Bắt giam tài xế gây tai nạn làm 3 mẹ con tử nạn tại Nghệ An
Công an Nghệ An vừa bắt tạm giam nam tài xế xe tải gây ra vụ tai nạn làm 3 mẹ con tử nạn trên đường đến trường.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An chiều 10/3 cho hay, cơ quan này vừa có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Duy Quân (SN 1986, trú xã Nghi Công, huyện Nghi Lộc), tài xế xe tải gây ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 mẹ con tử nạn.
Nam tài xế bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng".
Như Gia đình Việt Nam đã thông tin, sáng 6/3, vụ tai nạn xảy ra tại Nghệ An khiến người mẹ cùng 2 con nhỏ bị cuốn dưới gầm xe tải, tử nạn đau lòng.
Hiện trường vụ tai nạn cướp đi sinh mạng 3 mẹ con
Báo cáo từ Công an huyện Hưng Nguyên cho hay, vụ tai nạn xảy ra lúc 6h55 phút trên tuyến tỉnh lộ 542E, địa phận xã Hưng Trung.
Tài xế Nguyễn Duy Quân thời điểm này điều khiển ô tô tải chở đá mang BKS 14C - 201.03, khi qua địa bàn xóm 9B bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do chị N.T.H. (SN 1997, trú xã Hưng Trung) điều khiển chở phía sau 3 con nhỏ trên đường đến trường.
Cú va chạm mạnh khiến những người ngồi trên xe máy bị cuốn vào gầm xe tải. Chị H. cùng 2 con nhỏ H.K.O. (SN 2016), H.V.B. (SN 2014) tử nạn tại chỗ. Người con còn lại là H.V.T. (SN 2018) được người dân địa phương đưa đến cơ sở y tế trong tình trạng hiểm nghèo.
Công an sở tại ngay khi nhận tin tức tốc điều động lực lượng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, ráo riết vào cuộc làm rõ nguyên nhân vụ việc. Quân sau đó đến cơ quan công an đầu thú, bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.
Kết quả test nhanh sau đó từ cơ quan công an cho thấy nam tài xế không có nồng độ cồn, không sử dụng chất ma túy.
Trích xuất từ camera nhà dân thời điểm trước khi các nạn nhân gặp nạn
Khai nhận với công an, tài xế Quân nói thời điểm xảy ra tai nạn do bất ngờ phát hiện xe ô tô tải đi hướng ngược lại nên anh ta mải tập trung đánh lái để tránh, không chú ý đến xe máy của 4 mẹ con đang lưu thông cùng chiều, dẫn đến tai nạn đau lòng.
Chính quyền sở tại cho hay, chị H. là người hiền lành, chịu thương chịu khó. Chồng chị, anh H.V.T. (SN 1991) làm công nhân tận Bình Dương.