Giải mã bí mật “Con kênh hút xác chết” ở TP. Hồ Chí Minh
Vài chục năm trở lại đây, hàng trăm xác chết được tìm thấy mỗi năm trên dòng kênh Tàu Hủ (TP. HCM). Cũng từ đây, con kênh này đã dần nổi tiếng với hung danh đáng sợ như “kênh quyên sinh”, “kênh nuốt xác”… Đi cùng với đó là những tin đồn thất thiệt của những người mê tín dị đoan khiến con kênh càng thêm nhuộm màu huyền bí.
Kênh “nuốt người”
Người dân TP. HCM đã không còn xa lạ với dòng kênh Tàu Hủ- đoạn từ cầu Lò Gốm, quận 6, quận 8 đến cầu Khánh Hội, quận 1 (TP. HCM). Tại con kênh này, trong suốt nhiều năm gần đây, liên tục xuất hiện các xác chết mà không biết vì nguyên nhân gì.
“Xác người nổi nhiều, già, trẻ, lớn, bé đều đủ cả. Hình như mọi xác chết vì đuối nước ở khu vực đều trôi về đây”- Anh Hùng (SN 1981), chạy xe ôm khu vực cầu Khánh Hội cho biết. Người dân sống dọc theo dòng kênh Tàu Hủ không còn quá xa lạ với những cảnh “người nhái” mò xác của nạn nhân.
Thậm chí, trong suy nghĩ của họ mặc định rằng: “Nếu có người chết đuối, cứ đi dọc theo con kênh “nuốt người” này thì sẽ tìm được xác”. Không hiểu sao mọi người dân lại mặc định như vậy, thế nhưng trong suốt nhiều năm liền, mọi người đã chứng kiến hàng trăm cái chết thương tâm diễn ra và xác được vớt lên từ dòng kênh này.
Ngày 29/7/2014, những “cần thủ” đang câu cá tại đoạn kênh qua cầu số 1, (quận 8) bỗng kinh hoành phát hiện xác người thanh niên đang trôi nổi với tình trạng đang trong giai đoạn phân huỷ nặng. Được tin, công tác cứu hộ được cơ quan chức năng nhanh chóng tiến hành.
Con kênh Tàu Hủ- nơi có hàng trăm xác chết được tìm thấy mỗi năm (Ảnh: PV)
Qua điều tra xác minh, nạn nhân là Trịnh Dương Cường (59 tuổi, ngụ quận 5). Trước đó, ngày 30/5, người dân cũng phát hiện xác một nữ giới bị cứa cổ trên một mô đất gần cầu Ông Lãnh thuộc kênh Tàu Hủ. Thương tâm nhất là phải kể đến cái chết của cháu Lê Trình Gia Minh (7 tuổi, ngụ quận 5) vào ngày 8/8/2014.
Sáng cùng ngày, cháu Minh xin phép bà để cùng người bạn trong xóm đi chơi, nói trưa sẽ về ăn cơm. Tuy nhiên, đến tối, mọi người trong gia đình hoảng loạn bởi không thấy cháu Minh về. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, gia đình tức tốc chia nhau ra đi tìm.
Bà ngoại cháu tìm khắp xóm, đến 20h cùng ngày thì được một bé trai cho biết người bạn đi cùng Minh nói cháu bị té xuống kênh Tàu Hủ (đoạn trước cổng Bệnh viên Tâm Thần) từ sáng. Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm thì xác của cháu Minh mới được tìm thấy. “Con kênh Tàu Hủ này không chừa một ai cả.
Ai rơi xuống đó cũng chỉ có chết thôi. Hơn chục năm nay đã có xác của gần 100 người trôi dạt về con kênh này rồi. Không ai hiểu tại sao nhưng mọi người đều cho rằng đó là cái “dớt”, không thay đổi được”. Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Huy Luận (63 tuổi, ngụ quận 6) trầm ngâm cho biết: “Tai nạn chết người ở kênh này xảy ra rất nhiều. Tuy nhiên, đau lòng nhất là những cái chết của bọn nhỏ.
Ngày 20/11/2012, trên đoạn kênh Tàu Hủ qua quận 4, cháu Phạm Trọng Bảo (12 tuổi) cùng 2 bạn đi vớt cá. Tuy nhiên, Trọng bị trượt chân rơi xuống kênh, chới với kêu cứu. Thấy vậy, một trong 2 cháu còn lại vội nhảy xuống cứu. Tuy nhiên, không những không cứu được mà cả 2 dần chìm nghỉm.
Cháu còn lại ở trên bờ vội hô hoán người dân, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ cứu được một cháu. Trọng bị nước cuốn trôi, mất tích. Ngoài ra, đau đớn hơn nữa là sự ra đi đột ngột một lúc 3 cháu Hứa Thanh Hào (4 tuổi), Phan Minh Chính (4 tuổi) và Đinh Ngọc Hoàng Anh (3 tuổi) trên kênh Tàu Hủ đoạn thuộc chợ Rạch Cát (phường 15, quận 8) do bất cẩn trượt chân xuống kênh.
Xác các cháu được đội cứu hộ tìm thấy nhiều giờ sau đó trong sự đau đớn tận cùng của cha mẹ. Ngoài ra còn rất nhiều cái chết thương tâm khác. Nhìn những người thân gào khóc thương tâm trước thi thể của những nạn nhân mà không ai cầm lòng được”.
Ông Luận cũng cho biết thêm, có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới cái chết của các nạn nhân. Có người trượt chân, rơi xuống kênh, chết. Có người say sỉn rơi xuống kênh, cũng chết. Có người tắm chết đuối, có người tự tử, có người bị giết rồi phi tang xác…
Nhưng tất cả chung quy lại, một khi đã rơi mình xuống kênh Tàu Hủ thì đến 99% nạn nhân sẽ không thể sống sót bất kể đó là ai. Từ đây, một dòng kênh hiền hoà, nước trong xanh nay kênh Tàu Hủ đã manh hung danh đáng sợ “kênh nuốt xác”. Với những cái chết bất thình lình của nhiều người, cùng lịch sử nhuộm màu kì bí, một số người mê tín dựa vào đó để dựng lên những câu chuyện đáng sợ, đậm chất tâm linh xung quanh dòng kênh này.
Không khó để nghe được nhưng tin đồn như “Lại đổi mạng để người chết trước đó được siêu thoát”, “Oan hồn lởn vởn dọc theo con kênh” hay “Mỗi năm phải cúng tế cho hà bá nơi này vài mạng người”… trong đời sống người dân dọc theo 2 bên bờ kênh Tàu Hủ.
Thậm chí, một số người cuồng tín còn mang hoa quả ra đây cúng viếng trong những ngày rằm, mùng 1. Quá đáng hơn nữa, một số người “máu đỏ đen” còn tới những nơi vớt được xác người chết trên con kênh Tàu Hủ này để xin số đề.
Giải mã những tin đồn
Kênh Tàu Hủ nguyên là con lạch nhỏ được vua Gia Long (thời Nguyễn) cho nạo vét lần đầu vào năm 1819 và đặt tên An Thông Hà hay gọi là Kinh Mới. Trong suốt quá trình phát triển của đất nước, con kênh Kinh Mới ngày ấy sau nhiều lần nạo vét và làm rộng đã chính thức có tên kênh Tàu Hủ từ năm 1955.
Đi cùng với việc phát triển xã hội thì những hệ luỵ cũng dần phát sinh. 20 năm trước, từ một con kênh xanh tươi, nước trong vắt, đầy cá bơi lội trước kia, kênh Tàu Hủ bỗng nhiên trở nên đen ngòm, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, đầy rác bẩn sinh hoạt do người dân xả ra.
Các loài cá tôm sinh sống trong con kênh này dường như cũng bị chết sạch bởi ô nhiễm. Chính vì thế mà người dân thường ít lui tới khu vực quanh con kênh này.
Tuy nhiên, trong thời gian vài năm trở lại đây thì kênh Tàu Hủ dường như đang dần hồi sinh từng ngày. Nước đã trong xanh trở lại, thỉnh thoảng còn có những đàn cá bơi lội tung tăng. Người dân sống quanh dòng kênh từng được mệnh danh là “dòng kênh thối” này sẽ không bao giờ ngờ được mình có thể thoải mái chạy bộ, hít thở không khí trong lành quanh đây.
Thế nhưng ai cũng biết rằng, mặc dù đã thoát khỏi tình trạng ô nhiễm nhưng kênh Tàu Hủ vẫn còn cái hung danh đáng sợ “nuốt người không nhả xương” bởi hàng trăm xác chết được tìm thấy mỗi năm trên dòn kênh này.
Nạn nhân được đội cứu hộ tìm thấy nhưng đa số đều không tránh khỏi cái chết (Ảnh minh họa)
Giải mã những hiện tượng, nguyên nhân khiến người nào rơi xuống dòng kênh này đều dễ dàng chết đi, chúng tôi đã đi sâu tìm hiểu. Theo quan sát, bờ kênh Tàu Hủ có một số đoạn không có rào chắn, được làm với dốc thẳng đứng. Nếu ai không biết bơi hay mới tập bơi khi rơi xuống dòng kênh này sẽ không thể có chỗ bám víu, nhanh chóng đuối sức mà sẽ bị dòng nước nhanh chóng cuốn đi.
Ngoài ra, theo những người dân sống lâu năm quanh đây, người nào tự tử hay vô ý rơi xuống kênh thì chỉ có thể chết do nước khá sâu và có nhiều dòng xoáy mạnh. Những ai đứng trên cầu nhảy xuống thì càng chết nhanh hơn nữa bởi theo quán tính, cơ thể nạn nhân sẽ chìm sâu và bị nước dìm xuống luôn, không thể ngoi lên thở được cho dù là người biết bơi.
Nếu lúc đó, người tự tử muốn quay vào bờ cũng không thể được và cũng không một ai dám nhảy xuống ứng cứu vì rất dễ bị chết đuối cùng nạn nhân ngay lập tức. “Tôi nghĩ không có chuyện tâm linh nào ở đây cả. Những người chết ở kênh Tàu Hủ đa số đều vô ý, không coi trọng mạng sống của mình cũng như không hiểu được con kênh này nguy hiểm như thế nào bởi dòng nước ở đây chảy rất mạnh, một khi rơi xuống thì chỉ có chết.
Những trẻ em bị chết đuối ở con kênh này cũng do lỗi một phần từ người lớn đã không quản lí được. Biết con kênh nguy hiểm nhưng vẫn cho con cái mình ra đó chơi, thậm chí nhảy xuống để bơi lội”- Một người dân bức xúc nói.
Hải Âu (Đời sống Hôn nhân)