Thứ bảy, 18/05/2024 19:53
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ bảy, 04/01/2020 11:30

30 ngày cùng cha du lịch, con trai cai nghiện điện thoại và nhận ra điều bất ngờ

Một người cha lo lắng con trai mình đã dành quá nhiều thời gian cho điện thoại nên đã cùng con trải nghiệm một chuyến đi dài cả tháng tới Mông Cổ để cai nghiện kỹ thuật số.

Nhà thám hiểm Jamie Clarke, đến từ Calgary, Alberta, người đã leo lên đỉnh Everest hai lần thừa nhận ông lo ngại khi công nghệ đóng vai trò chủ đạo trong cuộc sống gia đình.

Ông luôn mơ ước được đi du lịch khắp Mông Cổ bằng xe máy nên ông đã đề xuất chuyến thám hiểm này cho con trai Khobe, 18 tuổi.

Trong khi cha là một nhà thám hiểm nhưng cậu con trai Khobe chỉ thích nằm ở nhà nghịch điện thoại. Bất chấp sự miễn cưỡng ban đầu của Khobe, cuối cùng anh buộc phải đồng ý. Hai cha con đã thực hiện chuyến đi Mông Cổ vào tháng 7 năm ngoái, và nó đã mang lại thành công trong việc giúp Khobe thay đổi thói quen sử dụng điện thoại.

cai nghien dien thoai Giadinhvietnam (1)

Hai cha con thực hiện chuyến đi Mông Cổ dài ngày để cai nghiện điện thoại

Cuối tháng 7, hai cha con lên đường tới Mông Cổ. Trong một tháng, họ đã đi qua 2.200 km bằng xe máy, ngựa và lạc đà. Suốt hành trình, Khobe không sử dụng điện thoại. Cậu cũng thống nhất với cha chỉ đăng ảnh chuyến đi sau khi về nhà.

Khobe chia sẻ: “Kể từ chuyến đi ấy, tôi không sống phụ thuộc vào điện thoại nữa. Trước đó, tôi nghĩ rằng toàn bộ thời gian của mình sẽ nhàm chán nếu không có điện thoại. Tôi đã quá quen với việc dán mắt vào Instagram và Snapchat và bất cứ điều gì, vì vậy tôi chưa bao giờ rời xa nó trong thời gian dài như vậy”.

cai nghien dien thoai Giadinhvietnam (2)

Sau chuyến đi, Khobe không còn phụ thuộc vào điện thoại

Tuy vậy, Khobe thừa nhận thời gian bên cạnh cha rất quý giá, đặc biệt là thời gian cùng cha nấu ăn và trò chuyện trong lều, tất cả đều đáng giá.

Lần đầu tiên, Khobe nhận ra bố mình gần gũi và vui vẻ thế nào. Cậu nói: "Bố cư xử như một người bạn cùng tuổi".

Chứng kiến những thay đổi tích cực của con, ông Jamie vô cùng hài lòng: “Chuyến đi giúp Khobe trưởng thành hơn rất nhiều. Thằng bé từng bước trưởng thành, không dán mắt vào điện thoại như trước nữa. Tôi nghĩ các bậc phụ huynh nên thực hiện theo cách này. Các con cần được trải nghiệm thế giới bên ngoài nhiều hơn”.

-> Con "nghiện" điện thoại, mẹ "siết quân luật" và kết bất ngờ

Xem thêm: Cậu bé 4 tuổi làm phiên dịch viên cho cha mẹ khiếm thính.

Thùy Linh (Dịch theo Daily Mail)  
Bắt con xin lỗi ngay khi làm sai, cha mẹ không hay biết đang tạo thói quen nguy hiểm cho trẻ
5 lời khuyên của chuyên gia kinh tế: Chọn vợ chồng khôn ngoan, 30 tuổi mới sinh con
Tình phí hẹn hò: 'Cưa đôi' hay bạn trai trả?
Báo động học sinh tự tử: Chuyên gia chỉ dấu hiệu cha mẹ cần quan tâm, giám sát con
Chia tay mối tình 3 năm vì sợ con sau này... “nấm lùn”
'Kỳ phùng địch thủ' trên sân nhưng Messi và Ronaldo lại chung cách dạy con
'Chết sững” khi đọc mẩu giấy vụn trong phòng con trai
Nhiều người cấm con đọc truyện tranh nhưng không hay biết 9 điều đặc biệt
Vì sao nhà giàu thích chơi tranh?
8 sai lầm trong giao tiếp 'hủy hoại' một mối quan hệ
4 thứ tưởng vô hại nhưng tiềm ẩn rủi ro cho trẻ nhỏ
Quay 'cảnh nóng' làm kỷ niệm: 'Quả bom nổ chậm' cho thiên hạ mỉa mai
Cặp đôi Việt - Nhật chia sẻ bí quyết tương hợp
10 đặc điểm tính cách hiếm có của những đứa trẻ sinh tháng 5
Đánh ghen, quay clip tung lên mạng: Phút bốc đồng biến mình thành 'kẻ khờ'
Cho trẻ học bơi ở độ tuổi nào?
'Nỗi khổ' vợ xinh đẹp, giỏi kiếm tiền
7 nguyên tắc 'vàng' giúp cuộc hôn nhân trở nên viên mãn
8 dấu hiệu lừa dối trong một mối quan hệ
“Chữa lành” sau cú sốc chồng đòi ly hôn, hai con không muốn ở với mẹ
Xem thêm