Chuyện phim giả tình thật của "cô gái dễ thương" Tào Dĩnh
Nữ diễn viên Tào Dĩnh đã có một chuyện tình đẹp với chồng mình, nam tài tử Vương Ban, khi cùng nhau tham gia bộ phim "Cô nàng dễ thương".
Khán giả Việt Nam nhớ đến cô diễn viên xinh đẹp, tài năng Tào Dĩnh qua các bộ phim như Mặt trời lặn sau Tử Cấm Thành, Song phụng kỳ án, Văn Thành Công Chúa, Đại náo Ô Long Viện, Quan Huyện 9 tuổi, Nữ luật sư xinh đẹp, Gặp Lại Một Thoáng Mộng Mơ…
Cô là con gái duy nhất trong gia đình có cha là diễn viên hát kinh kịch, mẹ là diễn viên múa, Tào Dĩnh thừa ởng phần nào năng khiếu nghệ thuật của các bậc sinh thành. Tào Dĩnh từng tốt nghiệp học viện điện ảnh Bắc Kinh với thành tích xuất sắc.
Tào Dĩnh quen nam diễn viên Vương Ban trên phim trường Cô gái dễ thương, sau đó đôi uyên ương đem lòng yêu nhau nhưng luôn phủ nhận mối quan hệ trước công chúng. Sau hơn 10 năm hẹn hò, hai người quyết định kết hôn bí mật vào đầu năm 2008.
Vương Ban từng chia sẻ: “Tôi nghĩ hôn nhân là chuyện hệ trọng đối với một đời người và không nhất thiết phải phô trương với tất cả mọi người. Hai chúng tôi đã suy nghĩ và trao đổi cẩn thận rồi mới quyết định kết hôn”.
Tào Dĩnh lại cho biết, việc có chồng là người cùng nghề mang lại cho cô nhiều lợi ích. “Chúng tôi có thể thông cảm với khối thời gian hạn hẹn của nhau, có thể trao đổi về những vai diễn của nhau”, nữ diễn viên nói.
Năm 2010, Tào Dĩnh mang thai quý tử đầu lòng, vào ngày 15/01/2011 cô đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh tại một bệnh viện ở Bắc Kinh, cân nặng hơn 3,2kg. Cậu bé được nhiều người nhận xét là càng lớn càng có nhiều nét giống bố.
Sau khi sinh con, Tào Dĩnh dần lui về phía hậu trường để chu toàn hơn cho gia đình, cô cũng tự nhận mình trưởng thành và chín chắn hơn từ khi kết hôn và có con. Tuy vậy khán giả vẫn mong có dịp được hội ngộ nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng trên màn ảnh.
Thảo An (tổng hợp)