Thứ tư, 03/04/2024 04:01
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ ba, 14/11/2023 05:30

Vợ bệnh tật hơn 6 năm chăm chồng bị liệt

Đôi mắt đỏ hoe, đẫm nước mắt của cô Võ Thị Hồng khi kể về hoàn cảnh gia đình mình, khiến ai nấy đều chạnh lòng với gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi với quầng mắt thâm do nhiều đêm thức chăm chồng bị ung thư da, liệt nửa người và mất khả năng lao động hơn 6 năm nay.

z4866839164723_d715ccb435b36c9c1282c6d7bc5977d3-1303

Hội Chữ thập đỏ TP. Cần Thơ, nhà tài trợ, các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương đến thăm hỏi và trao quà hỗ trợ hộ cô Hồng

Gia đình cô Võ Thị Hồng (ấp Thới Phước 2, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ) thuộc hộ cận nghèo của xã, sinh sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp với những đồ dùng hết sức khiêm tốn.

Tâm sự về câu chuyện gia đình cô Hồng cho hay: “Trước đây, không có ruộng đất canh tác, ai thuê mướn gì thì hai vợ chồng làm nấy, được ngày nào hay ngày đó chứ cô bị viêm khớp đau nhức không thể làm việc nặng”.

img_1175-1304

Cô Võ Thị Hồng (bên phải) chia sẻ về câu chuyện gia đình

Trước đó, cô Hồng được bác sĩ phát hiện ra u diệp thể ác tính ở tuyến vú và đã mổ hai lần. Khó khăn chồng chất khó khăn, khi chồng cô là chú Trần Văn Tổng đột ngột bị xuất huyết não, trong lúc đi bốc vác thuê vào năm 2017.

Chú bị liệt nửa người, mất khả năng ngôn ngữ và không thể tự sinh hoạt cá nhân được. Hiện chú còn bị tăng huyết áp và ung thư da. Theo nghiên cứu, tỷ lệ sống còn sau 5 năm là 90% nếu được điều trị và kiểm soát tốt ung thư. Tiên lượng sống kém hơn nếu phát hiện và điều trị ở giai đoạn di căn.

“Giờ cô phải ở nhà túc trực săn sóc chú 24/24, không đi làm thuê như trước được nữa” - cô Hồng nghẹn ngào nhìn chồng.

z4866839167779_6772acb04eb6e10eb86eb8e685402dba-1305

Chú Trần Văn Tổng đột ngột bị xuất huyết não, liệt nửa người, mất khả năng ngôn ngữ và không thể tự sinh hoạt cá nhân

Từ ngày chú bị bệnh, nguồn thu nhập chính của gia đình dựa vào tiệm tạp hóa nhỏ trước nhà với ít mặt hàng, buôn bán ế ẩm, không đủ khả năng lo chi phí thuốc thang cho chú. Cô Hồng cũng cho biết, nhiều lần bác sĩ khuyên nhập viện mổ lần 3 để điều trị triệt để u diệp thể ác tính nhưng cô đều từ chối và trốn viện về nhà. Một phần vì không có tiền đóng viện phí, một phần vì chú cần người chăm sóc với tiền thuốc men của chú đã nhiều quá cô không thể tiếp tục chi trả.

Ánh mắt đượm buồn của cô khiến gương mặt càng hằn rõ sự mệt mỏi do mất ngủ và bị bệnh tật giày vò nhưng thương chồng, cô mạnh mẽ gánh vác và trở thành trụ cột chính, chỗ dựa vững chắc cho người chồng bị liệt, mất khả năng lao động suốt hơn 6 năm nay. Cô Hồng có một người con gái lấy chồng về Thanh Hoá, nuôi hai con nhỏ và cuộc sống cũng bấp bênh, không dư dả để phụ chăm lo, đỡ dần cho cô.

Trước hoàn cảnh cô Hồng, chị Lê Thị Bạch Đàng - Phó Chủ Tịch Hội Chữ Thập Đỏ TP. Cần Thơ xúc động: “Thấy tình cảnh của chị Hồng mình cũng chạnh lòng và cảm thông. Những phần quà của Hội Chữ thập đỏ TP. Cần Thơ, nhà tài trợ và các nhà hảo tâm hi vọng sẽ phần nào chia sẻ khó khăn cùng gia đình chị Hồng. Mong sẽ có nhiều tổ chức, cá nhân biết đến và cùng chung tay giúp đỡ để gia đình chị Hồng có đủ tiền trị bệnh và ổn định cuộc sống”.

z4866839160777_42ac79584833f5289766b1671c0bfd3d-1306

Chị Lê Thị Bạch Đàng - Phó Chủ Tịch Hội Chữ Thập Đỏ TP. Cần Thơ trao quà và động viên hoàn cảnh của cô Hồng.

img_1178-1309

Đại diện Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Cần Thơ (ABIC) thăm hỏi và trao tặng 5 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ gia đình cô Hồng

Anh Lê Phúc Hậu - Chủ Tịch Hội Chữ Thập Đỏ huyện Thới Lai vui mừng chia sẻ: “Nhờ Hội Chữ thập đỏ TP. Cần Thơ và nhà tài trợ địa phương mừng lắm, không ngại đường xa tới thăm và trao quà cho hộ chị Hồng. Hy vọng nhiều nhà hảo tâm quan tâm đến trường hợp khó khăn của chị Hồng, để cuộc sống của chị sẽ bớt phần khó khăn”.

z4866839150653_3bacc1353ec817309a3992f9c4459ad7-1308

Anh Lê Phúc Hậu - Chủ Tịch Hội Chữ Thập Đỏ huyện Thới Lai trao tặng nhu yếu phẩm thiết yếu cho gia đình cô Hồng

Mọi sự giúp đỡ cho gia đình xin quý vị vui lòng gửi về địa chỉ:

Cô Võ Thị Hồng, số nhà 37, ấp Thới Phước 2, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ.

Số điện thoại: 0767 589 570

Chuông Mây  
Mồ côi bố mẹ, nam thanh niên 'khuyết tật' đang từng ngày vật lộn với bệnh tim
Ông nội nhọc nhằn níu giữ sự sống cho cháu trai mắc bệnh tan máu bẩm sinh
Nhặt ve chai nuôi vợ con tâm thần, lo cháu ngoại ăn học
Mẹ con tật nguyền mưu sinh trong ngôi nhà chưa đầy 10m2
Mỗi tuần một địa chỉ nhân đạo giúp 10 gia đình nghèo ổn định cuộc sống
Vợ bệnh tật hơn 6 năm chăm chồng bị liệt
Bé trai 6 tuổi mắc xơ gan hiếm gặp, mất 200 triệu đồng vẫn đau đớn từng ngày
Éo le phận đời 4 chị em mất mẹ giữa những ngày mưa lũ
Xem thêm