Chủ nhật, 19/05/2024 16:12
|
Hà nội 21*C/61%
Chủ nhật, 24/06/2018 12:46

Vụ cô giáo bị khống chế cưỡng hiếp trong trường: Hé lộ nhiều tình tiết bất ngờ

Gia đình và cô giáo N. bị hiếp dâm trong trường vừa có ý kiến phản bác lại thông tin Hiệu trưởng cho rằng, lúc xảy ra sự việc, bảo vệ của trường đang về nhà ăn cơm...

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên 19 tuổi bịt mặt xông vào trường hiếp dâm cô giáo xảy ra tại xã Bình Thành (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên- Huế), chiều 23/6, nạn nhân của vụ việc này là cô giáo P.T.N.N. (33 tuổi) cùng chồng cô này đã tiếp xúc với báo giới trước thông tin lãnh đạo nhà trường này đưa ra.

Cụ thể, theo thông tin do ông Trần Văn Bình- Hiệu trưởng Trường THCS Lê Thuyết (xã Bình Thành) cung cấp, cô N. và chồng cô này cho rằng, thông tin ông Bình cung cấp là sai sự thật và nhằm mục đích bao che cho một số người.

Theo cô N., cô này đến Trường THCS Lê Thuyết trực hành chính vào lúc 8h10 ngày 20/6. Sau khi cô N. đến trường ít phút thì ông bảo vệ tên Huy đến. Ông Huy nói chuyện với cô N. một vài câu rồi bỏ đi khỏi trường. Đến khoảng 8h45 cùng ngày, đối tượng Võ Minh Trung (19 tuổi, trú thôn Hiệp Lại, xã Bình Thành) xông vào trường dùng hung khí khống chế cô N. để hiếp dâm.

Cô N. cho hay, thông tin Hiệu trưởng Trần Văn Bình cung cấp rằng tại thời điểm cô bị hiếp dâm bảo vệ trường đang về nhà ăn cơm là không đúng sự thật. Theo cô N., không thể có chuyện bảo vệ về ăn cơm vào thời điểm còn sớm như trên mà sự thật là bảo vệ đã bỏ bê công việc.

Ngoài ra, cô N. nói rằng, trong ngày cô này trực hành chính, theo lịch phân công thì nhà trường còn có thêm 2 người trực, gồm 1 người trực lãnh đạo và 1 người khác trực tuyển sinh. Vậy nhưng, không hiểu vì lý do gì mà cả 2 người được phân công trực nói trên đều không đến trường.

Cô N. khẳng định, nếu như bảo vệ trường cũng như 2 người được phân công trực nói trên thực hiện nghiêm túc công việc thì đối tượng Trung đã không thể vào trường và nếu có vào thì cũng không thể làm hại cô.

Nữ giáo viên bị hãm hại cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, là lãnh đạo nhưng ông Bình không đến trường. Ngoài ra, mãi đến trưa 23/6, ông Bình và người bảo vệ tên Huy mới đến nhà cô N để thăm hỏi.

Vu-xong-vao-truong-hiep-dam-co-giao-Nan-nhan-to-Hieu-truong-vu--xong--vao--truong--hiep--dam--co--giao--nan--n-1529747306-width960height540

Ngôi trường - nơi xảy ra vụ việc (ảnh: Dân Việt)

>>>Cãi nhau khi say rượu, chồng đốt nhà để dằn mặt vợ

Anh B, chồng cô giáo N cho biết: Vào gần trưa 23/6, anh đọc được thông tin về phát ngôn của ông Bình trên báo đúng lúc ông này đang đến thăm hỏi vợ anh. Vì bức xúc chuyện thông tin ông Bình cung cấp không đúng nên anh B đã “mời” ông Bình đi ra khỏi nhà mình - Dân Việt thông tin.

Zing.vn dẫn lời cô N. chia sẻ: “Ba ngày trước, tôi đến trường trực hành chính vào lúc 8h10. Lúc này, ông Huy (bảo vệ trường) trò chuyện với tôi vài câu rồi rời khỏi trường. Nửa giờ sau thì tên Trung (Võ Minh Trung (19 tuổi, ngụ xã Bình Thành, thị xã Hương Trà - PV) xông vào phòng trực và dùng dao khống chế tôi, rồi cưỡng hiếp.

Không thể có chuyện nhân viên bảo vệ về ăn cơm trưa vào thời điểm giữa buổi sáng như vậy. Thực tế là nhân viên bảo vệ đã bỏ bê công việc.

Sự việc đau lòng không thể xảy ra nếu thời điểm ấy ở trường có nhân viên bảo vệ và 2 người trực đúng lịch như đã phân công”.

Trước đó, vào khoảng gần 9h ngày 20/6, khi cô giáo N. đang ngồi một mình ở phòng trực của Trường THCS Lê Thuyết thì có 1 nam thanh niên bịt mặt, cầm theo một vật nhọn bằng gỗ đi vào.

Tại phòng trực, kẻ bịt mặt lấy 1 con dao Thái Lan ở trên bàn dí vào cổ cô N. để uy hiếp, khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm cô này. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, nghi phạm lấy đi 2 điện thoại di động của nạn nhân.

Sau thời gian ngắn vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định Võ Minh Trung là nghi phạm gây ra vụ hiếp dâm. Chỉ sau 1 giờ đồng hồ xảy ra vụ việc, Trung bị bắt giữ. Tại thời điểm bị bắt, lực lượng chức năng phát hiện trong người Trung có một gói “cỏ Mỹ” chưa sử dụng.

Sau vụ việc này, ông Hiệu trưởng Trường THCS Lê Thuyết nói rằng, khi cô giáo N. bị hiếp dâm, bảo vệ của trường đang về nhà ăn cơm. Bảo vệ vừa ra khỏi trường thì nghi phạm xông vào thực hiện hành vi đồi bại.

Hàng chục giáo viên quỳ, khóc xin trước cổng trường mầm non

Thu Hường (T/H)  
Khởi tranh Giải Bóng rổ Festival Trường học TP.HCM – Cúp Nestlé MILO 2024
Đổi rác lấy quà: Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường
Phát động đăng ký hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người
Giới siêu giàu thuê khách sạn 27.000 USD/đêm xem Olympic mùa hè 2024
4 loại cây được coi như 'máy lọc không khí' trong phòng ngủ
Vì sao tướng quân xưa thường khoác áo choàng sau lưng?
Trao danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt” lần thứ 2
Người dân TP.HCM đi xe buýt chỉ cần… một chạm để thanh toán
Hỗ trợ người yếu thế và các tổ chức cứu trợ vật nuôi
Uống gì để giải nhiệt cuộc sống trước áp lực mùa thi?
Check in hoa bằng lăng Hà Nội '10k'
Sưng đau 'vùng kín', đến bệnh viện phát hiện căn bệnh không ngờ
Cụ ông 82 tuổi suýt hỏng cánh tay do tự tiêm canxi tại nhà
Giả danh giảng viên đại học mở khóa học online lừa đảo hơn 1 tỷ đồng
Mùa vải chín sớm ở Phương Nam
Xuyên rừng Pù Mát xem 'cụ' sa mu dầu hơn 2.000 năm tuổi
Đang khoẻ mạnh bỗng nhập viện nguy kịch do mắc cúm B
Sôi nổi các hoạt động tại Ngày hội thiếu nhi bảo vệ môi trường năm 2024
Ăn uống kém, đi khám phát hiện 'mối họa' trong dạ dày
Vinh danh 68 sản phẩm ‘Ngôi sao thuốc Việt’ lần thứ 2
Xem thêm