Thứ tư, 15/05/2024 13:34
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ tư, 26/08/2020 11:30

Còn nghèo khó đừng nên chỉ giáo người khác

Khi còn nghèo khó, hãy biết dựa vào chính mình để vươn lên, đừng nên chỉ giáo người khác, đừng làm việc quá sức cũng đừng cầu cạnh sự thương hại.  

Đừng nên chỉ giáo người khác

Trong đối nhân xử thế, chúng ta có thể động lòng nhau bằng một câu nói cũng có thể đánh mất tình bạn vì những lời nói không đúng mực.

Khi cuộc sống còn bấp bênh, còn trong cảnh nghèo khó, bấn túng, đừng nói năng tùy tiện. Khi một người đang trong nghịch cảnh, đến miếng cơm manh áo của bản thân còn chưa lo được thì dù nói ra điều gì cũng không ai tin tưởng.

Trên thực tế, khi người ta còn nghèo, hãy lắng nghe và cảm nhận nhiều hơn thay vì chỉ giáo người khác.

Dân gian có câu: “Người nghèo sống ở thành phố sầm uất không ai hỏi han, còn người giàu sống nơi thâm sâu ai cũng biết đến”.

bai hoc cuoc song Giadinhvietnam (2)

Ảnh minh họa.

Dù là tham gia buổi tụ tập bạn bè hay đàm phán, hợp tác với người khác, những người nói to và hài hước thường là người giàu có, quyền quý, dù có nhiều khuyết điểm họ vẫn được bỏ qua. Còn người nghèo, người kém cỏi hay nói ồn ào sẽ chỉ khiến người xung quanh khó chịu.

Vì vậy, khi cuộc sống chưa dư giả, hãy cố gắng quản lý miệng của mình càng nhiều càng tốt, điều này sẽ để lại ấn tượng tốt cho người khác.

Nếu một người không có địa vị xã hội, đừng thuyết phục người khác, vì họ có thể không tin những gì bạn nói.

Làm bất cứ việc gì trước hết phải có năng lực, sau mới có thành tích thì mới có tự tin, chỉ những gì bạn nói ra mới được người khác công nhận. Nếu bạn không nổi bật, những gì bạn nói sẽ bị coi là khoe khoang.

Đừng làm những việc quá sức

Thực tế nhiều người thiếu năng lực bản thân nhưng lại luôn muốn chiếm vị trí cao, kết quả là làm việc gì cũng lộn xộn, tự đưa mình vào tình thế nguy hiểm.

Trong thời đại cạnh tranh, ai cũng nên tích lũy năng lượng, là rồng ẩn mình, có như vậy mới gặp được quý nhân trong cuộc đời và thành đạt trong sự nghiệp. Bạn cần phải biết thực lực của mình, đồng thời không ngừng học hỏi và tích lũy kinh nghiệm để có thêm cơ hội và năng lực. Như vậy mới từng bước tiến bộ.

Đừng vội cầu cứu người thân

“Người nghèo đừng tìm người thân, ngựa yếu đừng vào binh trại”. Khi bạn nghèo, coi thường bạn đầu tiên không ai khác chính là những người thân thiết nhất của mình.

bai hoc cuoc song Giadinhvietnam (1)

Cầu cạnh người khác không bằng cầu cạnh chính mình (Ảnh minh họa)

Anh em ruột thịt sẽ có những lúc đồng tình, gần gũi, gắn bó với nhau. Nhưng không phải lúc nào bạn gặp khó khăn cũng có thể dựa dẫm, nhờ cậy họ. Khi hoạn nạn, phải tự tìm cách giải quyết, không nên nhờ vả.

Cuộc sống có nhiều điều khắc nghiệt, tàn nhẫn nhưng rồi bạn sẽ nhận ra làm gì cũng nên dựa vào chính mình, mọi việc tự nhiên sẽ thuận lợi.

-> Có một thứ đáng sợ hơn nỗi đau

Thùy Linh  
Vì sao người xưa nói “nghèo không lễ Phật”?
“Cái chết trắng” bên thảm cỏ xanh
Cổ nhân khuyên gì từ câu nói “nghèo củi, giàu bể nước”?
Một lần vào bệnh viện
Cuộc sống vô nghĩa khi bất chấp vứt bỏ 3 thứ
Đi du lịch để... sống ảo và 'cúng' Face
Hé lộ 20 sự thật cuộc đời trong buổi họp lớp sau 30 năm tốt nghiệp Harvard
Cuộc chiến vào… lớp 10
Cho người con cá không bằng chỉ người cách câu
Nghèo khó không thề thốt 3 điều, không tiền đừng dính vào 3 tình cảm
Ngựa không tranh tốc độ với trâu, chồng không tranh thắng thua với vợ
Đức mỏng quyền cao ắt gặp họa
Vì sao không phải lễ vật nào dâng lên cũng được thần linh chấp nhận?
Đàn ông sợ vợ
Khốn cảnh của người trung niên
Chậm rãi sống bình yên sau tuổi 40
Một đời làm nghề y, ba đời khanh tướng
Người có 3 hành vi này dễ bị hủy hoại vận may trong năm mới
Vì sao nói “Cười kẻ nghèo khó chứ không cười phường kỹ nữ”?
Tuổi 70 sợ điều gì?
Xem thêm