Thứ hai, 06/10/2025 01:39     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ ba, 09/09/2014 17:52

Cụ ông 94 tuổi tiết lộ bí mật vợ chồng 70 năm không cãi nhau

“Gần 70 năm là vợ chồng tôi chưa một lần đánh, chửi nhau”, đó là khẳng định của cụ Nguyễn Văn Đàm (94 tuổi), ở thôn Từ Đài, xã Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam.

cu-ong-94-tuoi-tiet-lo-bi-mat-vo-chong-70-nam-khong-cai-nhau-giadinhonline.vn 1

Cụ Nguyễn Văn Đàm tiết lộ bí quyết 70 năm không đánh, cãi nhau với vợ (Ảnh: Xuân Hải)

Nghe cụ ông tiết lộ bí quyết vợ chồng không cãi nhau

Dáng người thấp nhỏ, chòm râu bạc trắng, mặc cho những giọt mồ hôi thấm đẫm trên chiếc áo đang mặc, đôi tay ông cụ vẫn thoăn thoắt luồn đan những nan luồng cuối cùng để hoàn thiện chiếc rổ.

Đó là cụ ông Nguyễn Văn Đàm (94 tuổi), ở xóm Từ Đài, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam là một trong 11 cụ ông đại diện cụ bà lên nhận bằng công nhận Lễ cưới vàng – vợ chồng có thời gian sống trên 60 năm vừa được Hội người cao xã Chuyên Ngoại tổ chức mới đây.

Tạm dừng công việc, cụ Đàm rót nước mời khách, cụ bảo: “Tôi năm nay đã 94 tuổi rồi, bà nhà tôi là cụ Nguyễn Thị May năm nay 95 tuổi, vợ chồng tôi sống lên vợ thành chồng đến nay đã gần 70 năm. Trong suốt gần 70 năm qua, vợ chồng tôi chưa một lần đánh nhau, chửi, cãi nhau dù là nhỏ nhất, thậm chí khi khó khăn, nghèo nhất”.

Trong khi cụ Đàm tiếp khách thì cụ bà May đang cẩn thận con cầm dao nhỏ tỉa bớt cành cho cây đu đủ ở góc sân trước nhà.

Cụ Đàm kể: Năm 1948 vợ chồng tôi được các cụ làm duy nhất một mâm cơm để cúng các cụ tổ chức đám cưới, gọi là mâm cơm chứ thực ra cũng chẳng có gì, chỉ có lưng cơm nhạt, vì hồi đó dân ta còn đói lắm.

Là xã tiếp giáp với dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa, nằm ngay dưới chân con đê Yên Lệnh yên bình, thoáng, gió thổi mát lạnh nên từ khi lên vợ, thành chồng, vợ chồng cụ Đàm chỉ biết ra ruộng trồng lúa, ngô, vụ nào thức ấy, quanh năm suốt tháng, cuộc sống của hai vợ chồng cứ như vậy trôi đi một cách êm đềm.

cu-ong-94-tuoi-tiet-lo-bi-mat-vo-chong-70-nam-khong-cai-nhau-giadinhonline.vn 2

Cụ bà Nguyễn Thị May (95 tuổi) vợ cụ Nguyễn Văn Đàm (Ảnh: Xuân Hải)

Rồi sau đó cụ bà May đẻ lần lượt cho cụ ông 5 người con, 3 gái, 2 trai. Người con gái cả của hai cụ năm nay cũng đã hơn 60 tuổi. Hiện vợ chồng cụ Đàm ở cùng với vợ chồng người con trai út cùng với mấy người cháu nội tại thôn Từ Đài.

“Mặc dù đã 94 – 95 tuổi nhưng mọi sinh hoạt cá nhân 2 vợ chồng tôi đều do chúng tôi tự làm hết, không phải phiền con cháu. Riêng tôi, hàng ngày vẫn tự đan rổ để bán kiếm thêm mỗi ngày cũng được 40 – 50 nghìn để hai vợ chồng chi tiêu riêng không phải xin con. Để có nan luồng đan rổ, tôi phải tự mình đi bộ mua luồng cách nhà khoảng 3 – 4km rồi tự vác luồng trên vai mang về nhà”, cụ Đàm cười nói.

Ngạc nhiên hơn khi nghe cụ Đàm kể, đã gần 70 năm qua vợ chồng cụ chưa một lần đánh nhau, chửi nhau hay cãi nhau.

Cụ Đàm kể: Việc vợ chồng tôi suốt 70 năm qua chưa một lần đánh, chửi, cãi nhau là chuyện có thật và rất bình thường. Chúng tôi cũng chẳng có bí quyết gì cả. Với tôi để không vợ chồng không cãi nhau, trước tiên cả hai người phải tôn trọng nhau, người chồng phải gương mẫu trong mọi công việc, và người vợ phải luôn nhẹ nhàng khi chồng giận. Các cụ đã dạy “cơm sôi nhỏ lửa” mà.

“Khi nào thấy bà ấy nói hơi to là tôi lại nhẹ nhàng bảo thôi bà bớt giận, có gì từ từ bảo nhau, con với tôi cũng vậy, khi tôi giạn thì bà ấy chỉ biết xoa dịu tôi, như vậy thì cãi nhau làm sao được, điều quan trọng để gia đình không mâu thuẫn đó là cả hai vợ chồng phải chăm chỉ làm ăn, sẽ không thiếu thốn, cuộc sống bớt khó khăn đó cũng giúp cho cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn.

Bên cạnh đó, chúng tôi phải sống để làm gương cho con cháu học tập nữa. Để có tư tưởng thoải mái thì cần có có chế độ sinh hoạt ăn uống điều độ, sáng dậy tôi cũng dành một chút thời gian đi bộ trên con đê Yên Lệnh, ăn uống đầy đủ, đến 21 h hàng ngày là tôi ngủ, 4h30 sáng thức dậy và duy trì như vậy từ nhiều năm nay”, cụ Đàm nói.

Xuân Hải

Tags:

Gắn bó gần 20 năm, độc giả gọi Tạp chí Gia đình Việt Nam là “ngôi nhà thứ hai”
Nhà báo Hồng Thanh Quang: 'Yêu thương để đoàn kết, đoàn kết để yêu thương'
Lãnh đạo EVNNPT cùng nhiều cán bộ công nhân viên EVNNPT trắng đêm trực ứng phó với bão số 10 (BUALOI)
Các đơn vị truyền tải điện phía Bắc chủ động ứng phó với bão số 9
Chơi guitar trong lúc mổ u não ác tính
Không còn tiền phẫu thuật tim, người đàn ông nghèo xin bác sĩ về nhà chờ chết
EVNNPT yêu cầu các đơn vị triển khai ứng phó với bão số 9 và hoàn lưu bão
Chàng trai bán thận mua iPhone 14 năm trước giờ ra sao?
Đóng điện thành công Trạm biến áp 500kV Tây Hà Nội - tăng cường đảm bảo điện cho Thủ đô Hà Nội
EVNNPT đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định hơn 171,5 tỷ kWh điện trong 8 tháng năm 2025
EVNNPT triển khai phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” và phong trào “Bình dân học vụ số”
Đảng bộ EVNNPT tham gia Hội nghị toàn quốc tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo
Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành điện lực Việt
Tỷ phú độc thân bất ngờ để Neymar thừa kế 1 tỷ USD
Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú kiểm tra tiến độ Dự án Trạm biến áp 220kV Chân Mây và đường dây đấu nối
“Lính truyền tải' canh nguồn sáng để Đại lễ Quốc khánh được trọn vẹn
Chủ tịch HĐTV EVNNPT kiểm tra tiến độ Dự án đường dây 500kV Hải Phòng – Thái Bình
Hệ thống truyền tải điện quốc gia được đảm bảo an toàn sau bão số 5
Bão số 5 càn quét, làng đào phai Xuân Sơn – Cổ Đạm thiệt hại nặng nề
2 đoàn công tác của EVNNPT đang trực tiếp chỉ huy tại vùng tâm bão số 5
Xem thêm