“Chữ ký chưa kịp ráo mực anh ấy đã bị sát hại”
Nhiều công nhân làm việc tại Công ty TNHH Quốc Anh vẫn chưa hết bàng hoàng về thảm án khiến 6 người gia đình Giám đốc bị sát hại vô cùng dã man.
Anh Phạm Văn Kê (SN 1985) làm công nhân trong xưởng gỗ của gia đình nạn nhân nhiều năm nay vẫn không tin đây là sự thật. Người công nhân cho biết, xưởng gỗ có hơn 200 công nhân, được gia đình anh Mỹ đối xử rất tốt. “Gia đình chủ rất tốt, đối xử với công nhân rất đàng hoàng. Những người gắn bó lâu năm với công ty thường được đóng bảo hiểm và hưởng chế độ đầy đủ. Vụ án khiến tôi vô cùng bàng hoàng và đau xót”, anh Kê nói.
Anh Kê vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ thảm án
Anh buồn bã: “Trước đó trong quá trình làm việc tại công ty bản thân tôi do sơ ý nên bị tai nạn lao động bị thương bàn tay trái, cụt mất 1 ngón tay. Anh Mỹ ký giấy giới thiệu để tôi đi giám định thương tật để hưởng chế độ bảo hiểm. Nhưng do giấy giám định bị sai nơi gửi nên về để xin cấp lại. Vậy mà lúc đến công ty đã nghe tin cả nhà giám đốc bị giết chết. Đến lúc này tôi không thể tin vào tai mình nữa. Chữ ký chưa kịp ráo mực anh ấy đã bị sát hại”.
Chữ ký chưa ráo mực vị giám đốc đã bị sát hại.
Bà Đoàn Thị Cẩm Loan (SN 1975), người làm công cho gia đình ông Lê Văn Mỹ (SN 1973) là người đầu tiên phát hiện sự việc kinh hoàng. Nhân chứng cho biết: Khi đến nhà nhìn thấy cửa phía sau bị khoá, bà Loan đi lên cửa phía trước thì thấy cửa khép hờ. Đẩy vào vào bên trong phát hiện nhiều vết máu và nhìn thấy ông Mỹ, bà Nguyễn Lê Thị Anh Nga (vợ ông Mỹ) và Lê Quốc Anh (SN 2000 con ông Mỹ) nằm chết trên nền nhà. Hốt hoảng, bà Loan chạy lên lầu thì phát hiện cháu Lê Thị Ánh Linh (SN 1993, con gái ông Mỹ) và Dư Ngọc Tố Như (SN 1997, cháu ông Mỹ) chết tại phòng ngủ.
Người phụ nữ này tri hô và gọi điện báo công an. Khi công an có mặt tại hiện trường thì phát hiện thêm cháu Dư Minh Vỹ (SN 2001, cháu ông Mỹ) nằm chết ở cổng nhà. Tất cả các nạn nhân đều bị giết dã man trong tư thế bị trói và có nhiều dấu vết ở cổ. Còn ông Phạm Đình Mãi (52 tuổi), công nhân làm việc tại xưởng gỗ Quốc Anh được gần 4 năm kể lại: “Tôi lạnh cả sống lưng khi nghe tiếng kêu la của bà Loan. Vội vàng chạy lên thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy. Mọi người trong gia đình tử vong lúc nào không ai hay”.
Liên quan đến vụ thảm án, dư luận có nhiều luồng ý kiến. Có người cho đây là vụ án giết người cướp tài sản vì có dấu vết hung thủ lục lọi đồ đạc trong nhà. Luồng ý kiến còn lại cho rằng đây là vụ trả thù cá nhân có tổ chức bởi hung thủ phải mất thời gian trói chặt các nạn nhân rồi mới cắt cổ, chứ không phải “giải quyết nhanh gọn” bằng cách đâm chém. Mặt khác nhiều tài sản có giá trị vẫn còn nguyên vẹn không bị lấy đi. “Có thể thảm án xuất phát từ hằn thù trong chuyện làm ăn”, một người dân bình luận.
Hiện Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục phong tỏa hiện trường, tthu thập chứng cứ điều tra vụ án.
Báo điện tử Gia đình Việt Nam tiếp tục thông tin....
Hoàng Bắc