Chủ nhật, 01/06/2025 08:40     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ tư, 20/11/2024 09:36

Cô giáo mầm non bám trường gieo chữ nơi miền núi Quảng Ninh

Nằm heo hút, cách xa trung tâm nhưng nhiều năm qua các cô giáo tại điểm trường Đồng Mỏ và Bến Ván (Trường mầm non Mông Dương - TP mỏ Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh) vẫn bám lớp cùng các em nhỏ dân tộc thiểu số.

Đồng Mỏ và Bến Ván (Trường mầm non Mông Dương), phường Mông Dương, TP Cẩm Phả là hai điểm trường đặc biệt, nằm cách xa trung tâm phường gần 20km đường rừng núi với điều kiện đi lại khó khăn.

Điểm trường mầm non Đồng Mỏ cách xa trung tâm phường Mông Dương gần 20 km, nơi tập trung con em đồng bào dân tộc thiểu số theo học

Hai điểm trường đều nằm ở khu 10, phường Mông Dương nhưng cách nhau khoảng 4km. Với địa hình nằm cuối của phường Mông Dương, tiếp giáp với huyện miền núi Ba Chẽ nên toàn bộ khu 10, phường Mông Dương chủ yếu là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Cô giáo Nguyễn Thị Thúy, dạy ở điểm trường Đồng Mỏ cho biết: “Hiện ở điểm trường có tất cả 40 em học sinh ở độ tuổi 3-5 tuổi theo học, chia thành 2 lớp học với 3 cô giáo trực tiếp đứng lớp. Là điểm trường xa trung tâm nên cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhiều phụ huynh cũng chưa nhận thức được sự cần thiết cho con cái đi học, có khi cũng không để ý việc học của con. Hầu như năm nào các cô dạy ở điểm trường cũng đến tận nhà các cháu để vận động phụ huynh có con trong độ tuổi đến trường cho con đi học”.

Góc học tập của các cháu ở điểm trường Đồng Mỏ, luôn được các cô trang trí sạch đẹp và cận thận

Đặc thù là vùng sâu vùng xa, điều kiện kinh tế của các hộ gia đình đều phụ thuộc chính vào lâm nghiệp nên việc chăm lo cho học hành của con cái không phải hộ nào cũng có điều kiện.

“Bố mẹ các con chủ yếu đi làm lâm nghiệp, giờ giấc đi làm từ sáng sớm, tối muộn mới về, vì thế việc đưa đón các con đi học chủ yếu là anh hoặc chị đưa em đi học. Nhiều nhà có con theo học mầm non nhưng cô giáo chưa nhìn thấy phụ huynh lần nào. Chính vì thế các cô giáo như người mẹ, người cha thứ hai của các con, dù hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn nhưng các cô vẫn bám điểm trường để dạy bảo các cháu”, cô Thúy chia sẻ thêm.

Một tiết học số của các cháu 5 tuổi ở điểm trường Đồng Mỏ

Điểm trường Đồng Mỏ cũng không thuận lợi hơn là mấy khi nằm sâu trong bản, sóng điện thoại, mạng Internet có như không. Để vào được điểm trường này phải men theo con đường bê tông nhỏ với những khúc cua tay áo.

Cô giáo Bùi Thị Yên, dạy ở điểm trường Bến Ván cũng cho biết: “Điểm trường có tổng 13 cháu ghép một lớp học ở độ tuổi 3-5 tuổi với 2 cô giáo đứng lớp. Là điểm trường xa nhất nhưng một số gia đình vẫn tích cực trong việc cho con đi học. Một số gia đình khác được các cô đến nhà vận động nên từ 3 tuổi cũng đã cho con đến trường”.

Để vào được điểm trường mầm non Bến Ván phải vượt qua cung đường rừng heo hút với những khúc cua tay áo

Nhắc đến món quà ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cô Yên vui vẻ đưa lên 2 bó hoa rừng được các em tặng cô từ sáng sớm.

“Ở đây các cháu ngoan, phụ huynh cũng tình cảm. Dù biết là điểm trường thiệt thòi về cơ sở vật chất dạy và học, đường sá đi lại xa xôi, nhiều cháu có gia cảnh khó khăn nhưng các cô giáo càng lấy đó là động lực để bám trường. Thời gian ở điểm trường nhiều hơn ở nhà nhưng các cô vẫn thấy hạnh phúc và vui vẻ, yêu nghề, yêu trẻ”, cô Yên tâm sự.

Điểm trường mầm non Bến Ván có duy nhất 1 lớp học dành cho các cháu 3 - 5 tuổi

Cô Hoàng Thanh Hoa, Hiệu trưởng Trường mầm non Mông Dương cho biết thêm: “Học sinh điểm trường Đồng Mỏ và Bến Ván chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số như Dao, Tày, Sán Dìu. Dù là hai điểm trường xa xôi nhưng nhưng mọi trang thiết bị dạy và học đều được trang bị cơ bản đầy đủ, cơ sở vật chất nhà nước cũng quan tâm xây dựng. Các cô giáo trực tiếp dạy ở điểm trường hàng năm đều được tăng cường vào đây đứng lớp. Hiện tại, hai điểm trường 100% các con ăn bán trú do 2 nhân viên nấu và được trả lương từ nguồn xã hội hoá do phụ huynh đóng góp”.

2 bó hoa rừng của các cháu học sinh là lời tri ân gửi đến các cô ở điểm trường Bến Ván

Để có được những lớp học đầy ắp tiếng cười đùa của các em ở các điểm trường vùng sâu vùng xa của TP Cẩm Phả không thể nào kể hết được công lao bám điểm trường của cô Thúy, cô Yên cùng bao cô giáo khác ở điểm trường Đồng Mỏ, Bến Ván. Những lớp học “mầm” đó sẽ giúp các em bước tiếp trên con đường vươn tới tri thức để thắp sáng tương lai.

V. Hùng  
Sở hữu 13 BĐS, đi làm bằng máy bay nhờ “bịa” bệnh cho người khỏe mạnh
Công ty Truyền tải điện 2 đào tạo phân tích dữ liệu với trí tuệ nhân tạo và Python
Những công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ EVN lần IV, nhiệm kỳ 2025 – 2030
Chuyên gia quốc tế: VinFuture InnovaConnect là “nền tảng chiến lược kết nối các nhà  khoa học toàn cầu với Việt Nam”
Gia đình Phương Nam đội mưa thu hoạch vải chín sớm
Xử lý cơ sở của 'thần y' quảng cáo chữa bách bệnh bằng nước ion kiềm
Triển khai dự án lắp đặt kháng bù ngang 500kV tại 8 trạm biến áp
Phụ huynh 'chạy đua' tìm người trông con dịp nghỉ hè
5.500 sáng kiến vì sức khỏe tâm lý: Khi học sinh Vinschool làm chủ hành trình hạnh phúc học đường
Giàn khoan Đại Hùng thắp sáng nội lực ngành năng lượng Việt
Vinschool triển khai chương trình giáo dục trí tuệ nhân tạo toàn diện từ mầm non đến lớp 12
Hội KHHGĐ tỉnh Bình Thuận giúp hàng trăm người dân vùng núi tiếp cận dịch vụ y tế
Không phải lười biếng, đây mới là 6 lý do nhiều người sống bừa bộn
FC HTV vô địch, xác định 2 đội bóng đại diện miền Nam tham dự VCK Press Cup 2025
Lộ sản xuất hàng giả sau phiên livestream bán mỹ phẩm hàng hiệu giá rẻ
Cán bộ huyện làm nòng cốt tại các xã mới ở Thanh Hóa
Cấp cứu thành công sản phụ vỡ thai ngoài tử cung nguy kịch
Thủng dạ dày sau khi uống thuốc xương khớp không rõ nguồn gốc
Gần 40ha rau sạch tại Nghệ An chìm trong biển nước sau mưa lớn bất thường đầu hè
ThaiGroup bắt tay Barcelona xây dựng siêu học viện bóng đá 90ha
Xem thêm