Trộm say rượu ngủ quên luôn ở nhà gia chủ
Định lẻn vào nhà ăn trộm nhưng gã thanh niên đã ngủ quên tại ban công.
Vụ việc hy hữu này được phát hiện vào lúc 0h ngày 12/7 tại nhà anh Lê Thanh Hải (ở khu phố Ninh Tịnh 5, phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên).
Chủ nhà cho biết thấy gió lùa mạnh trên tầng, vợ anh Hải lên kiểm tra cửa sổ thì tá hoả phát hiện nam thanh niên khoảng 20 tuổi nằm ngủ ở ban công, cửa sổ bị cạy bung.
Hoảng hốt, vợ chồng anh đã gọi điện thoại cho người thân đến để phối hợp bắt tên trộm. Cho đến khi bị khống chế, tên trộm mới tỉnh giấc, người vẫn còn nồng nặc mùi rượu.
Chiều cùng ngày, anh Hải đã bàn giao nam thanh niên cho cơ quan công an.
Hình minh họa
Trước đó, chiều 22/6/2013, Nguyễn Hữu Hải trong vai một khách hàng đã lẻn vào Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank), Chi nhánh Phan Thiết.
Khoảng 21h, khi nhân viên về hết, bảo vệ ở chốt gác ngoài cổng, Hải xuống tầng trệt vào quầy giao dịch định mở hộc tủ trộm tài sản.
Khi hệ thống báo động hú còi inh ỏi, hoảng sợ, Hải lên lầu hai rồi ra ban công tìm chỗ ẩn nấp nhưng vì quá đói và mệt nên lăn ra ngủ.
Hôm sau, bảo vệ phát hiện ra Hải đã giao cho cơ quan công an.