Thứ tư, 16/07/2025 08:43     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ tư, 06/12/2017 07:47

Bắc Giang: Học sinh sợ không dám đến lớp vì sợ cô giáo bạo hành?

Một đoạn clip, kèm theo hình ảnh ghi lại sự việc một cháu bé với nhiều vết bầm tím trên mặt và khắp cơ thể, gia đình nghi ngờ bị cô giáo bạo hành tại lớp học.

Ngày 5/12 nhiều hình ảnh và 1 đoạn clip dài hơn 4 phút được một nickname chia sẻ trên mạng xã hội Facebook. Sau vài giờ, hình ảnh, clip đã thu hút hàng trăm bình luận, chia sẻ, nhiều người tỏ thái độ bức xúc, thương xót và mong muốn cháu mau chóng bình phục.

Nhiều vết bầm tím trên mặt và trên cơ thể cháu bé (Ảnh Facebook)

Nhiều vết bầm tím trên mặt và khắm cơ thể cháu (Ảnh: Facebook)

>>Những vụ giúp việc bạo hành trẻ em gây chấn động dư luận

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chủ nhân của những hình ảnh và clip này là anh Lê Xuân Nhất trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, cháu bé trong clip là con anh đang học tại 1 trường Mần non tại xã Ngọc Sơn.

Theo như chia sẻ của anh Nhất, sáng thứ sáu (1/12) anh Nhất đưa con đến trường thì sức khỏe của cháu bình thường, đến chiều ông nội đến đón thì thấy cháu có vết thương ở mặt. Ông nội hỏi cô giáo thì được cô cho biết các bạn lúc trưa đánh nhau nên cháu bị thương như vậy.

Clip: Cháu bé kể lại sự việc bị cô giáo và các bạn đánh lúc ở trường (Clip: Nhat Le Xuan)

Đến tối khi anh Nhất về thì cháu đứng khép nép ở góc sân, gặng hỏi cháu không nói, hỏi ông nội thì ông bảo cháu bị đánh. Anh Nhất kiểm tra thân thể của cháu bé, thì thấy nhiều vết thương bầm tím trên mặt, vùng bụng.

Sau đó anh Nhất đưa cháu đến nhà giáo viên dạy cháu ngày 1/12 thì các cô giáo cho biết những vết thương như vậy là do cháu đánh nhau với bạn trong lớp. Ngày hôm sau anh Nhất đã đưa cháu đến bệnh viện Đa khoa huyện Hiệp Hòa để thăm khám.

Empty

Anh Nhất chia sẻ sự việc trên Facebook (ảnh chụp màn hình)

“Từ hôm thứ 7 đến hôm nay chưa 1cô giáo nào tới viện thăm con cả. Chỉ có tối thứ 6 cô chủ nhiệm tới nhà thăm con, sau đó tối thứ 7 cô hiệu trưởng mang sữa và tiền mặt 3 trịệu đồng tới, nhưng gia đình không nhận. Tới sáng hôm chủ nhật có 3 cô khác lớp tới nhà thăm con. Hiện tại nhà trường vẫn bảo cháu bị bạn đánh”, anh Nhất chia sẻ.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã trình báo sự việc tới cơ quan Công an xã Ngọc Sơn và Phòng Giáo dục huyện Hiệp Hòa.

Báo Gia đình Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

T. Huy - H.Long  
Uống Number 1, khách hàng liên tiếp trúng thưởng khủng với iPad Air, Airpods Max
Vì sao Trung Quốc cấm xe máy chạy xăng thành công trên quy mô toàn quốc?
Khai mạc giải bóng rổ GMB League 2025
Nhận hối lộ, loạt lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế bị khởi tố
Xuyên đêm phẫu thuật nối thành công hai bàn tay bị chém đứt rời cho nam Tiktoker ở Thái Nguyên
Đi tắm suối, bé gái 7 tuổi bị đỉa chui vào 'vùng kín'
Phát hiện kho đông lạnh chứa hàng tấn chân gà ngâm hóa chất tại Thanh Hóa
Quảng bá cảnh đẹp, văn hoá và con người Nghệ An ra thế giới
Nữ tiến sĩ làm Hiệu trưởng Đại học Fulbright Việt Nam
Đóng điện dự án nâng công suất Trạm biến áp 500kV Hà Tĩnh
 Bộ NN - MT ban hành Sổ tay hướng dẫn công tác quản lý đất đai khi thực hiện chính quyền 2 cấp
 Nhìn lại vụ tắc đường khủng khiếp nhất thế giới, 12 ngày giao thông tê liệt hơn 100 km
Cảnh báo các vùng biển có nguy cơ lốc xoáy, gió giật
Trung Quốc bắt giữ hàng loạt nữ nhà văn viết truyện khiêu dâm đồng tính nam
Quỹ Vì tương lai xanh tài trợ gần 3 tỷ đồng cho Chiến dịch Mùa hè Xanh 2025
Trưởng đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam: 'Chính sách dân số phản ánh tính đa dạng trong đời sống thực tiễn của người dân Việt Nam'
Giữa thời đại BlackTrax và AI, báo chí không chỉ cần tốc độ mà cần cả khí phách
Hà Nội giải 'bài toán' mất cân bằng giới tính khi sinh: Áp lực vô hình từ định kiến giới
Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa lớn 'giải nhiệt' thời tiết oi nóng
Phát hiện kho hàng lậu vận hành bằng phần mềm nước ngoài ở Quảng Ninh
Xem thêm