Gái làng Trinh Tiết phải nộp 200 viên gạch mới được lấy chồng
Muốn lấy chồng, gái làng Trinh Tiết, xã Đại Hưng, Mỹ Đức, Hà Nội, phải nộp đủ 200 viên gạch mới được xuất giá.
Đã từ lâu, con gái làng Trinh Tiết nổi tiếng về sắc đẹp dịu dàng, đảm đang khéo léo và đặc biệt luôn giữ trọn trinh tiết.
Những người trong làng kể lại rằng, ngày xưa bên dòng sông Đáy hiền hòa sinh ra các thiếu nữ xinh đẹp, trong trắng lại khéo thêu thùa nên lọt vào mắt xanh của vua.
Tất cả các thiếu nữ được tiến dâng phải vẹn nguyên trinh tiết.
Chính vì thế, con gái làng Trinh tiết chỉ chấp nhận trao thân cho người đã lấy làm chồng.
Điều kỳ lạ là trước khi lấy chồng, mỗi người con gái trong làng đều phải góp 200 viên gạch để xây đường làng.
Nếu như nhà gái không lo đủ thì nhà trai phải lo giúp, bao giờ góp đủ 200 viên gạch mới cho tổ chức đám cưới. Nếu không thì đừng mong đến việc lấy con gái làng.
Nhắc đến con gái làng Trinh Tiết, ai cũng khen họ đảm đang, tháo vát. Biết bao chàng trai làng trên xóm dưới đều si mê con gái của làng.
Ông Hoàng Xuân Công, cán bộ văn hóa xã Đại Hưng, chia sẻ:
Cuộc sống hiện đại, giới trẻ có biểu hiện sống vội, sống gấp nhưng những cô gái làng Trinh Tiết vẫn luôn giữ gìn được nét đẹp của văn hóa làng.
Nếu có chuyện 'ăn cơm trước kẻng' cũng phải có sự dạm hỏi cưới trước. Làng Trinh Tiết không có chuyện chửa hoang hoặc sinh con ngoài giá thú.
Khi đã lấy chồng, người con gái làng sẽ nguyện thủy chung đời đời, kiếp kiếp.
Từ khi con đường làng được hoàn tất thì tục lệ gái trinh góp gạch xây đường làng cũng bị bỏ.
Con đường làng nhuốm màu rêu phong, cổ kính đã minh chứng đẹp đẽ, độc đáo của văn hóa làng Trinh Tiết.