tôi đó cũng là một cách để mình sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn”, nhà báo Tuyết Hạnh nói.

Cũng tại chương trình, thông qua các thước phim, video clip được dàn dựng công phu, với các chủ đề như “Bút sắc lòng trong”, “Hành trình không vùng cấm”, “Nghề nguy hiểm”..., các đại biểu cùng đông đảo những người làm báo đã được ôn lại truyền thống, hành trình 100 năm trưởng thành của báo chí cách mạng Việt Nam; những dấu ấn sâu đậm, sự lớn mạnh và phát triển của báo chí Thanh Hóa.