Diễn viên Phan Anh: “Từng cô đơn cùng cực khi ăn Tết xa nhà, với tôi Tết chỉ cần sum vầy là đủ”
Trong những ngày lạnh giá nhất của Hà Nội, diễn viên Phan Anh đã có buổi trò chuyện ngắn với Gia đình Việt Nam, hồi tượng lại ký ức buồn về những cái Tết xa nhà và khát khao, tâm tư anh gửi trọn vào “Xuân thái hoà” - chương trình anh giữ vai trò tổng đạo diễn.
Bước vào những ngày cuối cùng của năm cũ, sắp đón năm mới Quý Mão 2023, người ta thường hồi tưởng lại những cái Tết xưa. Còn diễn viên Phan Anh thì sao?
Đúng vậy, trong không gian đất trời sắp giao thoa săng năm mới không khỏi khiến những người đã từng trải qua nhiều cái Tết ở bốn phương như tôi nhớ lại Tết xưa.
Tôi đã từng có những năm tháng xa nhà, đã từng học tập và sinh sống ở Nga 7 năm, tôi thấu hiểu cái cảm giác xa gia đình, xa quê hương đất nước nó da diết như thế nào. Có những đêm 30 tết bên Nga, tôi từ chối tất cả mọi cuộc vui, những ly rượu, những lời chúc tụng. Tự nhốt mình trong phòng và nghe bài “Mùa xuân của mẹ”.
Cái mà tôi cảm nhận lúc đó chỉ là sự trống rỗng, sự cô đơn đến cùng cực. Tôi cảm thấy lạc lõng nơi đất khách quê người. Tôi nhớ gia đình, nhớ mẹ tôi, nhớ những người thân trong gia đình. Tôi ước gì ngay lúc đó tôi có thể về bên những người thân yêu, và rồi nước mắt cứ thế chảy ra.

Trải qua những cái Tết buồn như vậy, hiện tại anh mong muốn Tết của mình sẽ diễn ra như thế nào?
7 năm ăn Tết xa nhà thời trẻ đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến quan niệm Tết của tôi hiện tại và may mắn có vợ cùng quan điểm. Với vợ chồng tôi, Tết chỉ cần đơn giản, không cần chuẩn bị cầu kỳ, mâm cao cỗ đầy.
Cái mà chúng tôi cần, đó là cả gia đình được bên nhau, vợ con cái được cùng nhau đón Tết bên nội, bên ngoại là chúng tôi cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Suy cho cùng, đích đến của tất cả mọi người đó chính là sự bình an và hạnh phúc.
Có câu “Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ”. Chúng tôi sẽ đi chúc tết bên nội vào mùng 1. 20h tối chúng tôi sẽ bật kênh VTC để xem Xuân Thái Hoà, chương trình mà tôi đã gửi gắm rất nhiều tâm tư, tình cảm khi làm đạo diễn. Mùng 2 cả gia đình sẽ đi chúc tết bên ngoại sau đó sẽ dành thời gian để đi chúc Tết bạn bè, chỉ đơn giản vậy thôi.

Không chỉ gây dấu ấn với vai trò diễn viên, thời gian gần đây diễn viên Phan Anh đã “lấn sân” sang lĩnh vực đạo diễn sân khấu. Chương trình “Xuân Thái Hoà” anh thực hiện với vai trò Tổng đạo diễn có chủ đề “Trở về” có bắt nguồn từ những ký ức thật của anh về Tết?
Đúng vậy. Tôi thấu hiểu những cái Tết xa nhà cô đơn cùng cực đến mức nào. Và tôi nhận ra giá trị của tình thương gia đình nó lớn lao đến nhường nào. Chính vì vậy mà khi thực hiện Xuân Thái Hoà, chính tôi đã gửi cảm xúc của mình vào chương trình. Tôi muốn chương trình không chỉ có niềm vui mà phải có sự sâu lắng.
Chủ đề “Trở về” đã được khá nhiều chương trình nghệ thuật thực hiện. Vậy anh làm thế nào để “Xuân Thái Hoà” mới hơn trong lòng khán giả?
Đúng là mỗi dịp tết đến xuân về thì đề tài về quê ăn tết lại được khai thác nhiều và triệt để nhất. Để làm mới hơn đề tài này thì tôi không dám nói, nhưng năm nay tôi đã mạnh dạn sân khấu hoá phần MC trong chương trình Xuân Thái Hoà, biến MC dẫn chuyện trở thành một thân phận trong cả câu truyện về quê ăn tết.

Việt Bắc có thân phận là xe ôm, còn Thanh Hương với thân phận là ng bán rau. Họ cũng như bao người khác, cũng phải xa quê, cũng phải vất vả bươn chải nơi xứ người. Mỗi người một thân phận khác mhau, dù thành công hay thất bại, nhưng điểm chung đều mong muốn trở về quê đón tết bên gia đình, bên những người thân. Vì chỉ có gia đình mới tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để chúng ta vững bước trên đường đời vô định này.
Có rất nhiều cái tên để đặt cho một chương trình Tết, vì sao anh lại chọn “Xuân Thái Hoà” chứ không phải bất cứ một cái tên nào khác?
Có lẽ trái đất nơi chúng ta sống chưa có được những ngày hoà bình thực sự. Đâu đó vẫn còn chiến tranh liên miên, rất nhiều bất ổn, người dân sống trong những bất an, lo lắng. Một xã hội như vậy thì làm sao mà ấm no, hạnh phúc?

Có câu “Quốc thái, dân an”. Quốc gia có thái bình thì lòng dân mới an yên tạo đà cho sự phát triển thịnh vượng. Với quá nhiều bất sự bất ổn như vậy thì có lẽ sự bình yên mới chính là cái gốc đề mọi ng hướng đến. Chính vì suy nghĩ như vậy nên a mới quyết định chọn tên cho chương trình là: Xuân thái hoà.
Thái ở đây chính là thái bình (thái cũng chính là sự phát triển tốt đẹp: qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai). Hoà ở đây chính là hoà hợp, an yên, có sự giao hoà của trời đất, của âm dương thì vạn vật mới sinh sôi, nảy nở. Mùa xuân chính là như vậy, mùa xuân biểu trưng cho sự đơm hoa kết trái, của sự âm dương hài hoà và phát triển. Và đây chính là món quà Xuân mà tôi và ekip sane xuất chương trình dành tặng cho tất cả bà con, mong cho một mùa xuân an yên, hoà bình và phát triển.
Điểm nhấn của chương trình “Xuân Thái Hoà” là gì? Điều gì khiến anh tâm đắc nhất?
Vì là chương trình Chào Xuân 2023, nên ngay từ đầu tôi cùng biên kịch Doãn Tâm, cũng như tất cả ekip đã thống nhất thiết kế một chương trình sao cho thật rộn ràng sắc xuân, những tiểu phẩm hài hước, những tiết mục ca nhạc được dàn dựng hoành tráng, cùng những nụ cười, những lời chúc tốt đẹp nhất đến với khán giả và bà con gần xa, để mọi người cảm nhận một cái tết thật vui vẻ và đầm ấm.
Nhưng chỉ rộn ràng, vui tươi thôi thì không đủ, phải có một cái gì đó có thể chạm đến trái tim của mọi ng, phải có tính giáo dục và nhân văn trong đó. Vì vậy mà biên kịch Doãn Tâm đã cho ra đời kịch bản: Về quê ăn tết.
Ngay từ ban đầu khán giả đã bị đánh lừa bởi cô gái đỏm dáng, điệu đà từ thành phố về quê. Cứ ngỡ rằng cô đã bị thành thị hoá, bị mất gốc làm cho người cha rất đau buồn. Từ bé đến lớn ông chưa đánh con một roi nào, nhưng để dạy con nhớ lại nơi mình đã sinh ra, củ khoai, củ sắn nuôi mình lớn lên mà đã phải dùng đến roi để dạy con.


Nhưng cuối cùng mới vỡ lẽ rằng: cô con gái vì không muốn cha đau buồn khi biết mình lên thành phố vất vả mưu sinh ra sao, nên đã cố tình ra vẻ thành người sành điệu, giàu có đề cho cha mình yên tâm về con.
Tiếp ngay sau tiểu phẩm bi hài này sẽ là mashup 3 bài của ca sỹ Tùng Dương sẽ giúp cho không gian sâu lắng hơn. Tôi nghĩ đây sẽ là dấu lặng, là điểm rơi của cảm xúc, để khán giả có thể có thể sống chậm lại, suy nghĩ nhiều hơn về cuộc đời, để cảm nhận rõ hơn về tình yêu quê hương đất nước, về tình cảm gia đình, giữa cha mẹ và con cái…..
“Xuân thái hoà” đã khép lại năm 2022 thành công. Sang năm 2023, anh có đặt ra mục tiêu mới?
Tôi không dặt ra cho mình bất cứ mục tiêu nào lớn lao. Có lẽ việc đặt ra những mục tiêu lớn lao chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi. Hãy cứ làm thật tốt, và tốt hơn nữa những gì mình đang làm. Tôi chỉ mong một cuộc sống bình an, gia đình hoà thuận, êm ấm, con cái ngoan ngoãn, trưởng thành. Chương trình Xuân Thái Hoà được mọi người đón nhận, yêu thích để tôi có thể làm được nhiều hơn nữa những mùa Xuân Thái Hoà.
Nhân đây cho tôi được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến những người thân, những anh em bạn bè đã luôn bên tôi, giúp đỡ tôi những lúc khó khăn. Tôi xin được cảm ơn tới toàn thể ekip chương trình Xuân thái hoà và cảm ơn báo Gia Đình đã có cuộc phỏng vấn thú vị này. Xin cảm ơn!
Cảm ơn anh đã chia sẻ!
Diễn viên Phan Anh (sinh năm 1974) sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, bố làm ở hãng phim Truyền hình Việt Nam, mẹ là đạo diễn chương trình của đài Truyền hình Việt Nam. Ngay từ khi còn bé Phan Anh đã ấp ủ đam mê trở thành diễn viên. Anh tốt nghiệp khoa Sân khấu trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, đi tu nghiệp tại Nga 7 năm.
Trở về nước hoạt động nghệ thuật, Phan Anh được khán giả biết đến qua các phim truyền hình nổi tiếng, đặt biệt là trong các bộ phim cảnh sát hình sự, “Đi qua mùa hạ”, “Lựa chọn số phận”,… Thời gian gần đây, Phan Anh thử sức với vai trò đạo diễn, chương trình “Xuân Thái Hoà” đã ghi dấu ấn lớn trong lòng khán giả.
“Xuân thái hòa 2023” chính là một món quà xuân để khán giả thưởng thức trong những ngày Tết Nguyên đán. Với thời lượng 120 phút, chương trình "Xuân thái hòa 2023" hứa hẹn đem đến những tiết mục mãn nhãn cho khán giả. Chương trình phát sóng trên VTC và VTC Now vào 20h ngày 22/1/2023 (tức mùng 1 Âm lịch - Tết Nguyên đán).