Xúc động đêm nghệ thuật “Lời ca dâng Bác” giữa lòng Hà Nội
Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật “Lời ca dâng Bác” diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đã để lại nhiều xúc động trong lòng người tham dự. Những câu hát Ví, Giặm mộc mạc, sâu lắng không chỉ thể hiện lòng thành kính đối với Bác Hồ kính yêu mà còn gợi nhắc tình quê, nghĩa đồng hương giữa lòng Thủ đô.
Chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), ngày 17/5, trong không khí trang nghiêm và xúc động tại Hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội phối hợp cùng Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Lời ca dâng Bác”.
Tham dự chương trình có TS Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; TS Tạ Quang Ngọc, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản; TS Hoàng Xuân Lương, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ, Phó chủ tịch điều hành Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, Phó chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; TS Hoàng Nghĩa Mai, nguyên Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam; TS, nhà văn Dương Thanh Biểu, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam; Ông Nguyễn Quốc Việt, nguyên Giám đốc Truyền hình cáp Việt Nam; Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng, Chủ tịch Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam, đại diện dòng họ Nguyễn Sinh; Bà Nguyễn Thị Thành, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tại Hà Nội, cùng nhiều tướng lĩnh, văn nghệ sĩ, doanh nhân, đại biểu Hội đồng hương Nghệ An, Tập đoàn TH, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Vinh và hơn 350 người con xứ Nghệ đang sinh sống, học tập và công tác tại Hà Nội.

Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi toàn Đảng, toàn dân cùng nhìn lại những dấu mốc lớn trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 115 năm ngày Bác rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2026); 85 năm ngày Người trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941-28/01/2026); 80 năm ngày Bác Hồ được Quốc hội khóa I tín nhiệm bầu giữ cương vị người đứng đầu Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (02/3/1946-02/3/2026)… Những mốc son đáng nhớ ấy mãi mãi khắc ghi công lao trời biển của vị lãnh tụ kính yêu đối với đất nước.
Trước khi diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật, TS Hoàng Xuân Lương, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ, Phó chủ tịch điều hành Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội cùng đông đảo người con xa quê Xứ nghệ đang học tập và làm việc tại Hà nội đã thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ngôi nhà số 67, nơi Bác kính yêu đã trút hơi thở cuối cùng để về với thế giới người hiền và và Ban thờ gia tiên của Bác kính yêu. Trong không gian trầm mặc, mỗi nén tâm hương được thắp lên là một lời hứa, một niềm xúc động nghẹn ngào trước sự giản dị đến thanh cao của Người...

Sau bài diễn văn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại với những dấu mốc thiêng liêng đáng nhớ của Bác Hồ do Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, Phó Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội phát biểu, Chương trình nghệ thuật diễn ra khi tiếng nhạc vang lên trong không gian thiêng liêng của Bảo tàng Hồ Chí Minh. Hơn 300 khách mời như cùng lắng lại trong niềm thành kính và biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu.
Mở đầu chương trình là tiếng hát trong trẻo, đáng yêu của các cháu thiếu niên, nhi đồng qua ca khúc “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” đã chạm đến những rung cảm sâu xa trong lòng người tham dự. Tiếp đó, NSND Hồng Năm; các nghệ sĩ: Hoài Thu, Thu Nga, Tuấn Thành, Hồng Thoan, Thanh Biểu; cùng tập thể diễn viên Đoàn Nghệ thuật Âu Cơ và các thành viên của CLB Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tại Hà Nội đã gửi trọn tâm huyết, trút hết tâm can qua những “Lời ca dâng Bác” đầy xúc động như: Từ Làng Sen, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Lời ca dâng Bác, Người về thăm quê, Chúng con canh giấc ngủ cho Người, Bác Hồ một tình yêu bao la, Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh, Con thuyền Ví Giặm... Những làn điệu Dân ca Ví, Giặm mộc mạc, đằm thắm vang lên giữa lòng Thủ đô như mang theo cả hồn cốt của quê hương xứ Nghệ yêu dấu.
Chương trình nghệ thuật không chỉ là những tiết mục biểu diễn mà còn là hành trình trở về với ký ức lịch sử, với cội nguồn dân tộc; là những nén tâm hương thành kính dâng lên Bác Hồ kính yêu; đồng thời là sợi dây thiêng liêng gắn kết tình đồng hương ấm áp nơi Thủ đô yêu dấu.
Bà Nguyễn Thị Thành, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tại Hà Nội, không giấu được niềm xúc động khi chứng kiến những giọt nước mắt và những tràng pháo tay kéo dài từ khán giả. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ chia sẻ: “Giữa lòng Hà Nội ngàn năm văn hiến, chúng ta vừa được lắng nghe những làn điệu dân ca Ví, Giặm ngọt ngào, sâu lắng, thấm đẫm nghĩa tình quê hương trong dịp sinh nhật Bác Hồ kính yêu. Mỗi lời ca, tiếng hát đều chất chứa niềm xúc động, tự hào và lòng thành kính thiêng liêng đối với Người. Hình bóng của Bác và hình bóng quê hương xứ Nghệ như hiện hữu trong từng giai điệu, để lại những cảm xúc sâu lắng trong lòng mỗi người”.

Cũng tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thành nhắc lại hoạt động đầy ý nghĩa diễn ra ngày 30/4 vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, khi Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Vinh phối hợp cùng Hội đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh và Câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; đồng thời ra mắt Văn phòng đại diện Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Vinh tại Thành phố mang tên Bác.
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã thành kính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây không chỉ là dịp để bà con đồng hương xứ Nghệ ba miền Bắc - Trung - Nam gặp gỡ, sẻ chia, thêm tình thân gắn bó mà còn là cơ hội để cùng nhau hướng về quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, chung sức xây dựng Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Lời ca dâng Bác” khép lại trong không khí tràn đầy niềm tin, phấn khởi khi toàn thể hội trường cùng đứng dậy hòa chung ca khúc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Những bó hoa tươi thắm được trao tới các nghệ sĩ không chỉ là sự ghi nhận tài năng mà còn là lời tri ân dành tặng những người đang gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.
Rời Bảo tàng Hồ Chí Minh, trong lòng mỗi người vẫn ngân vang những giai điệu ân tình và niềm xúc động khó quên. Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một sự kiện giàu ý nghĩa lịch sử mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc đối với mỗi người con xứ Nghệ luôn nỗ lực học tập, phấn đấu vươn lên và cống hiến cho quê hương, đất nước, xứng đáng với tình yêu thương bao la mà Bác Hồ đã dành cho quê hương, đất nước.

























