Thứ năm, 04/12/2025 03:41     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ sáu, 13/06/2014 11:53

Bức thư đẫm nước mắt của cô gái trước ngày cưới

Nếu định mệnh cho em gặp anh lần cuối trên chuyến đò miền Tây sông nước thì anh đừng mỉm cười trước mặt em. Hai ta cứ lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Rồi con sóng kia sẽ tấp vào bờ, và rồi ta sẽ quên nhau như chưa từng yêu nhau.

Lúc đầu anh nói do cha mẹ cầm đoán nên anh đề nghị chúng mình chia tay. Thương anh vì vẻ mặt đau khổ, vì nghĩ anh đang mắc kẹt giữa tình yêu và tình nghĩa, nên em đồng ý chia tay. Ngày hôm đó, em khóc rất nhiều, khóc vì cuộc đời lỡ dở khi trót yêu anh suốt 8 năm trời. Em mỏi mòn đợi anh, đợi anh đi lính trở về, đợi anh lên đường lập nghiệp thành công trở về. Và giờ em lại phải đợi anh nói lời chia tay.

buc-thu-dam-nuoc-mat-cua-co-gai-truoc-ngay-cuoi-giadinhonline.vn 1

Gửi anh - người đàn ông thành đạt (Ảnh minh họa)

Nhưng anh à! Khi người con trai trở nên giàu sang, khi người con trai muốn dứt bỏ lời thề, và khi em – một người con gái đã để tuổi thanh xuân trôi đi vô nghĩa, thì lời chia tay đâu có nghĩa lí gì. Anh đưa lí do thuyệt phục, nhưng rồi đó chỉ là lời nói dối. Em biết rằng rồi ngày mai đây anh sẽ qua sông đón một người con gái thành thị, một người con gái giàu sang, xinh đẹp và trẻ trung hơn em về làm vợ.

Anh biết em yếu đuối, anh cũng biết em dễ gục ngã nên không muốn nói sự thật phũ phàng cho em rằng anh đã yêu người khác rồi, anh là người phản bội. Sự giấu dếm ấy cũng không làm cho em vơi đi nỗi đau, anh vô tình hay cố ý làm vết thương em lớn hơn?

Em không mạnh mẽ như bao cô gái khác nhưng em hơn họ ở sự chờ đợi. Em bán tuổi thanh xuân cho thời gian chỉ để chờ ngày mặc áo cô dâu sánh bước cùng anh. Nhưng em lại đủ mạnh mẽ để buông tay người muốn đi, đủ dũng cảm để dứt bỏ 8 năm chờ đợi.

Em viết bức thư này chỉ muốn nói với anh, ngày anh qua sông cưới cô gái ấy về làm vợ sẽ là ngày em qua sông về làm vợ người ta. Người ấy không đẹp trai, không trẻ bằng anh. Nhưng người ấy không bỏ rơi em như anh đã bỏ.

Nếu định mệnh cho em gặp anh lần cuối trên chuyến đò miền Tây sông nước thì hi vọng anh đừng mỉm cười trước mặt em. Hai ta cứ lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Rồi con sóng kia sẽ tấp vào bờ, và rồi chúng ta sẽ quên nhau như chưa từng yêu nhau.

Tạm biệt anh - người đàn ông thành đạt!

Song Ngư

Tags:
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét từ đêm 03/12, biển động mạnh
Kiến trúc “2 trong 1”: Casa Villa song lập và chuẩn mực mới của second home ven biển TP.HCM
Làm sao kiểm soát và điều hướng ham muốn tình dục khi mùa đông lạnh?
“Yêu' sớm nhưng… khám muộn: Nhiều người giật mình phát hiện bệnh trước hôn nhân
MSB Mastercard Green World: Tinh hoa trải nghiệm của lãnh đạo hiện đại
Cơ hội cuối sở hữu bất động sản giá trị thật tại Đô thị đảo nghỉ dưỡng hot nhất miền Bắc
Áp thấp nhiệt đới áp sát bờ biển, gây tác động gì đến Đắk Lắk - Khánh Hòa?
Ông Phan Thăng An giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng
Xử lý người đàn ông đăng tin thất thiệt tình hình mưa lũ
Quảng Ninh thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập công lập
Linh Ka khoe vibe trong trẻo đời thường, visual 2K2 chưa hạ nhiệt
Những tình tin đồn của Dương Domic: Người hiện tượng mạng, người 'công chúa đế chế giải trí'
Quảng Ninh có tân Bí thư Tỉnh ủy
Bố “bé” Xuân Mai tiết lộ lý do con gái về Mỹ khi ở đỉnh cao sự nghiệp
Bốn công nghệ “chạm tới tương lai” làm nóng Tuần lễ VinFuture 2025
Quyết định giúp tài xế dịch vụ tại Hà Nội bỏ túi cả trăm triệu đồng mỗi năm
Triển lãm ‘Tỏa V – Điểm chạm khoa học’: Cuộc đối thoại giữa nghệ thuật và trí tuệ nhân loại
Cải thiện sức khỏe tình dục mùa lạnh: Đảm bảo hạnh phúc gia đình
Vì sao phụ nữ thời nay sợ… già hơn cả áp lực cơm áo?
Nhân sinh tốt nhất là 5 bận 1 nhàn
Xem thêm