Cụ bà 76 tuổi bị chó cắn khâu 30 mũi kể lại phút giành giật sự sống với thú dữ
Đã tỉnh táo lại sau khi được cấp cứu, bà D. vẫn chưa hết bàng hoàng sợ hãi khi nhớ lại khoảnh khắc giành giật sự sống với con thú dữ.
Cụ bà 76 tuổi phải khâu 30 mũi vì bị chó nhà cháu ngoại tấn công
Nằm trên giường bệnh, cụ bà vẫn chưa hết bàng hoàng (Ảnh: Tri thức trẻ)
Liên quan tới vụ việc cụ bà 76 tuổi ở Long Biên bị chó dữ cắn phải nhập viện, thông tin mới nhất cho hay, cụ bà đã tỉnh táo lại phải khâu tới hơn 30 mũi. Dù vậy, vết thương vẫn còn đau rất nhiều và bà cụ vẫn hoảng loạn khi nghĩ tới giây phút bị chó cắn.
Theo Tri thức trẻ, nghĩ lại giây phút chiến đấu với con thú dữ, bà D. vẫn còn hoảng hốt: "Chiều hôm đó, tôi vừa sang nhà cháu thế là con chó xông ra, nó giật tuột cái xích rồi lao vào tôi. Tôi chỉ kịp hất cái mõm nó ra thì nó lại lao vào cắn vào phía bên trên đùi tôi một nhát.
Cháu Ngân thấy thế mới lao ra giữ con chó lại. Sợ lắm, lúc đó con chó như bị điên ấy, nó hất đứa cháu ngoại tôi ngã xuống đất. Ngân gào lên bảo ‘bà bà,.. đứng lên’, tôi mới vừa vùng lên thì nó đớp ngay vào cánh tay trái tôi. Ngân cứ lôi ra nó lại lao vào, cắn tận 3 nhát", bà D. nhớ lại giây phút kinh hoàng.
"Mấy anh thanh niên nghe thấy tiếng tri hô chạy ra thì thấy máu tôi chảy nhiều mà con chó vẫn cứ cắn ở tay tôi. Thấy vậy mấy anh mới cầm gậy đập con chó, nó mới chịu nhả ra rồi chạy lên trên đê. Đến tối một đứa cháu của tôi mới bắt được nó về nhốt ở nhà", bà D. kể.
Hình ảnh hiện trường cho thấy, bà cụ bị con chó tấn công khiến áo quần bị rách, chảy máu nhiều. Sau khi được giải cứu, bà D. được đưa lên xe cứu thương tới bệnh viện ngay.
Con chó đang được cháu rể cụ bà huấn luyện vì quá hung dữ
Hình ảnh được camera ghi lại
Điều đáng chú ý, con chó đã cắn bà D. đang được chính người cháu của bà nuôi và huấn luyện. Bà D. cho biết, cháu rể bà là bác sĩ thú y. Con chó này được người ta gửi cháu bà huấn luyện vì nó quá hung dữ.
Bình thường bà D. vẫn hay sang nhà cháu ngoại chơi, con chó có sủa tuy nhiên có cháu rể bà quát nên con chó chưa bao giờ cắn ai.
Không may, tai nạn xảy ra đúng ngày cháu rể đi vắng, con chó không may tuột xích nên xảy ra cơ sự. Bên cạnh đó, người dân cũng cho hay, con chó này khá dữ, thường ngày ai đi qua cũng đều sợ hãi. Tới hiện tại, con chó vẫn đang được nhốt trong căn nhà trọ của cháu bà D. Chính vì vậy, người dân vẫn chưa hết lo lắng sự việc tương tự có thể xảy ra lần nữa.
Theo bà D., ngày 21/7, tổ trưởng tổ dân phố số 1 phường phường Bồ Đề, (Long Biên, Hà Nội) cùng các cơ quan chức năng cũng đã đến hỏi thăm sức khỏe động viên bà.
-> Cụ bà 76 tuổi bị chó dữ tấn công: Nhân chứng hoảng sợ kể lại giây phút giải cứu nạn nhân
Xem thêm: Clip Hòa Bình - cả nhà bị chó dại cắn, 2 người tử vong (Nguồn: VTC9)