Chạm 18 – Salaria: Sự kiện tri ân thầy cô giáo ý nghĩa của học sinh trường chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn
Học sinh trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức Lễ Tri ân và thầy cô ngày ra trường với sự kiện Chạm 18: Solaria do Câu lạc bộ Báo chí Humans of HSSH phối hợp cùng BCH Liên Chi Đoàn Nhà trường tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Sự kiện tri ân thầy cô giáo ý nghĩa của học sinh trường chuyên
Mở màn chương trình là chuỗi tiết mục văn nghệ bùng nổ đến từ chính học sinh trong CLB HSSH Lands of Art của THPT Chuyên KHXH&NV. Từ những các màn vũ đạo đầy năng lượng cho đến ca khúc da diết về thầy cô và cha mẹ - “Người gieo mầm xanh”, tất cả đã nhanh chóng khuấy động bầu không khí hội trường, để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

Tiếp nối mạch cảm xúc của chương trình, PGS.TS. Đặng Hồng Sơn - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng đã mang đến những chia sẻ sâu sắc cùng những lời nhắn gửi đầy ý nghĩa dành cho học sinh: “Thầy mong các em có đủ ‘tâm - trí - lực’ để bước vào kỳ thi với sự bình tĩnh, tự tin và bản lĩnh. Mong các em tĩnh tâm để không chùn bước trước những tác động bên ngoài. Mong các em định chí để có được phong độ tốt nhất. Và mong các em dưỡng lực để giữ gìn sức khỏe dồi dào trong suốt chặng đường phía trước”.

Chứng kiến hành trình trưởng thành của Khoá K4, PGS.TS. Nguyễn Quang Liệu - Hiệu trường trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân Văn đã có những lời chia sẻ đầy sâu sắc và xúc động: “Hãy luôn nhớ mình từng là học sinh chuyên Nhân văn - nơi mong các em trở thành những con người biết sống đẹp, sống nhân văn và sống có trách nhiệm”. Những chia sẻ chân thành của thầy không chỉ gợi nhắc về quãng thời gian thanh xuân rực rỡ đã qua mà còn tiếp thêm động lực để học sinh tự tin bước vào chặng đường mới phía trước.
Cùng chung niềm xúc động ấy, ông Nguyễn Bắc Sơn - Trưởng ban Đại diện Cha mẹ học sinh trường cũng không giấu được niềm tự hào khi chứng kiến các con từng ngày trưởng thành dưới mái trường Chuyên Nhân văn: “Chúc các con luôn mạnh khỏe, tự tin và gặt hái được nhiều thành công trong học tập cũng như trong cuộc sống. Luôn giữ vững niềm tin, ôn luyện thật tốt để vượt qua các kỳ thi sắp tới và đạt được ước mơ của mình”.
Không gian hội trường như chùng xuống khi hai thước phim đặc biệt lần lượt xuất hiện trên màn hình lớn. Thước phim đầu tiên là để tri ân những thầy cô chủ nhiệm trong suốt hành trình gần 1.000 ngày thanh xuân của học sinh khóa 4 dưới mái trường Nhân văn - nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm của những năm tháng tuổi trẻ. Trong khi đó, video tri ân cha mẹ và thầy cô được trình chiếu ngay sau đó như một lời cảm ơn chân thành gửi tới những người đã luôn âm thầm đồng hành suốt quãng đường trưởng thành của các em, khiến nhiều học sinh không khỏi xúc động. Trong những dư âm xúc động ấy, Ban Giám hiệu Nhà trường, giáo viên chủ nhiệm cùng đại diện phụ huynh đã trao kỷ niệm chương và gấu tốt nghiệp tới các học sinh cuối cấp như một lời chúc cho hành trình phía trước luôn rực rỡ và đầy hy vọng.


Ánh đèn sân khấu một lần nữa bừng sáng khi đêm chung kết Kings & Queens chính thức diễn ra - phần được mong chờ nhất của “Chạm 18: Solaria”. Sau những vòng thi đặc sắc, giải thưởng danh giá nhất đã được trao cho cặp đôi Lê Quang Minh và Hoàng Diệu Anh đến từ lớp K4 Địa.
Đặc biệt, sự xuất hiện của Chillies đã mang đến những cung bậc cảm xúc khó quên cho chương trình qua ca khúc “Đại Lộ Mặt Trời”, “Vùng Ký Ức”, “Em Đừng Khóc”. Giữa ánh đèn sân khấu và tiếng hát vang lên khắp hội trường, nhiều học sinh đã không giấu được sự xúc động khi nhận ra rằng thanh xuân của mình đang dần đi đến những khoảnh khắc cuối cùng. Những giai điệu quen thuộc như kéo mọi người sống chậm lại giữa đêm trưởng thành, để cùng nhìn lại hành trình tuổi học trò với tất cả sự lưu luyến, biết ơn và tiếc nuối.
Khép lại trong ánh đèn rực rỡ của đêm dạ hội, “Chạm 18: Solaria” không chỉ đánh dấu thời khắc trưởng thành của học sinh khóa 4 THPT Chuyên KHXH&NV mà còn trở thành “trạm lưu giữ thanh xuân” của những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất, tiếp bước cho các em học sinh chinh phục ước mơ, hoài bão của riêng mình.

























