Đắm tàu Malta: Bé gái hơn 1 tuổi sống sót thần kỳ
Một bé gái khoảng 17-19 tháng tuổi, người Syria đã được cứu sống sau 3 ngày lênh đênh trên biển trong vụ đắm tàu gần quốc đảo Malta xảy ra đầu tháng 9.
Vụ đắm tàu gần quốc đảo Malta hồi đầu tháng 9 đã khiến 500 người thiệt mạng trong đó có cha mẹ của bé gái Syria.
Theo AFP, bé gái khoảng 19 tháng tuổi lênh đênh trên biển 3 ngày trong vòng tay của một cô gái 19 tuổi mặc áo cứu sinh cho đến khi được cứu. Sự sống sót của cô bé được xem là một kỳ tích vì em đã ngâm trong nước suốt 3 ngày và vượt qua cái nóng khắc nghiệt của mặt trời trên biển Địa Trung Hải.
Người Palestine ném hoa hồng xuống biển Địa Trung Hải vào ngày 18/9 để bày tỏ sự tiếc thương những người thiệt mạng trong vụ đắm tàu.
Hiện bé gái đã không còn trong trạng thái nguy hiểm nữa.
"Hàng chục người Hy Lạp đề nghị được biết về tình trạng sức khoẻ của bé gái và mong muốn được nhận nuôi cô bé", bà Lena Borboudakis, theo phó giám đốc bệnh viện Heraklion ở Crete, nơi bé gái đang được điều trị.
Tuy nhiên, một người đàn ông Palestine gốc Syria đang sống tại Thuỵ Điển khẳng định mình chính là chú của em bé này và cũng đã tới Crete để nhận cháu.
"Nhờ bức ảnh của bé gái được đăng tải trên Facebook, người đàn ông đã nhận ra cháu mình. Ông ta đã mang bức ảnh gia đình theo và nói rằng anh trai của bé gái được cứu sống trong vụ đắm tàu hiện đang sống cùng mình ở Thuỵ Điển", Asraf Kabbara, chủ tịch Hiệp hội người Ai Cập ở Crete cho biết.
Tuy nhiên, thông tin về người thân của bé gái này hiện vẫn đang được xem xét một cách thận trọng.
Trước đó, khoảng 500 người nhập cư được cho là đã chết sau khi tàu của họ bị tàu của những kẻ buôn người đâm chìm gần quốc đảo Malta vì từ chối di chuyển sang một chiếc tàu nhỏ hơn. Được biết, trên tàu có khoảng 100 trẻ em.
Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết có tất cả 9 người trong vụ đắm tàu này được giải cứu. Theo những người sống sót, trên con tàu bị nạn có người Syria, Palestine, Ai Cập và Sudan.
L.H