Chàng trai ung thư tủy chạy xe ôm kiếm tiền làm từ thiện
Nguyễn Bảo Ngọc - sinh viên Cao đẳng Truyền hình Hà Nội mang trong mình căn bệnh ung thư tủy nhưng suốt mấy năm qua chàng trai quê Quảng Bình vẫn miệt mài chạy xe ôm để mong kiếm những đồng tiền ít ỏi... làm từ thiện.
Nguyễn Bảo Ngọc có thân hình gầy gò, làn da đang dần xấu đi vì căn bệnh ung thư tủy nhưng ở chàng trai này lại toát lên vẻ hiền lạnh, thân thiện và rất lạc quan của một người con miền Trung.
Chia sẻ về câu chuyện cuộc đời mình, Nguyễn Bảo Ngọc tâm sự, sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Quảng Bình cát trắng, như bao nhiêu người khác ngay từ nhỏ Bảo Ngọc đã nuôi trong mình mơ ước phải học để vượt lên cái nghèo cái khó và giúp đỡ cho gia đình, giúp sức cho quê hương.
Nghĩ là làm, Bảo Ngọc lao vào học để mong thành công như bao người đi trước. Tốt nghiệp cấp III Bảo Ngọc thi đỗ vào Trường ĐH Quảng Bình nhưng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn chàng trai trẻ đành ngậm ngùi bỏ dở ước mơ và sớm lao mình vào con đường mưu sinh.
Một năm sau khi đã trải qua nhiều khó khăn khi lăn lộn cuộc sống, một lần nữa Bảo Ngọc lại quyết định thử sức mình trên con đường học tập. Lần này Bảo Ngọc đã nộp hồ sơ dự thi vào CĐ Truyền hình Hà Nội và may mắn đã lần nữa mỉm cười với cậu sinh viên nghèo.
Những tưởng niềm vui bước đầu trọn vẹn thì cách đây hơn 1 năm khi đang mải mê với việc học tập, mưu sinh Bảo Ngọc phát hiện mình bị ung thư tủy. Đang tràn trề sức sống của tuổi thanh xuân với bao nhiêu ước mơ, hoài bão, thông tin mình bị ung thư như tiếng sét bên tai khiến Bảo Ngọc choáng váng và tuyệt vọng khi nghĩ đến một ngày không xa mình phải nằm xuống khi mọi thứ còn giang dở.
Nỗi đau đến bất ngờ, chàng sinh viên đất Quảng đóng cửa mấy ngày liền không liên lạc với ai và đã nhiều lần chàng trai trẻ muốn buông xuôi tất cả nhưng nhiều việc chưa làm khiến chàng trai trẻ không cho phép mình làm điều đó.
Ngoài việc nghĩ đến bố mẹ, người thân, một động lực khác giúp Bảo Ngọc vực dậy tinh thần là hình ảnh những em bé vùng cao trong những ngày đông giá lạnh không đủ áo ấm, những con người kém may mắn không đủ ăn… mà cậu đã gặp và chứng kiến trong những chuyến đi từ thiện trước đây.
Nghĩ đến các em, Bảo Ngọc quyết đấu tranh với căn bệnh quái ác và cùng chung tay sẻ chia những bất hạnh mà các em đang gánh chịu.
Việc làm từ thiện trước đây với Bảo Ngọc đã là công việc quen thuộc thì nay chàng trai đất Quảng Bình lại coi công việc từ thiện như một việc làm gấp gáp và cần thiết. Chàng trai trẻ đi vận động khắp nơi để có tiền giúp đỡ trẻ em nghèo.
“Giữa những loạn nhịp của xã hội, nhiều lúc thấy mình đi xin tiền từ thiện không ít người tỏ ra nghi ngờ nhưng mình cứ kiên trì và bằng các hành động thiết thực thì dần dần rồi mọi người cũng hiểu”, Bảo Ngọc chia sẻ.
Không những đi quyên góp, để tăng thêm quỹ từ thiện Bảo Ngọc còn tham gia vào việc chạy xe ôm của nhóm sinh viên ĐH Công nghiệp Hà Nội để có thêm tiền giúp đỡ trẻ em nghèo.
Chạy xe ôm những ngày nắng đã là vất vả nhưng những ngày đông giá rét thì mới thấy hết cái cực nhọc và không ít lần khiến Ngọc muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên mỗi lần thấy chùn bước thì hình ảnh các em nhỏ giá rét co ro vì lạnh hay đói ăn lại hiện lên khiến Ngọc có thêm động lực.
Bất chấp mùa đông giá lạnh chàng sinh viên mang trong mình căn bệnh ung thư vẫn say sưa với công việc xe ôm. Có những ngày dù mệt mỏi nhưng Ngọc vẫn thức dậy từ 5 giờ sáng, chạy xe từ Thường Tín lên cổng ĐH Công nghiệp để làm công việc quen thuộc và chỉ trở về phòng trọ khi đồng hồ điểm nửa đêm.
Chia sẻ về công việc chạy xe ôm, Bảo Ngọc cho biết: “Có lúc mình không lấy tiền, còn lại tùy khách trả, thường từ 30 đến 50 nghìn đồng. Số tiền không đáng là bao nhưng là công sức bỏ ra để kiếm được những đồng tiền đó mình thấy ý nghĩa và hạnh phúc”.
Với một người bình thường làm công việc xe ôm đã là vất vả, với Bảo Ngọc thì vất vả càng tăng lên gấp nhiều lần. Để kiếm được số tiền ít ỏi làm từ thiện là cả niềm vui lẫn nước mắt của Ngọc, nhiều hôm cậu sinh viên có dáng người nhỏ bé đã bị ngất do sức khỏe yếu , hay đau đầu và choáng váng.
Với nghề xe ôm làm từ thiện, từ chỗ không thạo đường sá Hà Nội, đến nay Bảo Ngọc đã thuộc làu từng con phố và còn có thêm nhiều cơ hội quyên góp quần áo giúp các em học sinh nghèo.
Không chỉ dừng lại ở việc chạy xe ôm kiếm tiền làm từ thiện, Nguyễn Bảo Ngọc cùng các bạn sinh viên trong nhóm từ thiện còn thực hiện một chương trình quyên góp ý nghĩa mang tên “Ôm tôi đi”.
Chương trình này được bảo Ngọc và các bạn sinh viên thực hiện ở cổng trường ĐH Công nghiệp, Sư phạm, Học viện Báo chí… với mục đích gây quỹ từ thiện, một cái ôm 5.000 đồng nhằm trao học bổng cho 350 suất học bổng ở Quảng Bình.
Chưa dừng lại ở những chương trình cùng các bạn sinh viên, Bảo Ngọc còn mở một quán ăn Quảng Bình dành cho sinh viên trên phố chùa Láng Hạ.
Nói về việc mở quán ăn, Bảo Ngọc cho hay: “Việc mở quán ăn Quảng Bình của em một phần nhằm giới thiệu cho bạn trẻ Hà Nội biết về món ăn đơn giản đậm chất Quảng Bình. Bên cạnh đó em cũng muốn thông qua đây kêu gọi sự ủng hộ của tổ chức, cá nhân góp phần cho công tác từ thiện và dùng chính đồng tiền mình kiếm được để làm từ thiện”.
Bằng những việc làm đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, chàng trai sinh viên đất Quảng Bình, Nguyễn Bảo Ngọc đang sống những ngày có ý nghĩa khi mang lại hơi ấm tình thương cho nhiều những trẻ em nghèo.
Hà Nam