Du lịch Chợ nổi Cái Răng hồi phục sau dịch Covid 19
Sau thời gian giãn cách xã hội, Chợ nổi Cái Răng - điểm du lịch nổi tiếng ở "Tây Đô" đã nhộn nhịp trở lại, các tiểu thương bắt đầu hoạt động tấp nập trên sông.
Dịch Covid 19 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch toàn cầu nói chung, Việt nam nói riêng. Có người ví von đó là “giấc ngủ đông” của ngành "công nghiệp không khói".
Tại TP Cần Thơ, du lịch của thành phố cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ông Nguyễn Minh Tuấn- Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết: Chỉ tính riêng thời điểm tháng 2/2020 có đến 90% tour đến các điểm du lịch trên địa bàn thành phố bị hủy. Doanh thu tại các cơ sở lưu trú giảm từ 30- 50%. Thậm chí có nơi còn phải rao bán khách sạn vì không đủ lực chịu đựng.
Chợ nổi Cái Răng - điểm du lịch nổi tiếng ở "Tây Đô" đã "thức dậy" sau giấc ngủ dài vì dịch bệnh COVID-19.
Chợ nổi Cái Răng - một điểm nhấn trên bản đồ du lịch thành phố Cần Thơ cũng nằm trong thực trạng chung. Tuy vậy, nhờ những nỗ lực của chính quyền địa phương nên lượng du khách từ các nơi đến đây tham qua đang dần hồi phục. Hiện ước đạt 60% lượng khách trước khi dịch bệnh xảy ra, chủ yếu là du khách nội địa.
So với các chợ nổi trong vùng thì Chợ nổi Cái Răng có đặc trưng hoàn thiện kiểu cách nhóm chợ trên sông với qui mô rộng lớn, số lượng tàu ghe tham gia mua bán đông đúc hơn các chợ khác. Hiện tại bình quân mỗi ngày chợ nổi Cái Răng có trên 300 ghe neo đậu, kinh doanh tạo nên một không gian trên bến dưới thuyền sầm uất, thu hút du khách phương xa.
Từ sau giãn cách xã hội được dỡ bỏ, chợ nổi Cái Răng đã nhộn nhịp trở lại.
Ngoài chức năng chính là chợ đầu mối của các mặt hàng nông sản, chợ nổi Cái Răng còn có các dịch vụ đa dạng kèm theo để phục vụ nhu cầu của các ghe thương hồ, du khách và chính điều này, vô hình trung đã tạo thêm nét đẹp văn hóa đậm đà bản sắc miền Tây sông nước.
Một số dịch vụ tiêu biểu ở chợ nổi Cái Răng như ghe bán ràng rong phục vụ nhu cầu ăn uống của du khách. Trên bồng bềnh sông nước, du khách có thể thưởng thức những món ăn dân dã, nóng hổi từ các ghe bán bún riêu, hủ tiếu, bánh canh, bánh mì, cà phê đá…
Đoàn Trung tâm xúc tiến thương mại - du lịch tỉnh An Giang vừa đến tham quan Chợ nổi Cái Răng.
Ngoài ra còn có những ghe bán thực phẩm làm sẵn: thịt heo, thịt vịt, cá đồng… luôn sẵn sàng phục vụ cho bữa cơm ngon, đủ chất của những gia đình thương hồ mà họ không cần phải nhọc công lên bờ đi chợ. Thậm chí còn có những tiệm may nổi, tiệm uốn tóc nổi… để đáp ứng nhu cầu làm đẹp của phái nữ.
Khoe với chúng tôi mái tóc mới cắt trên một tiệm nổi, du khách Nguyễn Thị Mỹ Trà (28 tuổi) đến từ tỉnh An Giang hồ hởi: “Em khó tính nhưng phải công nhận là thợ khéo tay. Lần đầu tiên trong đời em trải nghiệm cảm giác ngồi cắt tóc trên chiếc bè nổi lắc lư theo từng đợt sóng vỗ, nó ấn tượng vô cùng”.
Hay như du khách Nguyễn Khắc Tuân (47 tuổi, Đồng Nai) khi chứng kiến cảnh thương hồ chuyền tay nông sản từ ghe này sang ghe khác đã trầm trồ: “Họ lao động mưu sinh mà cứ như nghệ nhân đang biểu diễn xiếc. Tung hứng từng quả bí rợ nặng hàng cân mà cứ thoan thoắt, bách phát bách trúng. Tôi có dùng điện thoại quay clip lại để khi về quảng bá cho bạn bè ở quê”.
Sức hấp dẫn của “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” như một nguồn tài nguyên để khai thác du lịch. Nhưng trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 trên thế giới vẫn chưa thật sự chấm dứt thì việc kích cầu du lịch như thế nào để phù hợp với “trạng thái bình thường mới” là điều chính quyền sở tại hết sức chú trọng, tuân thủ.
Chia sẻ về vấn đề này, ông Đặng Ngọc Nhẫn - Giám đốc Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh quận Cái Răng cho biết: “Sau thời gian giãn cách xã hôi, lượng khách du lịch đến Chợ nổi Cái Răng bắt đầu khởi sắc, số lượng tăng lên từng ngày. Tiểu thương trên chợ nổi rất phấn khởi, chuẩn bị và nâng cấp nhiều dịch mới nhằm thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, bên cạnh đó, các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách, hướng dẫn viên khi đến tham quan chợ nổi Cái Răng được chúng tôi triển khai nghiêm nhặt theo tinh thần Quyết định 474/QĐ- TCDL của Tổng cục Du lịch như: đo thân nhiệt, rửa tay thường xuyên, không dùng chung vật dụng cá nhân, không ngủ đông người chung một phòng…”