Thứ năm, 30/01/2025 04:48     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ sáu, 10/04/2015 08:42

Bé 3 tháng tuổi sống sót thần kỳ sau khi mẹ ôm nhảy xuống giếng

Những mâu thuẫn trong gia đình khiến người mẹ có đứa con 3 tháng tuổi quẫn trí, đã ôm con nhỏ nhảy xuống giếng tự tử. Kì diệu thay, từ khi được người nhà phát hiện đến khi gọi được người vớt đứa bé lên, quá trình này phải diễn ra khoảng hơn 10 phút, vậy mà đứa bé 3 tháng tuổi lại may mắn sống sót trước sự ra đi của người mẹ.

Câu chuyện về cậu bé sống sót “thần kì” sau khi bị người mẹ ôm nhảy xuống giếng sâu khiến những người được chứng kiến thực sự kinh ngạc. Đằng sau sự may mắn của đứa trẻ là câu chuyện đau lòng của người đàn bà bạc mệnh, quá yêu thương, sợ mất con dẫn đến chứng bệnh hoang tưởng. Trong một phút giây dại dột, chị đã chọn cách tự tước đoạt đi mạng sống của 2 mẹ con để không ai có thể cướp mất đứa con trai mình.

Qua lời kể của người thân, hàng xóm, chị Nguyễn Thị D. (trú tại thôn Thượng, xã Trịnh Xá, huyện Bình Lục, Hà Nam) vốn là một người con gái hiền lành, nết na và khéo léo. Mặc dù công việc được cho là kinh tế ổn định nhưng không hiểu sao mãi đến năm 40 tuổi chị mới gật đầu đồng ý lấy người đàn ông đã có một đời vợ. Do gia đình ngăn cản, chị cũng chỉ tổ chức mà không đăng ký kết hôn.

Hạnh phúc chóng vánh, chỉ hơn 2 tháng sau khi lên xe hoa, vợ chồng chị đã sống ly thân. Đến ngày 26/12, khi đứa con đầu lòng ra đời, bé trai được đặt tên sinh là Nguyễn Quang Dũng. Chỉ vì những mâu thuẫn xảy ra trong cuộc sống gia đình, “chồng hờ” đang tâm phản bội, khiến chị D. trong phút cùng quẫn đã ôm con nhảy xuống giếng.

be-3-thang-tuoi-song-sot-than-ky-sau-khi-me-om-nhay-xuong-gieng-giadinhonline.vn 1

Chiếc giếng cạnh góc bể ngoài sân, nơi chị D. ôm con trai nhảy xuống đã được đậy lại

Chị Xuyên, người chị ruột của chị D. cho biết, những ngày cuối cùng trước khi mất, chị D. đã có những biểu hiện bất thường, luôn sợ người khác bắt mất con, có biểu hiện hoang tưởng. Chị D. luôn miệng nói có rất đông người đang vây bắt, rình ngoài ngõ, bởi vậy không ai có thể bế được bé Dũng ngoài chị. Đến ngày 31/3, sau khi đánh lạc hướng mẹ và chị gái, chị D. đã túng chí làm liều.

“D. bảo tôi rằng thèm ăn tôm, nên tôi qua ao bắt cho nó. Ai dè khi tôi về thì nó đã đi rồi”, nói đến đây nước mắt người chị đã cỡ trung niên cứ tuôn ra thành dòng.

Bà Nguyễn Thị Ngư (97 tuổi), mẹ đẻ của chị D. đau đớn: “Khi tôi đang cắm cơm thì nghe tiếng quẫy nước ở ngoài sân, biết có chuyện không lành, tôi chạy ra thì chỉ thấy 2 chiếc dép của D. quanh chiếc giếng. Giật mình tôi chạy ra ngó xuống thì thấy mỗi cái đầu nó nhô lên vì nước giếng quá sâu. Tôi chỉ biết kêu cứu, rồi chạy đi tìm chiếc thang, lúc đó thang còn bị gẫy phải buộc lại, nối thêm thang nữa. Khi có người xuống cứu thì lúc đó mặt giếng đã lặng.”.

Mọi hi vọng như đã dập tắt về sự sống của 2 mẹ con, thì bất ngờ khi lấy chiếc gậy khuấy nước thì đứa trẻ bỗng dưng nổi lên như một phép thần kì. Lúc này bé Dũng được túm tay kéo vào và đưa lên khỏi giếng. “Lúc xuống giếng thì rất khó khăn, ai cũng sợ vì thành giếng hẹp, nước sâu, trơn lại lạnh nhưng khi đưa thằng bé lên thì mọi thứ rất thuận lợi như được ai đó đẩy lên”, bà Ngư nhớ lại lúc đó.

Sau khi bé trai được đưa lên bờ, lúc này toàn thân đã tím tái, ngất lịm đi nhưng môi vẫn mím chặt. Bé Dũng lập tức được tiến hành hô hấp thì cũng đã bật tiếng khóc. Bé được ủ ấm, rồi đưa lên bệnh viện huyện kiểm tra.

Anh Ngọc Anh – người anh cả của chị D. cho biết: “Rất lạ là không những tai qua nạn khỏi mà thậm chí trong phổi của cháu không hề có nước. Từ lúc phát hiện đến lúc tìm thang, nối đi nối lại rồi khó khăn lắm mới xuống được, quá trình ấy phải diễn ra hơn 10 phút vậy mà thằng bé vẫn còn có thể cứu sống, đối với người lớn đã khó, với đứa trẻ 3 tháng tuổi thì càng khó hơn.”

Chiếc giếng nhà sâu hơn 9 mét, phần nước bên trong cũng phải cao đến hơn 3 mét, thành giếng khá hẹp nên việc cả 2 mẹ con cùng nhảy xuống, sống sót là điều rất khó có khả năng.

Ông Lâm – trưởng thôn Thượng, xã Nhân Thịnh cũng bày tỏ: “Khó có thể giải thích được tại sao một đứa bé 3 tuổi bị ngập trong nước trong khoảng thời gian lâu thế mà vẫn sống sót, bình thường úp mặt vào chậu nước thôi cũng có thể tử vong rồi chứ đừng nói đến việc chìm hẳn xuống giếng như thế. Có thể trong giây phút giành nhau giữa sự sống và cái chết, người mẹ đã cố cứu lấy đứa con, làm mọi cách để bảo vệ nó.”.

Bà Ngư nghẹn ngào. “Đấy, giờ con D. nó nằm ở đấy. Khổ quá, chuyện gì rồi chẳng có cách giải quyết, mà nó lại dại dột quá. May còn cứu được đứa nhỏ, chứ không thì nói sao cho hết cái khổ hả cô”.

Mặc dù mới hơn 3 tháng tuổi nhưng Dũng trông rất cứng cáp, trắng trẻo, khỏe mạnh và rất ngoan. Bé rất ít khóc, tỉnh dậy là ngậm sữa rồi lại chơi rồi đến giờ lăn ra ngủ.

Nhìn cháu trai tai qua nạn khỏi người bà ngoại đã 79 tuổi hạnh phúc: “Thằng bé cười giòn lắm, trộm vía nó ngoan, ăn uống rất tốt. Từ ngày mẹ nó đi thỉnh thoảng nó lại khóc giữa đêm, không dỗ được, nhưng bây giờ thì đỡ rồi”.

be-3-thang-tuoi-song-sot-than-ky-sau-khi-me-om-nhay-xuong-gieng-giadinhonline.vn 2

Dù mới hơn 3 tháng nhưng nhìn bé Dũng đã rất cứng cáp, khôi ngô

Đã gần chục ngày từ khi mất mẹ, bé Dũng ăn sữa ngoài, được tất cả những hỏi xung quanh thăm hỏi, chăm sóc, yêu thương, đặc biệt là từ người bác gái tàn tật, chưa lập gia đình. Có thể xem như Dũng là một phần hạnh phúc mà ông trời bù đắp cho cuộc đời của người bác già cô đơn, thiếu vắng hạnh phúc gia đình.

be-3-thang-tuoi-song-sot-than-ky-sau-khi-me-om-nhay-xuong-gieng-giadinhonline.vn 3

Người bác tàn tật, cô đơn luôn coi bé Dũng như chính đứa con của mình

Ôm bé Dũng đang say giấc, chị Xuyên tâm sự: “Nó là con cháu chúng tôi dù khó khăn thế nào chúng tôi cũng phải nuôi nó khôn lớn. Giờ nó đã mồ côi cha mẹ, tội thân nó quá, mới hơn 3 tháng có biết gì đâu.”. Tình yêu dành cho con nhỏ thì vô bờ bến, nhưng chỉ với 2 sào ruộng quanh năm cấy hái, cùng người mẹ đã già thì khó có thể bảo đảm cho bé một cuộc sống như bao đứa trẻ khác.

Trang Thu


Tags:
Tết ấm tình người của người phụ nữ nghèo đánh rơi 1,5 triệu đồng khi đi chợ
Ném quýt tìm người yêu và muôn kiểu đón Tết độc đáo ở các nước châu Á
Năm lan tỏa yêu thương của Gia đình Việt Nam
Giá cây cảnh giảm 40% vẫn ế ẩm, lác đác người xem
Nhộn nhịp chợ Tết trên đảo Cô Tô
Công ty chất 'núi' tiền hơn 50 tỷ đồng thưởng tết cho nông dân
32 học sinh tiểu học Tuyên Quang ngộ độc thuốc diệt chuột
Đi máy bay dịp Tết cần chú ý điều gì trong điều kiện thời tiết xấu?
Mưa lời khen từ chuyên gia quốc tế dành cho ý tưởng xanh của học sinh Việt
300 mâm cơm tất niên gói trọn hơi ấm gia đình
Thanh niên tình nguyện Hà Nội hỗ trợ người dân thả cá chép sông Hồng
Tết hải đảo, thắm tình quân dân
Cá chép đỏ cúng ông Công ông Táo giá gấp đôi vẫn 'cháy hàng'
Khác biệt trong phong tục lì xì đầu năm ở các nước châu Á
Vì sao năm mới nên thay hết bát đĩa?
Thời điểm nào nên mua đào Tết, chăm sóc thế nào để nở hoa đúng dịp?
Đường hoa 4 tỷ đồng thu hút người dân TP.HCM tham quan, chụp ảnh
Ý tưởng thùng rác thông minh tích hợp AI vô địch Tiếng nói xanh mùa 2
TP. Thanh Hóa ngập tràn sắc xuân, sẵn sàng đón Tết
Công ty tặng tóc giả, mía, gà trống làm quà Tết cho nhân viên
Xem thêm