Xúc động với khoảnh khắc vui đùa của ông và cháu
Một người cha không hoàn hảo cũng có thể trở thành một người ông hoàn hảo.
Lớn lên ở vùng tây bắc Ba Lan, Alina Gabrel-Kamińska ít khi được nhìn thấy gương mặt trìu mến của cha mình. Ông đã quá bận rộn với công việc 12 tiếng mỗi ngày của một thợ mộc hơn là dành thời gian cho chị em Alina.
“Ông ấy không bao giờ ôm ấp hoặc chơi với chúng tôi. Chúng tôi chỉ được nhìn ông ấy từ đằng xa”, nhiếp ảnh gia Gabrel – Kamińska chia sẻ. “Vai trò người cha trong gia đình là kiếm tiền nuôi cả nhà”.
Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi cha cô trở thành ông ngoại, mặc dù đã có lúc Alina thấy nghi ngờ. Bỗng nhiên, cô được nhìn thấy hình ảnh ấm áp thân thương từ cha mình, những điều ông chưa thấy bao giờ.
Ông Benek, cha của Alina đã trở thành một người hoàn toàn khác khi chơi cùng với hai con của cô là Lenka (5 tuổi) và Thyme (1 tuổi). Nhiếp ảnh gia đã quyết định nắm bắt những khoảnh khắc quý giá của cha cô và các con mình.
Những bức hình được Alina chụp vài năm nay. “Ông ấy âu yếm, hôn và thậm chí là hát cùng bọn trẻ. Chưa bao giờ tôi được nghe cha mình hát”, cô nói.
Ông ngoại Benek còn thích chơi lego, giải đố Sudoku,… cùng với các cháu.
Gabrel - Kamińska nói nó rằng ngay cả khi một người cha không hoàn hảo cũng có thể trở thành một người ông hoàn hảo.
Bộ ảnh xúc động về ông và cháu:
Thảo An (theo Huffingtonpost)