Bệnh nhân ‘tố’ bác sĩ BV Đa khoa Hà Đông để quên bông trong vết thương
Một bệnh nhân đã lên tiếng “tố” bác sĩ tại BV Đa khoa Hà Đông để quên bông trong vết thương khiến vết thương anh bị chảy dịch, hơn 1 tháng không liền.
Mới đây, một chủ tài khoản cá nhân có tên Hải Anh Nguyễn đã chai sẻ thông tin trên trang cá nhân khiến nhiều người xôn xao. Theo anh Hải Anh Nguyễn, lúc 23h ngày 21/4/2016 anh Hải giẫm phải mảnh thủy tinh và được đưa vào bệnh viện Hà Đông để sơ cứu và xử lý vết thương.
Các bác sỹ đã dùng bông và gạc để cầm máu rồi chuyển xuống khoa chấn thương của bệnh viện để khâu. Theo anh Hải Anh Nguyễn, hai hôm đầu anh đến BV để thay băng, còn các hôm khác anh tự thay ở nhà.
Hải Anh Nguyễn đã chia sẻ thông tin trên trang cá nhân khiến nhiều người xôn xao
Tuy nhiên, sau nhiều ngày làm theo bác sĩ, vết thương của anh vẫn còn chảy dịch. Anh đến kiểm tra lại thì nhận được câu trả lời của bác sĩ là cứ về ngâm chân và rửa theo hướng dẫn cộng với tiêm kháng sinh.
Tuy nhiên, đến ngày 29/5, hơn 1 tháng sau khi anh bị giẫm phải thủy tinh, vết thương vẫn chảy khá nhiều dịch, tình trạng chẳng thấy đỡ hơn nên anh đã quyết định đến 16A Hà Đông để chụp và kiểm tra lại.
Số bông lấy ra từ vết thương được anh Hải Anh Nguyễn chia sẻ trên mạng
“Khi chụp chiếu xong thì không phát hiện thấy hiện vật gì nhưng mình vẫn quyết định bảo bác sĩ cho mổ ra để nạo chỗ vết thương vì nó vẫn bị tấy bên trong. Các bác sĩ ở 16A đã mổ ra để nạo sạch vết thương cho mình nhưng thật ko thể ngờ nổi khi vừa mổ vết thương ở chân ra thì phát hiện bên trong còn nguyên 1 đống bông như này. Do để quá lâu nên bông đã mủn ra và bị nhiễm trùng vào trong xương. Các bác sĩ ở 16A đã nạo toàn bộ sắc tố gây hoại tử ở vết thương và xương mình rồi bảo nếu để thế thêm thời gian nữa có khi phải cưa chân” – Anh Hải Anh Nguyễn chia sẻ.
Thông tin anh Hải Anh Nguyễn chia sẻ đã nhận được hàng nghìn lượt quan tâm và chia sẻ. Báo Lao động dẫn lời một bác sĩ (xin được giấu tên) ở Bệnh viện Đa khoa Hà Đông thừa nhận có trường hợp nêu trên và cho rằng đây chỉ là tai nạn y khoa, bệnh viện sẽ kiểm điểm và rút kinh nghiệm.
Tình trạng bỏ quên gạ trong vết thương của bệnh nhân không phải hiếm gặp. Trước đó, rất nhiều bệnh nhân đã lên tiếng ‘tố” bác sĩ bỏ quên gạc, hay bông trong vết thương.
Điển hình là năm 2015, bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, chị Trần Thị Thương (35 tuổi, ngụ huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) được gia đình đưa đến hôm 18/2 trong tình trạng sốt, nhiễm trùng vết mổ lấy thai nhi. Các bác sĩ phát hiện một miếng gạc trong bụng bệnh nhân ngay tại vết mổ cũ. Miếng gạc khá to sau đó được lấy ra khỏi bụng bệnh nhân cùng với khoảng 300 ml dịch mủ.
→ Cô bé ăn xin trở thành bác sĩ
P.V
- Tin liên quan